M.U tiến 1 bước, lùi 2 bước là lỗi ở Mourinho

Tam Phong
11:20 ngày 24-09-2018
Cây bút Jason Burt từ tờ Telegraph cho rằng chính HLV Jose Mourinho phải chịu trách nhiệm cho màn trình diễn tệ hại của M.U.
M.U tiến 1 bước, lùi 2 bước là lỗi ở Mourinho
Sau trận M.U hòa Wolves với tỷ số 1-1, HLV Jose Mourinho đã lên tiếng chỉ trích thái độ của các học trò. Ông thầy người Bồ Đào Nha còn khẳng định nhiều ngôi sao chỉ thi đấu với 30% khả năng.


Tuy nhiên, Jason Burt - cây bút nổi tiếng của tờ Telegraph cho rằng chính Mourinho phải là người chịu trách nhiệm chính với kết quả phập phù của M.U và ông cần tìm hướng giải quyết hơn là lên báo chê học trò.

“Lúc này, M.U dường như luôn tiến 1 bước để rồi lùi 2 bước. Mourinho vẫn vậy, ông ta tiếp tục chỉ trích các cầu thủ sau những trận đấu không thành công. Ông ấy nói về thái độ thi đấu và nói cả về những cầu thủ chỉ thi đấu với 30% khả năng”, Burt nhận xét.

"Tất cả chúng ta đều biết Wolves sẵn sàng chơi tấn công ở Old Trafford và lẽ ra M.U nên có sự chuẩn bị trước cho vấn đề này. Tôi không nghĩ việc họ đã thi đấu ở Champions League là cái cớ để biện minh cho trận hòa thất vọng này. Hãy nhìn xem, M.U vẫn có được những quân bài chất lượng để thay đổi”.


"Chiến thắng trước Young Boys rõ ràng mang đến cú hích tinh thần tốt cho M.U nhưng thực tế, họ suýt chút nữa đã thua Wolves nếu De Gea không xuất sắc. Để một đội mới thăng hạng đến Old Trafford thi đấu áp đảo và tạo ra nhiều cơ hội hơn, đó là điều không thể chấp nhận được. Tôi luôn cảm thấy không thỏa đáng khi một HLV chỉ trích thái độ của các cầu thủ".

"Nếu HLV không thể giúp họ có thái độ đúng đắn với trận đấu thì ông ấy phải đứng ra nhận trách nhiệm. Chính HLV tạo ra bầu không khí đó và ông ấy nên chỉ trích bản thân nhiều hơn là cầu thủ”.

"Thực tế thì Mourinho luôn muốn được công nhận nhiều hơn khi mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, ông ấy lại tìm đủ lý do đổ lỗi khi mọi thứ tiến triển không tốt. Đó rõ ràng không phải dấu hiệu lành mạnh cho đội bóng. Đây không phải lần đầu chúng ta nhìn thấy điều đó từ Mourinho nhưng bây giờ, chuyện đó đang diễn ra thường xuyên hơn”.

Theo nhà cái, Mourinho lúc này chỉ xếp thứ 5 trong danh sách những HLV sớm bị sa thải ở Ngoại hạng Anh với tỷ lệ 8/1. 4 cái tên thuộc "nhóm nguy hiểm" có Neil Warnock (Cardiff - 9/2), Claude Puel (Leicester - 6/1), Manuel Pellegrini (West Ham - 4/1) và Mark Hughes (Southampton - 11/2).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<
  • Vòng 6 Ngoại hạng Anh: Chelsea vấp đá, Liverpool độc bá Vòng 6 Ngoại hạng Anh: Chelsea vấp đá, Liverpool độc bá

    Sau vòng 6 Ngoại hạng Anh, chỉ còn mình Liverpool giữ được thành tích toàn thắng. Trong khi đó, những chiến thắng của Arsenal và Tottenham đã thổi lửa vào cuộc đua Top 4.

  • Những diễn biến giúp trận West Ham - Chelsea không tẻ nhạt như trên bảng tỉ số Những diễn biến giúp trận West Ham - Chelsea không tẻ nhạt như trên bảng tỉ số

    Trận hòa giữa Chelsea và West Ham không hề tẻ nhạt như bảng tỷ số mà trái lại chứa đựng khá nhiều tình tiết thú vị.

  • Thêm Sokratis chấn thương, hàng thủ Arsenal liêu xiêu Thêm Sokratis chấn thương, hàng thủ Arsenal liêu xiêu

    HLV Unai Emery có thể sẽ phải đối mặt với việc khủng hoảng hàng thủ khi trung vệ Sokratis Papastathopoulos dính chấn thương ở trận thắng Everton.

  • Mùa giải giờ mới bắt đầu với Mahrez Mùa giải giờ mới bắt đầu với Mahrez

    Mahrez đã khởi đầu mùa giải một cách khá... thầm lặng dù anh chính là bản hợp đồng kỷ lục trong lịch sử Man City khi được mua về với giá hơn 60 triệu bảng. Đó thực ra là một may mắn của Mahrez, bởi ở các đội bóng khác, anh chắc chắn đã phải chịu rất nhiều áp lực. Nhưng bản thân cầu thủ người Algeria thì đương nhiên không thể vì thế mà quên nỗ lực.

  • Đây rồi, Liverpool của Shankly Đây rồi, Liverpool của Shankly

    Thành tích toàn thắng cả 6 trận đầu mùa mà huyền thoại Bill Shankly lập được 57 năm trước rốt cuộc cũng được tái hiện sau khi Liverpool vùi đập Southampton 3-0. Liverpool đang được ví von như một chiếc Rolls Royce màu đỏ, lao băng băng về phía trước nhờ sự hòa quyện tuyệt vời giữa bộ khung chính thức và cả những người hùng không được kỳ vọng.

  • Mohamed Salah: Có bàn thắng giải tỏa, có tất cả Mohamed Salah: Có bàn thắng giải tỏa, có tất cả

    Bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 của Mohamed Salah trước Southampton không mấy quan trọng xét trên yếu tố cục diện trận đấu. Nhưng với ngôi sao người Ai Cập, đó lại là thời khắc vô cùng quan trọng. Pha lập công này giúp anh xua tan những ánh mắt nghi ngờ suốt thời gian qua.

  • Show diễn đỉnh cao của Guendogan Show diễn đỉnh cao của Guendogan

    Man City đã chứng minh thất bại 1-2 trước Lyon tại Champions League chỉ là cú vấp khi trở về Premier League, họ liền nghiền nát Cardiff với tỷ số 5-0. Trong trận đấu mà David Silva không ra sân thì Ilkay Guendogan đã trở thành nguồn cảm hứng của nhà ĐKVĐ Premier League. Anh in dấu giày vào 4/5 bàn thắng của Man xanh.

  • Pogba chỉ trích Mourinho, Mourinho chê cả đội M.U Pogba chỉ trích Mourinho, Mourinho chê cả đội M.U

    Trận hòa bất lực trước Wolverhampton đang khiến không khí tại Old Trafford càng trở nên nặng nề và Jose Mourinho cùng Paul Pogba lại bước vào cuộc khẩu chiến mới.

  • Liverpool: Kỷ lục ư? Để làm gì? Liverpool: Kỷ lục ư? Để làm gì?

    Liverpool bay bổng với 6 trận thắng liên tiếp ở Premier League, 7 trận tính chung mọi giải kể từ đầu mùa. Đấy là bệ phóng hoàn hảo cho một cuộc thẳng tiến đến ngôi vô địch Premier League, cả Champions League nữa? Juergen Klopp nói: “Đã có lần tôi thua 7 trận liên tiếp. Cảm giác khác hẳn”!

  • Jorginho lập kỷ lục số đường chuyền trong một trận Jorginho lập kỷ lục số đường chuyền trong một trận

    Jorginho, hiện thân của lối chơi Sarri-ball của Chelsea, đã có một màn trình diễn xuất sắc... trên giấy, tại vòng 6 Ngoại hạng Anh.

  • Fred, điểm sáng hiếm hoi của M.U Fred, điểm sáng hiếm hoi của M.U

    Fred có phải là cầu thủ hay nhất trong đội hình M.U ở trận gặp Wolverhampton? Dĩ nhiên còn tùy quan điểm. Nhưng khó có thể bác bỏ, rằng đây là trận đấu mà Fred đã chơi hay nhất kể từ khi gia nhập M.U. Anh đã ghi được bàn thắng đầu tiên trong màu áo M.U. Nếu may mắn hơn thì anh không chỉ rời sân với 1 bàn.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x