Man City họp toàn đội sau thất bại ê chề

Quang Minh
14:11 ngày 23-11-2015
Một ngày sau thất bại 1-4 trước Liverpool, HLV Manuel Pellegrini đã tức tốc họp toàn đội Man City để điều tra về nguyên nhân dẫn đến kết cục thảm hại này.
Man City họp toàn đội sau thất bại ê chề
HLV Manuel Pellegrini đang nỗ lực gắn kết đội hình Man City và sửa chữa những sai lầm mắc phải trong trận thua 1-4 trước Liverpool cuối tuần qua. Để chuẩn bị cho trận đấu với Juventus tại vòng bảng Champions League giữa tuần này, chiến lược gia người Chile đã gấp rút triệu tập toàn đội để rút kinh nghiệm.

VIDEO: Man City 1-4 Liverpool


Hiện tại, trong nội bộ Man City được cho là có khá nhiều vấn đề cần giải quyết. Đầu tiên là trường hợp của hậu vệ Bacary Sagna, cầu thủ thừa nhận không nên ra sân ở trận đấu vừa qua. 

"Cá nhân tôi thấy đây không phải là một tuần tốt nhất của mình. Nhưng đó là cuộc sống và bạn không thể làm gì khác. Đó là một phần của quá khứ và bây giờ bạn nên giữ nó trong suy nghĩ của mình. Tôi cảm thấy buồn và thật khó khăn để có thể thi đấu", Sagna chia sẻ sau vụ khủng bố đẫm máu tại quê hương anh khiến 129 người thiệt mạng.

"Tinh thần và thể lực của tôi là không tốt. Tôi không còn là chính mình, khi mệt mỏi và xuống sức nhanh chóng, không còn giữ được phong độ tốt nhất. Chúng tôi đã nhận thất bại và rất thất vọng, nhưng ngày mai là một ngày khác và chúng tôi sẽ bắt đầu nói chuyện để cố gắng sửa chữa và khắc phục", hậu vệ người Pháp nói thêm.

Sagna không có tinh thần tốt nhất để ra sân thi đấu
Sagna không có tinh thần tốt nhất để ra sân thi đấu

Một vấn đề tồi tệ hơn nữa chính là việc HLV Pellegrini rút đội trưởng Yaya Toure ra khỏi sân khi hết hiệp 1 trận đấu với Man City khiến mối quan hệ giữa 2 người có thể căng thẳng. Tuy nhiên, cựu thuyền trưởng của Real đã phủ nhận việc ông đưa Toure như vật tế thần ở thất bại của đội nhà.

"Tôi không muốn nói về cá nhân cầu thủ nào. Tôi biết Yaya Toure không phải là vấn đề. Chúng tôi cố gắng thay đổi cách chơi của đội bóng. Chúng tôi nỗ lực đưa đội bóng trở lại. Đội bóng đã thi đấu tồi tệ ở hàng hậu vệ, tiền vệ cũng như tấn công".

Khi được hỏi về về vấn đề đây liệu có phải thất bại chung của toàn đội, HLV Pellegrini nói: "... Vâng! hoàn toàn đúng. Thật kỳ lạ bởi vì chúng tôi không bao giờ thi đấu như thế này trong quá khứ, đó không phải là đội bóng chúng ta vẫn biết".

Với thất bại trước Liverpool cuối tuần qua, Man City từ vị trí đầu bảng đã rơi xuống vị trí thứ 3 với 26 điểm, ít hơn 2 điểm so với đội đầu bảng Leicester và 1 điểm với đội thứ 2 là M.U.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Fabregas lại là chính mình Fabregas lại là chính mình

    Một cầu thủ chơi bóng ở Premier League từ khi mới 17 tuổi và có rất nhiều kinh nghiệm như Cesc Fabregas vẫn cần có những dấu ấn cụ thể để lấy lại sự tự tin cần thiết.

  • Leicester lên ngôi đầu: Sự điên loạn của giải Ngoại hạng Leicester lên ngôi đầu: Sự điên loạn của giải Ngoại hạng

    Chỉ sau 1 vòng, thứ hạng trong Top 4 đã xáo trộn. Ngồi trên ngôi đầu bảng không phải những cái tên quen thuộc như Man City hay Arsenal, mà là Leicester. Từ đầu mùa, vị trí cầm cờ cũng đã ít nhất 3 lần đổi chủ, giữa Man City, M.U và mới nhất là Leicester. Premier League đang chứng kiến cuộc đua vô địch điên loạn nhất lịch sử…

  • Coutinho & Firmino: Người Brazil trình diễn triết lý Đức Coutinho & Firmino: Người Brazil trình diễn triết lý Đức

    Cầu thủ Brazil, nhất là các cầu thủ tấn công, luôn bị cho là chơi bóng quá ngẫu hứng và thiếu kỷ luật. Người Đức thì ngược lại.

  • Leicester sau một năm: Từ đáy bảng lên đỉnh Ngoại hạng Leicester sau một năm: Từ đáy bảng lên đỉnh Ngoại hạng

    Từng có tới 19 vòng đấu lóp ngóp ở vị trí đội sổ BXH mùa trước, Leicester City đang có một màn hồi sinh không tưởng khi họ đang chễm chệ trên ngôi đầu sau 13 vòng ở mùa này.

  • Man City: Sau thăng hoa là… bất ổn Man City: Sau thăng hoa là… bất ổn

    Thất bại 1-4 trước Liverpool ngay tại Etihad đã tố cáo quá rõ sự bất ổn của Man City, và điều tồi tệ là sự phập phù ấy lại đến sau thời gian Man xanh thăng hoa.

  • Cuộc đua Vua phá lưới Ngoại hạng Anh: Họng pháo cũ trở lại Cuộc đua Vua phá lưới Ngoại hạng Anh: Họng pháo cũ trở lại

    Vòng 13 giải Ngoại hạng Anh tiếp tục chứng kiến sự trở lại của những chân sút hàng đầu như Sergio Aguero hay Harry Kane, qua đó khiến cuộc đua Vua phá lưới trở nên vô cùng kịch tính.

  • Bao giờ Leicester City hạ cánh? Bao giờ Leicester City hạ cánh?

    Leicester đang độc chiếm ngôi đầu Premier League 2015/16. Thầy trò HLV Claudio Ranieri liệu có làm nên chuyện lớn hay sẽ sớm trở về mặt đất? Đó là câu hỏi đầy thách thức cho chính đội bóng được xem như hiện tượng thú vị nhất mùa này.

  • Liverpool của Klopp đã thành hình Liverpool của Klopp đã thành hình

    Sau Stamford Bridge tiếp tục đến Etihad, chỉ sau 6 trận cầm quân, Juergen Klopp đã dẫn Liverpool san phẳng hai hiểm địa khó vượt qua nhất ở Premier League. Nhưng cao hơn cả chuyện thành tích, người ta đang thấy dấu ấn của Klopp đã quyện chặt lấy The Kop.

  • Chelsea đã thấy ánh sáng cuối đường hầm Chelsea đã thấy ánh sáng cuối đường hầm

    Với Chelsea, mỗi chiến thắng vào lúc này đều quý như vàng. Mạch không thắng của họ đã kết thúc với 3 điểm trước Norwich City, dù đó là chiến thắng không hề dễ dàng.

  • Vardy, vua sư tử của Leicester Vardy, vua sư tử của Leicester

    Cú sút vào góc gần hạ gục thủ thành của Newcastle tối thứ Bảy tuần trước đã là bàn thắng ở trận thứ 10 liên tiếp ở Premier League của Jamie Vardy.

  • Arsenal rơi vào chu kỳ quen thuộc: Chấn thương - vấn đề muôn thủa Arsenal rơi vào chu kỳ quen thuộc: Chấn thương - vấn đề muôn thủa

    Sau một quãng ngắn di chuyển với nhiều hy vọng, Arsenal đã trở lại với hình ảnh của chính họ, quen thuộc đến nhàm chán. Vào mỗi dịp tưởng như sẽ tiếp cận đỉnh cao, đội bóng của Arsene Wenger lại gục ngã.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x