Có mô típ giống với hầu hết các cuộc thi trên truyền hình, The Apartment có nhiều đội thi cùng tham gia vào một chiến dịch thiết kế nội thất cho một khu đô thị ở Kuala Lumpur, Malaysia, rồi sau đó giám khảo sẽ chấm bài và loại trừ dần. Cái đáng chú ý ở đây là ngân sách cho một phần thi khá lớn: trong vòng đầu tiên, mỗi đội được cấp tới 10.000 USD để trang trí một phòng ngủ.
Một cuộc thi tiêu tiền tốc độ. Trong vòng 16 tiếng đồng hồ, các đội phải tiêu số tiền 10.000 USD đó cho nội thất, lắp đặt chúng và sơn để tạo ra một phòng ngủ trong mơ.
Những căn phòng ngủ tuyệt đẹp được tạo ra với những chiếc giường lớn phủ lông thú, những chiếc đèn lồng kiểu Ma-rốc, những phù điêu trang trí theo văn hóa truyền thống Malaysia… Rất đẹp! Nhưng rất trùng hợp là hầu hết các đội thi đều quên mất một thứ quan trọng của phòng ngủ: một cái tủ quần áo lớn. Các giám khảo, những nhà thiết kế hàng đầu thế giới đã chế nhạo không ngớt lời.
Một lỗi dễ thông cảm, bởi vì khi người ta cầm 10.000 USD và bước vào siêu thị với mục đích tạo ra một phòng ngủ trong mơ, trong đầu họ sẽ tưởng tượng ra một không gian đẹp nhất, sang trọng nhất, ấn tượng nhất, chứ những yếu tố tiện dụng cơ bản thì hay bị lãng quên.
2. Mùa Hè nào các ông HLV của những đội bóng hàng đầu châu Âu cũng phải tham gia vào một cuộc thi tiêu tiền tốc độ. Và cũng nhiều người trong số họ, đặc biệt là những người phải chịu sức ép về sự hào nhoáng của đội bóng, quên mất những vật dụng cơ bản.
Những HLV đã và đang nắm quyền ở Man City thường xuyên mắc lỗi “thiếu tủ quần áo”. Họ quá bận bịu với việc lắp những chùm đèn pha lê có thể tỏa sáng lấp lánh mang tên Aguero, Silva hay Negredo và Navas mà quên mất rằng, đội bóng cần một trung vệ đẳng cấp.
Vincent Kompany, trung vệ giỏi nhất và ổn định nhất của Man City đã đến đây từ trước cả Sheikh Mansour. Sau hơn 500 triệu bảng trên TTCN, cuối cùng họ vẫn không thể bổ sung được một trung vệ đẳng cấp như là đã làm khi đưa Silva và Toure về hàng tiền vệ, đưa Aguero về hàng tiền đạo.
Man City phụ thuộc vào Kompany. Trong một ngày anh chơi hay, họ đè bẹp Man United. Trong một ngày anh chơi không hay hoặc vắng mặt, họ có thể thua cả Aston Villa lẫn Cardiff City.
3. Trong The Apartment, có một thí sinh nhớ đến việc trong phòng ngủ phải có chỗ treo quần áo, bèn tạo ra một cái giá và treo lên đó vài chiếc váy, trông rất nhã. Nhà thiết kế trứ danh Llewelyn-Bown hỏi: “Cô có chắc là mình chỉ có từng này quần áo không?”.
Cái giá ấy có vẻ giống với hàng phòng ngự của Man City bây giờ, hàng phòng ngự lao đao cả trước Aston Villa không có Benteke.
Nhu cầu thực tế của Man City trong phòng ngự có thể lớn tương đương với… nhu cầu của một phụ nữ về quần áo.
Đêm nay trước cái đội bóng lấy tấn công làm phòng ngự của Pep Guardiola, nhu cầu ấy sẽ được kiểm chứng, lần đầu tiên trong mùa giải này. Và Kompany cùng các đồng đội của anh có đáp ứng nổi hay không?
Bayern Munich hay xa hơn là Champions League sẽ cho Pellegrini câu trả lời, rằng liệu người ta có thể sống thoải mái trong một căn phòng toàn đèn chùm, phù điêu, khung tranh mạ vàng mà lại chỉ có một cái giá treo được vài bộ quần áo hay không.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn