Liverpool bị cướp mất chiến thắng trước Man City?

Đỗ Trung Đỗ Trung
08:10 ngày 11-03-2024
Liverpool và Man City đã cầm chân nhau 1-1 ở trận đại chiến đẳng cấp tại Anfield. Thế nhưng, The Reds đáng lẽ ra đã có thể bỏ túi 3 điểm nếu họ được hưởng quả 11 mét vào những thời khắc cuối cùng của hiệp 2. Tất cả đã tạo nên tranh cãi dữ dội, khiến sức nóng của màn thư hùng vẫn còn nguyên vẹn.

Khi đồng hồ điểm phút 90+9, phút bù giờ cuối cùng của hiệp 2, Liverpool được hưởng quả phạt góc bên cánh phải. Lúc này, tỷ số đang là 1-1 và nếu có bàn thắng, The Reds sẽ định đoạt vận mệnh trận đấu. Từ quả treo vào, bóng được phá ra. Jeremy Doku phía Man City và Alexis Mac Allister lao vào tranh chấp ở vòng cấm. Trong thoáng chốc, Mac Allister - tác giả của bàn gỡ hòa 1-1 cho Liverpool - nằm sân đau đớn. Tình huống diễn ra rất nhanh khiến nhiều người chưa thực sự hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ biết Doku lúc ấy dường như đã cao chân, đập vào người tiền vệ mang áo số 10 phía đội chủ nhà.

Quyết định ban đầu của trọng tài chính Michael Oliver là không có penalty cho Liverpool. Băng quay chậm liên tục quay lại và tổ VAR cũng bắt đầu vào cuộc. Theo những hình ảnh ghi lại, Doku đã giơ chân phải cao, đập vào phần ngực của Mac Allister. Theo bình luận viên Peter Drury của Sky Sports, Stuart Attwell - trọng tài điều hành VAR - đánh giá pha va chạm của Doku là "hợp lý" cũng như không bị xem là cao chân. 

Sau khi chứng kiến VAR đứng về phía trọng tài Oliver, cựu trọng tài Mike Dean cho biết: "Rõ ràng Doku đã chạm vào bóng trước, nên tôi đoán việc hai cầu thủ lao vào nhau sau đó là bình thường. Theo tôi, Doku đã rất rất may mắn ở pha bóng ấy". 

Pha va chạm của Doku với Mac Allister

Dĩ nhiên, HLV Jurgen Klopp của Liverpool không khỏi bức xúc vì trọng tài coi pha vào bóng của Doku là bình thường. Chiến lược gia người Đức nói: "Tình huống này, ở mọi vị trí trên sân, 100% là một pha phạm lỗi và cầu thủ phải nhận thẻ vàng. Cậu ấy (Doku) chạm chân được vào bóng bởi chân của cậu ấy đã giơ ở ngay đó. Họ (trọng tài) nói cậu ấy chạm chân vào bóng, nhưng nếu không có quả bóng ở đây, Mac Allister đã bị giết. Đối với tất cả những người biết bóng đá, đó là một quả phạt đền.

Ai đó có thể giải thích cho tôi lý do vì sao không? Hoặc Howard Webb (trưởng ban Trọng tài Anh) sẽ gọi cho chúng tôi vào ngày mai và nói lời xin lỗi. Đây là hai kết quả có thể xảy ra và cả hai điều sẽ không thay đổi kết quả trận đấu. Tôi đã từng phải nếm trải điều đó rồi. Tại sao người trong phòng VAR lại nghĩ pha giơ chân ấy không rõ ràng và hiển nhiên? Tôi thực sự không tức giận, đó chỉ là hoàn cảnh thôi".

VAR không cho rằng Doku đã phạm lỗi với Mac Allister

Quan điểm của Klopp đã được cựu trọng tài Mark Clattenburg ủng hộ. Trên Daily Mail, Clattenburg viết: "Quả bóng nảy lên, Alexis Mac Allister tiến về phía đó. Chân của Jeremy Doku cao và nó va vào ngực Mac Allister. Nếu tình huống này xảy ra ở ngoài vòng cấm, nó sẽ là một quả đá phạt chắc chắn. Chỉ vì pha bóng diễn ra bên trong khu cấm địa khiến nó bị biến thành một pha phạm lỗi không rõ ràng. Vào sáng thứ Hai, Mac Allister còn có thể chơi trò nối các dấu chấm trên ngực nữa ấy chứ. 

Bất chấp tính chất của trận đấu và thực tế nó diễn ra ở phút 90+8, đây là một pha bóng đáng bị phạt đền. Trọng tài Michael Oliver đã bỏ lỡ tình huống thực tế ở cuối một trận đấu căng thẳng và mệt mỏi, nên trọng tài VAR Stuart Attwell phải can thiệp. Sự thất vọng nằm ở chỗ này. Khi nhìn lại trận đấu vào thứ Hai, bạn sẽ thấy các trận đấu đã bị hủy hoại như thế nào bởi các quyết định. Mọi người đều có thể thấy đây là quả phạt đền dành cho Liverpool".

Trong hiệp 2, Liverpool đã tạo ra sức ép ghê gớm về phía cầu môn Man City với hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ. Trận hòa này khiến Liverpool tụt xuống thứ 2 trên bảng xếp hạng Premier League 2023/24 với 64 điểm, bằng đội đầu bảng Arsenal song kém về hiệu số bàn thắng bại. Trong khi đó, Man City xếp thứ 3 với 63 điểm.

Tuấn Hải 'nằm viện', Công Phượng sáng cửa trở lại ĐT Việt Nam để đấu Indonesia

 

Đón đọc "Ấn phẩm Magazine về Euro DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM".
Với 116 trang, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024 nói riêng và EURO nói chung.
  • Những câu chuyện đặc sắc nhất, được viết bởi những phóng viên thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu Euro khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
35
+11
60
6
35
+11
54
7
34
+1
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x