VAN GAAL LUÔN MỀM MỎNG VỚI VỢ
Cứ hỏi Victor Valdes là rõ. Anh chàng này chỉ trái lệnh không muốn tập luyện cùng đội U21 M.U thôi là lập tức phải trả giá. Đầu tiên là không được tham dự chuyến du đấu của M.U trong Hè 2015, tiếp đến là tập ở khung giờ riêng, ăn riêng, không có tủ chứa đồ, không được mời tham dự các sự kiện và bây giờ có muốn đi đâu cũng còn lâu mới được toại nguyện.
Van Gaal khiến các học trò "nổi da gà" khi nói đến mình nhưng ông lại rất mềm mỏng và dịu dàng người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời - bà vợ hai Truus. Năm 1994, Van Gaal lần đầu gặp được bà Truus - khi đó là một nhân viên bảo hiểm - ở một vụ hợp tác làm ăn. Ấn tượng đầu tiên mà Truus để lại ở Van Gaal là một người phụ nữ thông minh, tốt bụng và rất am hiểu về bóng đá.
Tuy nhiên khi ấy, bà lại là một fan cuồng của Feyenoord - kình địch của Ajax mà Van Gaal đang dẫn dắt. Phải chờ đến tháng 4/1995, Van Gaal mới nghĩ ra cớ mời Truus đi xem… Champions League. Bà nhận lời đến dự khán trận Ajax thắng Bayern 5-2 ở lượt về Champions League ngày 19/4/1995. Đây là thời điểm Truus bắt đầu nảy sinh cảm tình với Van Gaal.
Việc Van Gaal đồng ý tới M.U sau khi cùng ĐT Hà Lan thi đấu ở VCK World Cup 2014 cũng phần lớn là do áp lực từ bà Truus. Nên biết rằng, bà Truus và cô Bouchra - vợ xinh đẹp của tiền đạo Robin van Persie (cựu cầu thủ M.U) - là một cạ cứng.
Hai người đặc biệt hợp nhau ở khoản tán gẫu và shopping. Chính vì lẽ đó, bà Truus đã thuyết phục chồng tới Manchester với áp lực “hoặc giải nghệ, hoặc tới Anh" để tiện gặp gỡ với Bouchra. Cuối cùng, chiến lược gia 62 tuổi đành chấp nhận tới Anh để chiều lòng vợ.
KLOPP LÀ CHÂN SAI VẶT CỦA VỢ
Ông thầy người Đức khẳng khái nhận luôn rằng ở nhà ông chỉ là chân sai vặt của vợ. Hỏi ra mới biết là bởi ông lóng ngóng và hậu đậu nên làm việc nhà chẳng ra đâu vào đâu. Nếu không có bàn tay sắp xếp của bà vợ Ulla Sandrock thì mọi thứ đã rối tinh hết cả lên rồi.
Còn nhớ vào thời điểm Klopp bất ngờ tuyên bố chia tay Dortmund vào tháng 4/2015, chính ông đã nói rằng: “Tôi đưa ra quyết định này sau khi đã bàn bạc kỹ lưỡng với vợ tôi".
Có thể thấy đằng sau những lý do chuyên môn, yếu tố gia đình có tác động quan trọng tới chuyện đi hay ở của Klopp. Trong đó, tiếng nói quan trọng nhất thuộc về bà xã Ulla. Cũng giống như trường hợp của Van Gaal, bà Ulla đã có những tác động không nhỏ trong quyết định dẫn dắt Liverpool của đức lang quân.
Thấy bảo khi đó, Klopp vẫn còn lăn tăn trong việc nhận lời đến nước Anh vì ông đang chờ đợi những cơ hội đến từ Man City, Real Madrid hoặc Bayern Munich. Tuy vậy, bà Ulla đã giúp ông lựa chọn CLB vùng Merseyside vì không muốn Klopp phải chịu quá nhiều áp lực trong trường hợp cầm quân ở Man City hay Real.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn