Derby Manchester quan trọng nhất thế giới, nhưng không quan trọng với M.U

Kinh Thi Kinh Thi
02:07 ngày 10-12-2017
Người ta đã xem Manchester là “thành phố quan trọng nhất” trong thế giới bóng đá hiện nay. Tờ báo La Republica của Italia đã cử một phóng viên giỏi sang Manchester, không phải để xem và kết luận tương tự, mà chỉ để tìm hiểu vì sao lại như thế.
Derby Manchester quan trọng nhất thế giới, nhưng không quan trọng với M.U
Không phải Madrid - thành phố duy nhất trong lịch sử từng có đại diện vô địch Champions League từ trước khi trận chung kết diễn ra (Real và Atletico lọt vào chung kết các năm 2014, 2016). Cũng không phải Milan - thành phố duy nhất trong lịch sử từng có 2 nhà vô địch Cúp C1/Champions League. Người ta đã xem Manchester là “thành phố quan trọng nhất” trong thế giới bóng đá hiện nay. Tờ báo La Republica của Italia đã cử một phóng viên giỏi sang Manchester, không phải để xem và kết luận tương tự, mà chỉ để tìm hiểu vì sao lại như thế.

Vâng, chúng ta đang đứng trước trận derby quan trọng nhất thế giới bóng đá. Một trong những chi tiết hiển nhiên nói lên điều này: M.U là niềm tự hào của giới hâm mộ... Singapore. Dù là Real Madrid vĩ đại nhất thế giới đi nữa, cũng chẳng bao giờ có được kiểu vinh dự như thế. Và đấy chỉ là một ví dụ nhỏ.

Không phải bàn thêm về tình trạng bay bổng của Man City ở Premier League mùa này. Bất quá, người ta chỉ phải chờ xem M.U của Jose Mourinho có rút ngắn được khoảng cách, hoặc ít ra thì cũng ngăn cản Man City lập kỷ lục mới về chuỗi trận thắng liên tiếp ở Premier League hay không. Chứ ít ai có thể ngờ vực, rằng chức vô địch Premier League 2017/18 được đưa về thành phố Manchester, như một phần quan trọng cho cả một lễ hội bóng đá tuyệt vời.

Lễ hội mừng ngôi vô địch Premier League? Dĩ nhiên không phải. Cuối mùa này, M.U sẽ tưng bừng kỷ niệm cột mốc 50 năm đội bóng của Bobby Charlton và George Best đoạt Cúp C1 châu Âu 1968. Đấy là chức vô địch châu Âu tầm CLB đầu tiên cho bóng đá Anh. Nhưng đấy còn là chiến thắng tuyệt vời cho một đội bóng tưởng như đã bị hủy diệt vì thảm họa hàng không Munich, đúng 10 năm trước đó, cướp đi sinh mạng của những tài năng lớn nhất mà quê hương bóng đá vừa giới thiệu. Và M.U mãi mãi trở thành biểu tượng lớn trong thế giới bóng đá.


Nhưng khi M.U đoạt Cúp C1 châu Âu 1968 thì ở trận địa trong nước, danh hiệu VĐQG lại thuộc về... Man City. Đấy cũng là lần cuối Man City lên ngôi VĐQG, cho đến trước khi các tỷ phú Abu Dhabi mua lại và biến Man xanh thành CLB giàu nhất thế giới. Cả Man xanh lẫn Man đỏ đều đang đứng trước cột mốc đúng nửa thế kỷ của những sự kiện quan trọng cần kỷ niệm. Man City sẽ lại có thêm một chức VĐQG vào đúng thời điểm quan trọng nhất cần có? Và M.U sẽ lại... vô địch Champions League, ngay cột mốc này?

Thành phố bóng đá quan trọng nhất thế giới có khi còn phải nghĩ ra một điều gì đó, lớn hơn cả một lễ hội, nếu những gì vừa nêu trở thành sự thật. Không hề là sự viển vông, khi phân nửa điều kiện cần đã nằm gọn trong tay họ (Man City rất khó để sổng chức vô địch Premier League). Phân nửa còn lại: M.U có thể chinh phục Champions League? Chỉ biết chắc một điều: chưa hề tồn tại câu trả lời “không”. Điều quan trọng nhất trước mắt là kết quả bốc thăm vòng 1/8 sẽ thế nào. Như mọi người đã biết: tính may rủi trong cuộc chơi này rất cao. Mùa này, M.U có lúc may, có lúc rủi, nhưng vận may thường đến với họ ngay những thời điểm cần may mắn nhất. Hãy chờ xem!

Trớ trêu ở chỗ: muốn vô địch Champions League thì, xét về chuyên môn thuần túy, đội bóng của Mourinho nên chọn mục tiêu thích hợp. Họ chưa đủ mạnh để ôm đồm mọi trận địa (Man City của Pep Guardiola ôm đồm... thì còn được). Hóa ra, trận derby Manchester đêm nay lại không đến nỗi quá... sống còn, với M.U?

Hơi khó nghe, nhưng thực tế chính là như vậy. Cứ thoải mái thôi, thay vì cố hướng đến một cuộc chiến sống còn. Có khi, đấy lại là con đường thích hợp, dễ dẫn M.U đến thành công hơn. Derby Manchester nay đã khác xưa rất nhiều.

Derby Manchester trong tâm trí người Việt Nam

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x