Khi nhìn vào đội hình Bayern, bạn sẽ cảm thấy họ đặc biệt mong manh ở khu vực trước cầu môn, nơi chỉ một mình Philipp Lahm làm nhiệm vụ dọn dẹp. Nhưng cho đến giờ, đã có ai khai thác được khu vực ấy đâu? Ngoài trận hòa tai nạn trước Freiburg, cho đến nay, tuyến giữa Bayern đã thực hiện tốt những ý đồ của Pep.
Có một dấu gạch nối giữa Man City và Bayern: Yaya Toure. Tiền vệ người Bờ Biển Ngà đã chơi tuyệt hay trong mùa bóng đầu tiên của Pep ở Barca, nơi họ giành cú ăn ba. Rồi sao? Pep vẫn bán Toure để đặt niềm tin hoàn toàn vào Sergio Busquets, một cầu thủ mỏng cơm, ngại va chạm. Khi ấy ai cũng cho đấy là một quyết định sai lầm. Bây giờ Busquets đã là một trong những cầu thủ phòng ngự tuyến hai hay nhất thế giới.
Với Lahm, Pep nhìn thấy một Busquets thứ hai, một cầu thủ không cần sức vóc nhưng thông minh và biết “đọc” trận đấu. Đấy là lý do Pep đã mạnh dạn bán Luiz Gustavo, một trong những nhân vật quan trọng nhất trong hành trình ăn ba của Bayern mùa trước. Pep chuyển Bayern cứng cáp, mạnh mẽ của Heynckes sang phong thái uyển chuyển, nhẹ nhàng. Giống như từ boxing chuyển sang... kungfu vậy.
Vì thế phải nói ngay: Man City có nhiều cầu thủ kỹ thuật đến mấy thì vẫn không thể mơ kiểm soát bóng nhiều hơn Bayern (trận gặp CSKA, Bayern thực hiện 753 đường chuyền, nhiều nhất trong tất cả các trận vòng bảng). Triết lý và những bài tập của Pep khiến cho ông rất hiếm có đối thủ trong việc kiểm soát bóng. Nếu Pellegrini vẫn còn cố giữ quyết tâm làm chủ trận đấu thông qua việc cầm bóng, có thể ông sẽ thất bại và hụt hẫng một lần nữa như thời còn ở Tây Ban Nha.
Jose Mourinho đã chỉ ra một con đường để đánh bại Pep: lèn kín tuyến giữa, cho Pep đan dệt thoải mái từ giữa sân và chỉ thật sự quyết liệt ở khu vực vành đai vòng cấm địa. Đấy là phần một, phần hai là phải có một chân chuyền dài xuất sắc cùng một cầu thủ tốc độ tốt trên tuyến đầu. Chuyền dài Pellegrini có Toure và Nasri, chạy nhanh ông có Aguero. Nguyên liệu đã có đủ, quan trọng là ông có dám chịu trận hay không.
Sự kiêu hãnh của một người vào nghề trước, tấn công thành thương hiệu mà nay lại phải nhường tuyến giữa cho kẻ hậu bối có thể sẽ quay lại hại Pellegrini. Dẹp bỏ tự ái ấy thì mới mong thắng trận!
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn