Khi bạn càng có quá nhiều lựa chọn thì bạn càng bối rối và cuối cùng càng dễ đưa ra những lựa chọn sai lầm. Đó có vẻ là tình trạng của Man United và Jose Mourinho lúc này.
Đùng một cái, M.U bỗng thấy Top 4 không còn là mục tiêu quá xa vời. Thậm chí, một suất vào thẳng Champions League mùa sau còn trong tầm với của họ. Sau chiến thắng trước Burnley, khoảng cách giữa M.U với Man City chỉ còn 1 điểm. Cộng với việc Liverpool bất ngờ (hay không bất ngờ?) thất bại trước Crystal Palace, Quỷ đỏ hiện chỉ còn kém kình địch xếp thứ 3 này 3 điểm, trong khi vẫn còn 2 trận chưa đấu. Nếu thắng ở derby, M.U sẽ hơn Man City 2 điểm, và bằng điểm Liverpool (66).
Khách quan mà nói, lịch thi đấu còn lại của M.U là nặng nhất. Ngoài trận derby, họ còn 2 chuyến làm khách khó khăn nữa trên sân của Arsenal và Tottenham. Tuy nhiên, M.U hoàn toàn có thể bù đắp cho vấn đề đó bằng sức mạnh nội tại. Đừng quên là họ đã bất bại 23 trận liên tiếp ở Premier League, và mới đây đã đánh bại đội bóng tưởng không thể bị đánh bại là Chelsea và khiến đối phương phải hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Ngoài ra, đừng quên là Man City hay Liverpool cũng chẳng ổn định gì. Họ có thể đánh rơi điểm bất kỳ lúc nào.
Thế cho nên, nếu Mourinho quyết tâm vào Top 4, cơ hội để ông thành công là rất lớn.
Chức vô địch Europa League đã ở trước mặt
Top 4 đã gần, nhưng chức vô địch Europa League còn gần hơn. Thầy trò HLV Mourinho chỉ còn cách trận chung kết ở Stockhohm 2 trận đấu nữa, và đối thủ của họ trong 2 trận đấu ấy chỉ là một Celta Vigo ở đẳng cấp thấp hơn. Đường đến chức vô địch Europa League về lý thuyết là ngắn và đỡ gập ghềnh hơn, mà phần thưởng lại hấp dẫn hơn. Nếu chiến thắng trong trận chung kết, M.U vừa có thêm một danh hiệu lớn, lại vừa có vé dự Champions League mùa tới. Đó cũng là cách rất tốt để xây dựng văn hóa chiến thắng, thứ không có được nếu chỉ vào Top 4.
Thế nên, không có gì khó hiểu khi Mourinho khẳng định Europa League chính là ưu tiên số 1 của M.U thời điểm này. Ông khẳng định điều đó ngay trước khi biết tin Liverpool thua Crystal Palace. Vấn đề là, Mourinho sẽ đối xử như thế nào với cám dỗ mà việc ở rất gần Top 4 Premier League tạo ra? Nên nhớ, Premier League mới là bánh mì và bơ, những thứ thiết thực, với một đội bóng. Giữa các trận bán kết với Celta Vigo, M.U sẽ còn chơi nhiều trận Premier League hơn, và điều gì sẽ xảy ra nếu Top 4 vẫn cứ ở rất gần họ?
Nói tóm lại, M.U lúc này có rất nhiều lựa chọn. Họ có thể chọn ganh đua Top 4. Họ có thể chọn tập trung vô địch Europa League. Và họ cũng có thể chọn phân chia sức lực để theo đuổi cả hai mục tiêu. Lựa chọn nào cũng đầy hấp dẫn, nhưng ẩn chứa đầy rủi ro. Mà chọn sai là mất tất cả. Chính ra, nếu bây giờ M.U chỉ có một lựa chọn là hay nhất. Nghĩa là nếu Mourinho đã xác định dồn sức cho Europa League rồi, thì hãy buông Premier League đi. Bắt đầu bằng cách thua Man City trong trận đấu sắp tới. Nhưng liệu Mourinho có “dám”?
Mourinho nói về kế hoạch nhân sự cho trận derby Manchester: “Tôi sẽ tiếp tục xoay vòng. Tôi sẽ lại cho một số cầu thủ nghỉ ngơi, và hãy xem chúng tôi có thể làm gì”.
0 - Trong cả 2 trận gần nhất của M.U ở Premier League, đối thủ của họ (là Chelsea và Burnley) đều không thể tung ra cú sút trúng đích nào.
Lần thứ hai liên tiếp, Dele Alli nhận giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA). Một phần thưởng xứng đáng cho phong độ tuyệt vời, đồng thời ghi nhận sự trưởng thành của tiền vệ 21 tuổi trên hành trình tiến dần đến đẳng cấp thế giới.
Southampton không còn giữ được sức mạnh. Trong hoàn cảnh đó, đây là thời cơ để Chelsea giành 3 điểm. Khả năng The Blues lại cao chạy xa bay khỏi sự bám đuổi của Tottenham sau vòng này là cực lớn bởi Spurs phải hành quân đến sân Crystal Palace, đội bóng đang được coi là “sát thủ” của các ông lớn.
Chelsea đang có những động thái tích cực trong nỗ lực chiêu mộ bằng được tiền vệ Ivan Perisic của Inter Milan trong phiên chợ Hè năm nay. Mới đây nhất, The Blues đã bắn ra thông điệp về việc sẵn sàng chi ra tới 55 triệu bảng để đổi lấy sự phục vụ của ngôi sao người Croatia.
Chiến thắng tưng bừng với tỷ số 4-1 trước Preston North End đã giúp Newcastle trở thành CLB thứ 2 của Championship giành vé lên chơi Ngoại hạng Anh 2017/18.
Loạt trận muộn vòng 34 Ngoại hạng Anh cũng như các trận đấu bù diễn ra vào giữa tuần này, theo dự đoán M.U và Man City sẽ chia điểm trong khi Chelsea thắng nhẹ nhàng Southampton.
Trước một đối thủ không thể sừng sỏ hơn - một Tottenham chơi rất đúng sức - Chelsea đã thắng trong hoàn cảnh bị dồn ép, lấn lướt. Đấy chính là bản lĩnh, là đặc điểm cần có của một nhà vô địch.
Tottenham thất bại, nhưng một lần nữa Harry Kane và Dele Alli cho thấy họ là tương lai của Tottenham. Nếu giữ được chân họ, Tottenham có thể mơ đến những điều to lớn hơn.
Hành động đầy ý nghĩa của M.U nhằm khích lệ Zlatan Ibrahimovic và Marcos Rojo bỗng trở thành đề tài chế nhạo. Một số người cho rằng đội bóng này coi hai cầu thủ bị chấn thương như đã chết.
Với việc tiền đạo Anthony Martial sút tung lưới Burnley trong trận đấu thuộc vòng 34 Ngoại hạng Anh, M.U sẽ phải trả thêm cho Monaco 10 triệu euro (8,5 triệu bảng) phụ phí.
Real Madrid đã gần như chắc chắn giành chức vô địch La Liga thứ 36 trong lịch sử của mình. Nhưng người Madrid còn hướng tới một loạt kỷ lục khác nữa...
Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.
Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn