M.U khổ sở tìm tiền đạo

Tùng Lâm
06:28 ngày 09-06-2017
Mục tiêu chính của Man United ở kỳ chuyển nhượng Hè này thì ai cũng biết: Mua một trung phong nhằm thế chỗ cho Zlatan Ibrahimovic. Tuy nhiên, vì có vẻ như "cả làng" đều biết M.U muốn điều gì, nên không ai sẵn lòng để cho họ có được món hàng họ cần với giá rẻ!
M.U khổ sở tìm tiền đạo
Hơn 78 triệu bảng cho Morata!

Tin từ báo Anh cho thấy, Man United thực sự nghiêm túc trong vụ theo đuổi tiền đạo Alvaro Morata. Đại diện Quỷ đỏ đã gửi tới các đồng nghiệp bên phía Real Madrid một lời đề nghị nghiêm túc trị giá hơn 52 triệu bảng. 

Đây có phải là một khoản tiền nhỏ không? Không hề! Với khoản tiền này, một đội bóng có thể mua được gần như tất cả những cầu thủ đã đoạt Quả bóng vàng trong quá khứ. Tất nhiên, chúng ta không tính tới yếu tố trượt giá; mà dẫu có vậy, thì 52 triệu bảng vẫn đủ để làm được rất nhiều việc lớn.


Nhưng Real không nghĩ thế! Đội bóng vừa vô địch Champions League cho rằng Morata, nói thẳng ra là người thuộc biên chế “Real Madrid B”, có giá trị cao hơn hẳn so với những gì M.U đề nghị. Và họ muốn có nhiều hơn là 52 triệu bảng (cụ thể là 78,6 triệu). 

Với tất cả sự tôn trọng dành cho Morata, anh chưa bao giờ và sẽ không bao giờ xứng đáng với khoản phí chuyển nhượng khổng lồ ấy. Kể cả trong thời điểm giá cả trở nên điên rồ như hiện tại. 78 triệu bảng, tức gần bằng số tiền mà Real đã trả cho chính M.U để mua Cristiano Ronaldo (80 triệu bảng).

Lựa chọn hẹp dần với M.U

Morata từng được đánh giá là một lựa chọn đầy tính khả thi trong mắt các sếp của M.U. Chủ yếu vì họ, và chẳng có ai, ngờ được rằng Real có thể hét giá tới hơn 78 triệu bảng cho một cầu thủ không những chưa có được vị thế siêu sao, mà còn chưa có được một suất đá chính. 

Trước đó, Morata vốn không phải là mục tiêu chính của M.U. Người từng là mục tiêu số 1 của họ cũng đang chơi ở Madrid, nhưng là trong màu áo Atletico Madrid, đó là Antoine Griezmann!

Griezmann
Griezmann

Nhưng án phạt cấm chuyển nhượng cho Atletico đã khiến mọi kế hoạch của M.U đổ vỡ. Và sự “đổ vỡ” càng nghiêm trọng hơn khi Real bất ngờ chơi khó trong vụ Morata. Bây giờ, M.U sẽ phải chấp nhận trả một khoản phí điên rồ để có Morata, hoặc chấp nhận chi một khoản phí cũng điên rồ không kém cho Andrea Belotti. 

Chân sút người Italia có phí giải phóng hợp đồng tới hơn 80 triệu bảng, và chủ tịch của Torino, đội bóng đang sở hữu anh, khẳng định chỉ đội nào có khả năng giải phóng hợp đồng cho Belotti thì mới được phép nói chuyện với cầu thủ này.

Belotti
Belotti

Trong bối cảnh Romelu Lukaku dường như đã quyết tâm chỉ muốn trở lại Chelsea, những kế hoạch cho mùa giải mới của M.U có thể bị xáo trộn mạnh. Vấn đề nhức nhối nhất của họ ở mùa giải trước là khả năng dứt điểm của các cầu thủ tấn công, chắc chắn sẽ càng nhức nhối hơn khi chân sút số 1 của mùa vừa rồi là Ibra không thể góp mặt vì chấn thương (và do đó không được giữ lại). HLV Mourinho sẽ không chịu để yên nếu đội bóng không tìm được một chân sút chất lượng.

Vấn đề là, có phải chính khát khao ấy đang biến M.U trở thành con tin của các đội bóng và những tay cò cầu thủ? Khi tất cả đều biết M.U khát người mà lại thừa tiền, chẳng ai muốn một vụ làm ăn “dễ dàng” với Quỷ đỏ cả! Hay là M.U cứ bất chấp tất cả, và đặt trọn niềm tin vào Marcus Rashford?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x