Leicester nhắm sao La Liga chuẩn bị cho Champions League

Quang Minh
13:44 ngày 15-04-2016
Nhằm tăng cường sức mạnh cho Leicester ở mùa giải tới phục vụ chiến dịch lần đầu dự Champions League, HLV Claudio Ranieri đang lên kế hoạch chiêu mộ hậu vệ Luis Hernandez của Gijon.
Luis Hernandez là cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò đào tạo của Real Madrid (1998-2011), nhưng không thể tìm kiếm được suất lên đội hình chính. Năm 2012, Hernandez quyết định chuyển sang khoác áo Sporting Gijon và đang là trụ cột của đội bóng xứ Asturias.

Ở mùa giải đầu tiên được thi đấu tại La Liga (Gijon mới thăng hạng), Hernandez là cầu thủ có số trận ra sân nhiều nhất đội (30 trận) và có được màn trình diễn khá thuyết phục. Chính điều này đã thu hút được sự quan tâm của nhiều đội bóng, trong đó có Real Betis và mới nhất là Leicester.

Được biết, Hernandez đã từ chối lời đề nghị của Real Betis với mong muốn được ra nước ngoài thi đấu. Và Leicester, đội bóng sẽ dự Champions League mùa giải tới chính là bến đỗ mà cầu thủ 27 tuổi quan tâm.

Với Leicester, HLV Ranieri thừa nhận việc giành quyền tham dự đấu trường danh giá nhất châu Âu mùa tới buộc ông phải có sự chuẩn bị về lực lượng tốt hơn. Bên cạnh đó, chiến lược gia người Italia cũng lo ngại sẽ có rất nhiều trụ cột của đội sau một mùa giải thành công sẽ chia tay sân King Power để chuyển tới những CLB lớn hơn, giàu tham vọng hơn.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Nhiều “sao mai” lộ ra từ U23 Việt Nam sau giải châu Á Nhiều 'sao mai' U23 Việt Nam lộ diện sau U23 châu Á 2024

    U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.

  • Joao Cancelo chết vì ảo tưởng sức mạnh Joao Cancelo, 'chết' vì ảo tưởng sức mạnh

    Hậu vệ Joao Cancelo đi đến đâu cũng gây rắc rối từ Man City tới Bayern và giờ là Barcelona. Anh ta mắc bệnh ngôi sao, ảo tưởng sức mạnh, lúc nào cũng tưởng mình đá hay như một tiền đạo. Chính điều này đã khiến sự nghiệp của Cancelo xuống dốc.

  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x