Ibrahimovic: “Đời đâu có trả tiền, đừng diễn”

MINH KIỆT
14:54 ngày 14-08-2016
Gần bước sang sinh nhật lần thứ 35, Zlatan Ibrahimovic vẫn biết cách buộc người khác phải nhắc đến mình. Khi M.U bước vào mùa giải mới, không ai khác hơn ngoài Zlatan lĩnh xướng hàng công của Quỷ đỏ. Anh đã có cuộc trả lời phỏng vấn với Sky Sports về quan niệm sống của bản thân, về các đồng đội và về lựa chọn tới xứ sương mù chơi bóng.
Ibrahimovic: “Đời đâu có trả tiền, đừng diễn”
- PV: Vì sao anh đến đây? Vì sao là lúc này?

- Zlatan Ibrahimovic: Ai mà không muốn đến Man United? Tôi không tin có cầu thủ nào có thể nói không với một CLB như Man United. Thậm chí, chính những cầu thủ đang đá ở Anh cũng muốn đến đây nốt. Ngay cái tên Manchester United thốt lên thôi đã dễ thương rồi. Tôi rất hào hứng.

- Anh luôn đặt mục tiêu sẽ đến Anh chứ?
- Tôi chưa từng nghĩ đến việc sang Anh trước khi xuất hiện đề nghị từ M.U. Khi còn chơi cho Barcelona, có vài CLB Anh đề nghị, nhưng tôi chưa sẵn sàng 100%. Giờ thì tôi đã sẵn sàng 200%.

- Sức hấp dẫn của Premier League với một “người ngoài” như anh thế nào?
- Tôi thấy giải đấu rất hào hứng. Không có một đội vượt trội rõ ràng như ở những giải khác. Ở đây các đội cân bằng hơn và đội ổn định nhất trong suốt mùa giải sẽ là nhà vô địch. 

- Anh có nghĩ là mình vừa mạo hiểm?
- Về mặt cá nhân, tôi không xem đây là việc làm mạo hiểm. Bởi tôi đâu cần chứng tỏ gì cho bất kỳ ai nữa! Tôi đã có một sự nghiệp rạng rỡ và tôi mang sự rạng rỡ ấy đến đây. Tôi sẽ chiến thắng và giúp Man United tỏa sáng trở lại.


- Trong anh, như thế nào được xem là thành công ở Man United?
- Nếu vô địch thì thành công. Nếu mang CLB trở lại vị thế cũ là thành công. Thành công cá nhân sẽ phụ thuộc vào thành công tập thể. Nếu đội bóng vô địch và tôi nhận được sự vinh danh nào đó thì càng tốt.

- Anh đã thành công ở mọi nơi mình đi qua, vậy lần này, anh có nghĩ mình cần thích nghi với điều gì đó không?
- Tôi phải thích nghi với đội bóng của mình, với các HLV muốn tôi thi đấu và tính chất các trận đấu. Nhưng đội bóng cũng đồng thời... thích nghi với những điểm mạnh của tôi. Đấy là sự kết hợp.

- Làm thế nào để vừa thích nghi mà vừa giữ được những mặt mạnh của mình?
- Đi đến đâu mà tôi chả phải làm thế. Tôi phải hòa nhập ở Hà Lan, ở Italia, đi đến đâu tôi học đến đó. Chính sự học hỏi giúp tôi mạnh mẽ hơn.

- Jose (Mourinho) bảo anh như là một món quà với Marcus Rashford bởi cầu thủ trẻ này sẽ học hỏi được rất nhiều từ anh...
- Tôi có thể giúp nhiều thứ cho cầu thủ trẻ. Tôi có kinh nghiệm 10-15 năm thi đấu đỉnh cao, đã chơi cho những đội bóng mà nhiều cầu thủ mơ ước và vô địch ở mọi nơi mà mình đi qua. Tôi đã làm đồng đội với những nhà vô địch, những cầu thủ hàng đầu. 

Tất nhiên tôi có thể chỉ dẫn cho những cầu thủ trẻ, từ kỹ năng cho đến sự tập trung, những yêu cầu mà một cầu thủ cần có. Rashford có tiềm năng lớn, là tương lai của nước Anh. Nhưng anh ấy cần tập luyện nghiêm túc hơn, tập trung hơn và thành quả sẽ đến một cách tự nhiên.

Bản thân tôi cũng được nhiều cầu thủ khác giúp đỡ. Khi sang Juventus, tôi được các ngôi sao ở đây chỉ bảo, cách cư xử, tập luyện, sự chuyên nghiệp, thậm chí học cả... cách ăn. Cứ việc học theo những chi tiết nhỏ của các cầu thủ lớn, rồi bạn sẽ trở thành một trong số họ.


- Tay săn bàn, kẻ chiến thắng, người vui vẻ. Đấy là ba danh từ mà Mourinho dùng để tả anh. Vậy anh sẽ tả mình như thế nào trong ba từ?
- Tôi không thích mô tả bản thân mình. Tôi chỉ là một người bình thường, dù người ta thích bảo tôi là một gã ngỗ ngược, thế này hoặc thế khác. Mọi người vẫn hay tò mò như anh vậy, “Zlatan nó ngoài đời thế nào nhỉ?”. 

Tôi là người của gia đình, tôi chăm lo cho gia đình mình. Còn khi vào sân tôi là một con sư tử. Tôi không nghĩ mình kiêu ngạo, tôi chỉ tự tin mà thôi. Tôi tin vào bản thân mình và đấy là một đức tính. Tôi đặt ra mục tiêu và làm mọi thứ để đạt được nó. Tôi không cho đó là kiêu ngạo.

- Liệu chúng tôi có đang nói chuyện với Zlatan thật không đây?
- Có vài người hiểu tôi, đấy là những người ở gần tôi nhất. Báo chí, truyền thông luôn có một hình khác của Zlatan mà tôi không nghĩ nó là Zlatan thật, nhưng tôi thấy vậy cũng vui. Nếu truyền thông kiếm được tiền từ câu chuyện về tôi thì cũng tốt thôi, họ cũng cần thức ăn để sống mà, như tôi vậy”. 

Bản thân tôi không thích diễn, đời đâu có trả tiền để tôi diễn. Bởi thế tôi luôn là chính mình, không giả vờ gì cả. Mọi người có thích hay không thì tôi cũng không quan tâm. Tôi ra sân để chơi bóng và giành chiến thắng.

- Anh có phương châm sống không?
- Tất cả là số phận. Nếu điều đó phải diễn ra, nó sẽ diễn ra”.

- Xin cảm ơn anh về cuộc phỏng vấn.

Zlatan tự tin sẽ chơi ăn ý với Rooney
Bàn về sự phối hợp với Wayne Rooney, Zlatan nói: “Tôi nghĩ sẽ rất tốt. Càng tập luyện với nhau nhiều, càng hiểu nhau tốt hơn. Chúng tôi đều là những cầu thủ thích có bóng và tham gia tạo nên lối chơi. Là những cầu thủ thông minh, chúng tôi sẽ không cản đường nhau”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
35
-9
49
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x