Sau chiến thắng 3-0 của Chelsea trước Crystal Palace, HLV Guus Hiddink cho rằng mình đã nhìn ra điểm yếu của các học trò. Theo chiến lược gia người Hà Lan, không có gì nghi ngờ về năng lực của những ngôi sao trong đội hình của The Blues. Chỉ có điều họ luôn vướng vào vật cản tâm lý, thứ cản trở phát huy cao nhất khả năng trên sân cỏ.
“Nếu các cầu thủ nghĩ chỉ cần thi đấu bằng khả năng tự nhiên thì giải đấu này sẽ giết chết họ. Các cầu thủ phải bắt đầu khám phá cái tôi gọi là công việc nặng nhọc, không đơn thuần là bóng đá đẹp”, Hiddink cho biết.
Thông suốt được tâm lý, Chelsea sẽ trở lại
“Khi họ nhận bóng, họ đã biết phải làm gì. Tôi không cần phải truyền thêm cho các cầu thủ kỹ năng hay những yếu tố chuyên môn. Họ sinh ra đã có tài năng nhưng một điều cần phải biết là không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra như ý muốn. Do đó chúng ta phải đi tìm nguyên nhân”, HLV 69 tuổi tiếp lời.
Nguyên nhân ở đây chính là cái đầu. Tâm lý của đội quân áo xanh bị ảnh hưởng quá nhiều từ áp lực thi đấu, BHL, CĐV cho tới HLV tiền nhiệm Jose Mourinho. Không khó hiểu khi Chelsea luôn thể hiện tinh thần bệ rạc thời gian trước đây.
Một lần nữa Man City không thể trình diễn bản lĩnh của một nhà vô địch. Họ đã có 3 điểm trước Watford (thắng 2-1) nhưng đó là một chiến thắng mang nhiều lo lắng. Man xanh đang mất cân bằng nghiêm trọng và chiến thuật của Manuel Pellegrini chỉ đem lại hoài nghi.
Kể từ đầu mùa, thành công của Arsenal gắn chặt với phong độ đỉnh cao của Mesut Oezil. Nhưng khi các đối thủ bắt đầu tìm ra cách thức phong tỏa tiền vệ người Đức, Pháo thủ cần thêm những giải pháp sáng tạo khác. Một nhà vô địch thì không phụ thuộc vào bất cứ ai.
Trận gặp Swansea, M.U suýt chút nữa bị gỡ hòa từ cú đánh đầu của... thủ môn Lucas Fabianski. Họ cố tình “bỏ quên” Fabianski vì nghĩ một thủ môn như anh không thể làm nên trò trống gì trên mặt trận tấn công? Hay họ đã quên mất cách phòng ngự từ các tình huống cố định?
Arsenal đã kết thúc lịch trình “marathon mùa Đông” với việc vươn lên độc chiếm ngôi đầu bảng. Việc Arsenal vượt qua mạch trận dày đặc của những ngày tháng chuyển giao năm mới trong bối cảnh đội hình què quặt vì chấn thương đã buộc người ta một lần nữa phải thay đổi cách nhìn về "Pháo thủ".
Một cách đầy ấn tượng, West Ham đang trở thành “chuyên gia hạ sát các ông lớn” tại Premier League. Thành công hôm nay là “cái giá của việc chấp nhận rủi ro” theo lời Slaven Bilic. HLV trưởng của West Ham cũng tin rằng mùa giải đảo điên tại Premier League năm nay là… hợp logic.
Rốt cuộc thì sau 10 trận “tịt ngòi” liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, Wayne Rooney đã chấm dứt cơn hạn bàn thắng bằng một siêu phẩm mang về chiến thắng trước Swansea. Nhưng điều tuyệt vời hơn cả so với siêu phẩm ấy là Rooney đã rũ bỏ được sự nhút nhát, uể oải để hồi sinh sự bùng nổ trong chính anh.
Willian thi đấu chói sáng trong chiến thắng “3 sao” của Chelsea trước Crystal Palace vào đêm qua, với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo. Có thể nói, ngôi sao người Brazil đang là điểm tựa số một trong hành trình hồi sinh của The Blues.
Một trận đấu thực sự hấp dẫn với rất nhiều cơ hội được tạo ra trong suốt 90 phút trên sân, đáng tiếc là mỗi bên chỉ có được 1 bàn thắng và chấp nhận chia điểm với tỷ số hòa 1-1.
Cựu danh thủ Paul Scholes nghĩ rằng ông có thể đã hiểu được điều mà ba cầu thủ MU "thì thầm to nhỏ" trên sân sau thất bại nhục nhã trước Crystal Palace.
Ngay trước thềm màn tái đấu Real ở lượt về bán kết Champions League 2023/24, Bayern đã chốt phương án được coi là khả thi nhất cho chiếc ghế nóng, với việc tiền đạo Thomas Muller nhiều khả năng sẽ làm HLV kiêm cầu thủ tại Bayern.
Real Madrid vs Bayern Munich chính là cặp đấu nhiều duyên nợ nhất lịch sử Cúp C1/Champions League. Trước mùa này, họ thậm chí từng 7 lần chạm trán nhau ở vòng bán kết. Và nếu tính riêng những trận bán kết ở Bernabeu, thì Real Madrid đang chiếm thế áp đảo...
Soi kèo Dù phải tiếp đối thủ “hàng hiệu” Flamengo trong trận cầu lúc 07h00 sáng mai ở Copa Libertadores, đội chủ nhà vẫn sẽ thắng kèo góc chấp hiệp 1 và cả chung cuộc trong trận Palestino vs Flamengo.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn