Việc Leicester bất ngờ vô địch Premier League vô tình giúp ông thợ điện đang thất nghiệp Alan Ashcroft có cơ hội “ghi bàn sân nhỏ” vô tội vạ. Ashcroft lợi dụng ngoại hình giống HLV Claudio Ranieri để lên giường với hàng loạt fan nữ nhẹ dạ. Chỉ đến khi “ngủ xã giao” với… 26 fan cuồng Ranieri, Ashcroft mới lên tiếng thú nhận mình là hàng “fake”.
Bình thường Alan Ashcroft chỉ là một gã vất vưởng ở Glasgow, Scotland. Nhưng trong vòng 2 tuần trở lại đây, ông thợ điện thất nghiệp này bỗng tất bật chạy sô với những cuộc tình một đêm trong thành Leicester. Ashcroft rất biết cách tận dụng ngoại hình giống HLV Claudio Ranieri và thời thế Leicester xưng vương ở Premier League để đi lừa tình những fan nữ vừa hám danh, vừa nhẹ dạ.
Ashcroft kể trên tờ Sunday Sport: “Ngay khi chứng kiến giây phút Chelsea cầm hòa Tottenham để giúp Leicester đăng quang vào ngày 2/5, tôi đã nhảy cẩng lên vì sướng. Tôi lặp tức mua vé tàu và chuẩn bị hành trang mang theo là 3 chai rượu và một hộp đầy “áo mưa”. Leicester thẳng tiến”.
Alan Ashcroft - bản sao ma mãnh của Ranieri
Bản sao 56 tuổi đầy ma mãnh của Ranieri đặt phòng 2 tuần tại khách sạn Travelodge. Hằng ngày, Ashcroft chỉ việc ăn rồi mò tới các quán rượu, quầy bar vờ chia vui cùng các fan Leicester để tiếp cận các fan nữ trông vừa mắt.
Ashcroft chia sẻ tiếp: “Trước đây, nằm mơ cũng không bao giờ tôi dám nghĩ có ngày mình lại gạt tay không hết gái bu theo như vậy. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đã có 26 người lên giường với tôi kể từ khi Leicester vô địch Premier League”.
Gianni Carbone khoe tấm ảnh bản gốc
Ashcroft bảo ông bắt đầu thấy áy náy, nhưng là áy náy với Ranieri. Bởi Ranieri đang hạnh phúc bên bà vợ thủy chung son sắt của ông. Nay vì Ashcroft “ngủ xã giao” vô tội vạ mà khối fan hiểu lầm rằng Ranieri là ông thầy trăng hoa vô độ.
Với bản thân mình, Ashcroft lập luận: “Vợ tôi đã mất lâu rồi. Mà suy cho cùng, tôi có lừa ai đâu. Tôi chưa tự khoe tôi là Ranieri với bà nào, cô nào cả. Toàn họ tự tưởng tôi là Ranieri rồi lao vào đấy chứ. Ai bảo họ đã nhẹ dạ lại còn hám danh!”. Ashcroft bảo có gian chăng thì chỉ là chuyện ông cố tình nhái giọng Italia mà thôi.
BẢN SAO NHÀ VÔ ĐỊCH
Ashcroft không phải người duy nhất sở hữu ngoại hình như anh em sinh đôi với Ranieri. Hồi tháng 9 năm ngoái, fan ruột Gianni Carbone của Leicester từng gây chú ý với sự giống Ranieri đến kinh ngạc. Carbone cùng sinh ra ở Rome như Ranieri. Nên ngoài ngoại hình như hai giọt nước, Carbone và Ranieri còn giống nhau cả về giọng nói.
Bản sao (phải) của Vardy ăn mừng cùng bản gốc
So với Ashcroft thì Carbone giống Ranieri hơn. Nhưng được cái Carbone sống lành mạnh như Ranieri chứ không ma mãnh, cơ hội như Ashcroft. Vẫn chuyện bản sao của tân vương Premier League, những ngày qua anh chàng nhân viên bưu chính Lee Chapman gây xôn xao với vẻ ngoài như tiền đạo Jamie Vardy. Chapman còn được mời lên xe bus của Leicester để ăn mừng cùng “bản gốc” và thậm chí lúc về còn phải nhờ cảnh sát mở đường mới thoát khỏi vòng vây của các fan.
Nổi tiếng nhờ giống Vardy như đúc, Chapman vừa xin tạm nghỉ việc 6 tháng để có thời gian tham gia các show truyền hình và cộng tác với một công ty chuyên cung cấp dịch vụ đóng thế. Chỉ sợ “noi gương Ashcroft”, Chapman lại khiến Vardy mang tiếng oan về chuyện “ngủ xã giao” với fan…
5 bản sao tiêu biểu
Bản sao Beckham
Anh chàng Andy Harmer đã có kinh nghiệm đóng thế David Beckham từ năm 1998. Một sự trùng hợp thú vị, Harmer yêu luôn Camilla Shadbolt - người chuyên đóng thế bà xã Victoria của Becks.
Bản sao CR7
Cristiano Ronaldo có không ít bản sao. Trong đó, “hàng fake” Jaime Wright đã mạo danh CR7 để lừa tình ít nhất 5 cô gái nhẹ dạ.
Bản sao Messi
Khi thử việc tại Celtic hồi đầu năm nay, tiền vệ người Croatia, Ljuban Crepulja gây xôn xao vì có gương mặt như anh em với Lionel Messi. Nhưng giống mặt chứ không giống tài, Crepulja không được nhận vào Celtic.
Bản sao Neymar
Khi gia nhập đội trẻ của đội bóng Ireland, Limerick vào tháng 8 năm ngoái, hậu vệ 16 tuổi Barry Cotter cũng khiến bao người ngỡ ngàng tưởng Neymar có em rơi.
Bản sao Bale
Cầu thủ 21 tuổi, Kenny McEvoy từng được coi như bản sao hoàn hảo của Gareth Bale, McEnvoy có gương mặt cực giống Bale, chuyên đá cánh và từng thuộc biên chế Tottenham. Tiếc rằng McEvoy càng lớn càng thui chột.
Premier League có tuổi đời ngắn (mới chỉ hơn 20 năm) nhưng lại nhanh chóng trở thành số 1 thế giới ở cấp độ giải VĐQG. Có thể chia Premier League thành 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu là Man United song đấu Arsenal với Alex Ferguson đại chiến Wenger. Giai đoạn 2 là từ mùa 2003/04 đến nay, với thêm 3 cái tên nữa là Ranieri, Benitez, Mourinho.
Dù vẫn đang tìm kiếm một chân sút đẳng cấp cho Arsenal nhưng HLV Arsene Wenger khẳng định, tiền đạo Olivier Giroud vẫn sẽ là họng pháo số 1 của đội chủ sân Emirates mùa tới.
Khi Leicester làm nên điều kỳ diệu với chức vô địch Premier League mùa này, có 2 câu hỏi lớn nảy sinh. Thứ nhất, liệu thầy trò HLV Claudio Ranieri có thể tái lập điều kỳ diệu đó ở mùa giải tiếp theo? Thứ hai, nếu họ không thể, thì liệu có xuất hiện một Leicester thứ hai?
Phía cảnh sát thông báo, công ty bảo hiểm SSMS chính là "thủ phạm" gây nên sự cố an ninh ở sân Old Trafford, khiến trận đấu giữa Man United và Bournemouth phải dời sang ngày khác.
Loạt trận cuối tuần qua khép lại cũng là lúc một vài gương mặt thân quen nói lời tạm biệt với đội bóng mà họ đầu quân. Cảm giác hẫng hụt có lẽ là nhiều hơn cả, bởi hầu hết họ đều từng là công thần góp mặt trong giai đoạn hoàng kim của đội bóng.
Sau khi công bố danh sách ĐT Anh chuẩn bị cho VCK EURO 2016, HLV Roy Hodgson đã giải thích về sự vắng mặt của bộ đôi hậu vệ Leighton Baines và Phil Jagielka (Everton) cũng như tiền đạo Theo Walcott (Arsenal).
Cristiano Ronaldo là một, là riêng, là duy nhất. Anh vẫn dang tiếp tục ghi bàn để tự phá vỡ mọi giới hạn của bản thân. Mới đây nhất, siêu sao người Bồ Đào Nha đã lập 1 hat-trick vào lưới của đội khách Al Wehda để giúp đội nhà Al Nassr giành chiến thắng 6-0.
Chỉ trong một thời gian ngắn nắm quyền, HLV Kieran McKenna đã làm nên lịch sử tại Ipswich khi giúp CLB nhỏ bé này liên tiếp thăng hạng. Từ vị thế không có đất dụng võ tại MU, McKenna đã khiến tất cả phải ngước nhìn.
HLV Kim Sang Sik, tân thuyền trưởng ĐT Việt Nam đã có mặt ở Hà Nội. Ông tạo thiện cảm ban đầu bằng sự hoà nhã, nhẹ nhàng. Trang phục của HLV người Hàn Quốc giản dị. Song NHM cũng sớm chú ý đến chiếc đồng hồ mà ông Kim đeo trên tay.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn