Kênh ESPN bình luận: "Các tài năng trẻ Anthony Martial và Marcus Rashford vẫn có tương lai ở M.U, nhưng họ cần kiên nhẫn". Vấn đề của Martial lại là: tại sao anh phải kiên nhẫn? Thậm chí, tại sao anh cần có tương lai ở M.U?
Giới hâm mộ M.U vừa tôn trọng HLV Jose Mourinho, vừa muốn thấy Anthony Martial thành công trong màu áo Quỷ đỏ. Vậy, họ sẽ chọn điều gì nếu - giả sử thôi - quyết định của HLV Mourinho và thành công của cá nhân Martial là những điều không đi đôi với nhau?
Thực tế lạnh lùng: Mourinho cần quái gì tương lai của Martial - nếu tương lai ấy đi ngược với những lợi ích thiết thực của bản thân ông! Trước mắt, lợi ích thiết thực của Mourinho là: ông không dại gì “chê” Alexis Sanchez, dù đã có trong tay cả Marcus Rashford lẫn Antonhy Martial.
Hồi đầu mùa, Martial đã là một rắc rối to. Anh chơi rất hay, cũng như Marcus Rashford. Và đội hình chính của Mourinho không hề đủ chỗ cho cả Rashford lẫn Martial. Bây giờ, M.U có thêm Sanchez. Và Martial phải vượt qua Rashford, Juan Mata, Jesse Lingard thì mới hy vọng lọt được vào đội hình chính.
Rắc rối của Martial dĩ nhiên cũng là rắc rối chung cho những cầu thủ kia. Riêng Rashford và Martial là những trường hợp đáng chú ý hơn cả, bởi họ đã khẳng định được đẳng cấp ngôi sao. Và do tuổi đời còn khá trẻ, họ đáng được xem là những “báu vật” của M.U. Đây chính là chi tiết mà Mourinho không dám nói ra, rút cuộc lại nói vòng vo và sai đến tám ngàn dặm.
Mourinho bảo: “Nếu là Martial hoặc Rashford, tôi sẽ tự hỏi vì sao Romelu Lukaku hoặc Nemanja Matic luôn được đá chính”. Khoan nói cái nếu “rỗng tuếch” của ông, hãy nói chuyện có thật luôn nhé: chính Lukaku từng không được Mourinho sử dụng. Anh bỏ đi, để rồi sau này Mourinho và M.U phải hạ mình đón rước với giá chuyển nhượng cao ngất, cũng như họ đã phải hạ mình rước Paul Pogba. Bản thân Pogba ngày xưa cũng không được Mourinho sử dụng. Anh và Lukaku đâu có nhìn vào những “tấm gương sáng” xung quanh, xem vì sao họ được dùng.
Những kiểu bình luận, thoạt nghe có vẻ “đạo đức sáng ngời” (kiểu như cách đặt vấn đề rằng Martial phải biết kiên nhẫn), thật ra chỉ là cách nói sáo rỗng vì quá phi thực tế. Người ta bảo Martial phải biết kiên nhẫn, vì một tương lai nào đó chưa biết lợi ích ra sao, trong khi lợi ích ngay trước mắt (bản thân được thi đấu) thì chính anh đã phải hy sinh. Tương lai nào cần bám víu, trong khi hiện tại thì chính Martial và Rashford đã là ngôi sao, đã được các đội bóng lớn sẵn sàng đón rước và trân trọng sử dụng?
Nói thật một câu được không, hỡi ngài Mourinho! Hãy nói thật, rằng nếu là Martial, ngài sẽ lập tức... chuyển sang đội khác ngay trong Hè này. Hãy bảo Martial và Rashford ra đi, để chỉ vài năm nữa thôi, họ sẽ được rước về M.U với tư thế - mà theo tình trạng giá chuyển nhượng leo thang như hiện nay - ngôi sao đắt nhất thế giới, khoảng 200 triệu bảng? Như Pogba đã từng.
M.U mà được mời chào vài siêu sao nữa trong mùa Hè này, Mourinho chắc chắn sẽ gật đầu. Thế rồi, ông lại bảo chính Alexis Sanchez, trong mùa bóng tới: muốn đá chính, hãy nhìn vào tấm gương nào đó bên cạnh...
Khả năng Martial ra đi rất cao
Mùa Hè năm ngoái, báo chí cũng đã viết về khả năng chuyển nhượng của Anthony Martial. Khi ấy, anh nói trên mạng xã hội: “Các tin đồn đều không có thật”. Bây giờ, chưa thấy Martial phủ nhận điều gì. Đấy dĩ nhiên là khác biệt lớn, chưa kể xét trên thời hạn hợp đồng thì việc Martial chuyển nhượng trong mùa Hè này cũng là hợp lý.
Những chiến thắng liên tiếp trước các đại diện trong Top 6 không khiến mùa giải này bớt thảm họa hơn với Man United. Jose Mourinho nên nhìn ra thực tế và bớt so kè với người khác.
Cựu danh thủ Steve McManaman lên tiếng khuyên HLV Juergen Klopp không nên sử dụng tiền đạo Mohamed Salah quá nhiều nhằm đảm bảo thể lực cho ngôi sao người Ai Cập.
BLĐ M.U đang lên kế hoạch cải tạo lại sân Old Trafford, nâng sức chứa lên 90.000 chỗ ngồi và rất có thể sẽ phải liên hệ thuê sân Etihad của Man City trong quá trình sửa chữa.
Hậu vệ trẻ Ryan Sessegnon đã trở thành cầu thủ đầu tiên không thi đấu ở Ngoại hạng Anh được đề cử giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của PFA, kể từ khi ra đời năm 1983.
Trả lời phỏng vấn với ký giả kỳ cựu Jonathan Northcroft của tờ The Times (Anh), Wataru Endo mang đến những chia sẻ và góc nhìn độc đáo về nghệ thuật của một tiền vệ phòng thủ cứng cựa, câu chuyện hài anh từng muốn kể với Jurgen Klopp vào năm 2020 và “trái tim thủy tinh” của cầu thủ đồng hương Takehiro Tomiyasu.
Tiền vệ James Maddison của Tottenham đã trải lòng về quãng thời gian 3 tháng phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, điều khiến anh không thể chăm sóc trọn vẹn cho hai đứa con sinh đôi mới chào đời.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn