Những gì Marseille thể hiện trước Napoli rạng sáng qua không khác mấy so với các trận thua Arsenal và Dortmund trước đó. Đội quân của Elie Baup tấn công kém hơn đối phương (sút 9 quả so với 11 của Napoli) nhưng lại phạm lỗi nhiều hơn (15 so với 9) mà vẫn không che đậy được hàng thủ lỏng lẻo. Cả hai bàn thua đều đến từ sự luống cống của các hậu vệ trước những pha phối hợp nhuần nhuyễn của Napoli.
Với 3 trận toàn thua, cánh cửa đi tiếp gần như đã khép lại với Marseille. Thậm chí một suất xuống dự Europa League cũng nằm xa tầm với khi đội bóng Pháp bị bỏ cách 6 điểm với các đối thủ còn lại. Thầy trò Elie Baup phải chấp nhận thực tế rằng họ ở đẳng cấp thấp hơn hẳn so với Arsenal, Napoli và Dortmund. Champions League là sân chơi quá tầm với đội á quân Ligue 1 khi họ đã thua 6 trận liên tiếp.
Vòng bảng Champions League vẫn còn 3 trận nữa, nhưng bây giờ là lúc Marseille dồn sự tập trung về Ligue 1 nơi họ đã thua 2 trận gần đây. Chiếc ghế của HLV Elie Baup đã “rụng” thêm một chân khi mặt trận Champions League phá sản. Giờ chỉ còn Ligue 1 để chiến lược gia 58 tuổi giành lại niềm tin của chủ tịch Vincent Labrune.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
- Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
- Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
- ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
- Giá: 98.000 đồng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn