JOSE MOURINHO THẢM BẠI NGÀY TRỞ VỀ STAMFORD BRIDGE

Mourinho & M.U, mối quan hệ đang đứng bên bờ vực thẳm

MINH VIỆT
06:19 ngày 25-10-2016
Ngày trở lại Stamford Bridge của Jose Mourinho còn tồi tệ hơn cả ác mộng. Người đặc biệt đã trở thành "Người tủi nhục", như cách báo chí Anh nhận xét. M.U-Mourinho bây giờ tăm tối chẳng kém gì M.U-Van Gaal trước kia. Liệu việc lựa chọn Mourinho có phải sai lầm của Quỷ đỏ?
Mourinho & M.U, mối quan hệ đang đứng bên bờ vực thẳm

Sự cũ kỹ của Mourinho

Ở Stamford Bridge vẫn có một Người đặc biệt. Nhưng chỉ tiếc đó không phải Mourinho, mà là Antonio Conte. Các CĐV Chelsea đã bắt đầu hát “Mourinho, ông không còn là Người đặc biệt nữa” từ cuối hiệp 1, khi The Blues dẫn Quỷ đỏ với tỷ số 2-0. Đâu đó trên khán đài, những người anti-Mourinho, cũng ca vang “ông sẽ bị sa thải vào sáng mai”.

Quả thật, Mourinho không còn là Người đặc biệt, mà chỉ là “Người tủi nhục”, như cách nhận xét của tờ Telegraph. Ông xứng đáng nhận những lời chỉ trích thậm tệ nhất đêm Chủ nhật vừa qua. Phòng ngự từng là điểm mạnh nhất trong các đội bóng của Mourinho. Nhưng ở Stamford Bridge, hàng thủ M.U trở thành nỗi hổ thẹn. Danh tiếng trong quá khứ của Mourinho giúp ông vẫn nhận được chút kỳ vọng sẽ tạo ra những thay đổi cho M.U trong hiệp 2. Nhưng kết quả là Mourinho chẳng tạo ra nổi nét tích cực nào sau giờ nghỉ. 90 phút tại Stamford Bridge đã chứng kiến một Mourinho bất lực hoàn toàn trước cơn cuồng nộ màu xanh.

Premier League đang chứng kiến những làn gió đầy tươi mới trên ghế HLV. Ở đó có Antonio Conte ngay lập tức chuyển từ 4-2-3-1 sang 3-4-3 là chìa khóa giúp Chelsea hồi sinh trong tháng 10. Có Mauricio Pochettino và Juergen Klopp với chiến thuật pressing thời thượng. Cả Pep Guardiola dù đang khó khăn nhưng cũng tạo ra nhiều thay đổi về cách chơi ở Man City. Chỉ có Mourinho là vẫn vậy, vẫn cũ kỹ, không chút thay đổi nào. 

Các đội bóng của Mourinho vẫn chỉ biết phòng ngự. Nhưng lúc cần tấn công để gây sức ép khi bị dẫn trước thì họ bất lực hoàn toàn. Cũng đừng gọi Mourinho là bậc thầy chiến thuật như xưa nữa. Bởi nếu là bậc thầy thì ông đã phải nhận ra sự vô dụng của Jesse Lingard, Zlatan Ibrahimovic và đặc biệt là Paul Pogba trên sân. Tuy nhiên, 2 trong số 3 cái tên kể trên vẫn đá đủ hết cả trận. 


Hơn 1 năm trước, dàn cầu thủ Chelsea từng bị coi là hết động lực chiến đấu. Nhưng bây giờ, cũng vẫn với những ngôi sao ấy, Conte đã biến The Blues thành đội bóng hoàn toàn khác. Với Mourinho, ông dường như đang biến M.U thành đội bóng tồi tệ như Chelsea của một năm trước

Lựa chọn sai lầm? 

Quyết định chọn Mourinho làm người thay thế Van Gaal của M.U ngay từ đầu đã bị nghi ngờ rất nhiều. Từ khi Mourinho còn chưa đến Old Trafford, giới chuyên môn đã phân tích HLV người Bồ đi ngược với mọi truyền thống của Old Trafford. Truyền thống của M.U là sử dụng cầu thủ trẻ, là lối chơi tấn công của cảm xúc, là sự bền vững... Trong khi đó, Mourinho không thích dùng cầu thủ trẻ, không đá tấn công và chỉ là người phù hợp với các giải pháp ngắn hạn. 

Tuy nhiên, M.U đã bất chấp mọi cảnh báo để bổ nhiệm Mourinho. M.U chấp nhận đánh đổi truyền thống, chấp nhận mạo hiểm với Mourinho vì họ coi ông là người đủ khả năng đưa thói quen chiến thắng trở lại, thứ mà M.U đã đánh mất với Moyes và Van Gaal. Nói cách khác, với Mourinho, M.U chấp nhận từ bỏ truyền thống để hướng tới danh hiệu trong thời gian ngắn. Họ tin Mourinho đủ khả năng làm điều đó.

Nhưng với những gì thể hiện từ đầu giải, sẽ rất khó để M.U-Mourinho có được danh hiệu, chí ít là trong mùa bóng này. Ở Premier League, họ đã tụt xuống thứ 7, kém nhóm đầu bảng 6 điểm. Ở Cúp Liên đoàn, họ phải đụng ngay Man City. Ở Europa League thì là chặng đường còn rất, rất dài. 

Câu hỏi đặt ra: Liệu chọn Mourinho có là sai lầm của M.U? Mà nếu sai họ sẽ giải quyết mớ rắc rối mà họ tự gây ra như nào? Trừ trận hòa may mắn trước Liverpool, M.U đã bị Man City làm nhục ngay tại Old Trafford, đặc biệt trong 40 phút đầu. Mới nhất là nỗi hổ thẹn ở Stamford Bridge. Nghĩa là, cứ gặp đối thủ lớn thì Quỷ đỏ đồng nghĩa với sự tủi nhục. 

Mourinho, ông vua đại chiến trước kia giờ chỉ còn như thế sao? Liệu M.U còn chịu đựng ông được đến bao giờ? 

Mourinho cũng không hơn David Moyes
Sau 9 vòng, M.U của Mourinho kiếm được 14 điểm. Như vậy, Mourinho chỉ giành được số điểm bằng với David Moyes khi còn dẫn dắt M.U mùa 2013/14. Nhưng nên nhớ là Mourinho đã chi ra hơn 150 triệu bảng trong Hè này, nhiều gấp 5 lần số tiền tương tự của Moyes ở Hè 2013. Moyes đã bị sa thải trước khi mùa 2013/14 kết thúc. Số phận của Mourinho sẽ ra sao? 

8 - Man United đã có chuỗi 8 trận không thắng Chelsea ở Premier League. Đây là chuỗi trận không thắng The Blues dài nhất trong lịch sử Quỷ đỏ. 
17 - Lần đầu tiên sau 17 năm, Man United mới nhận thất bại với 4 bàn cách biệt trên sân khách ở Premier League, kể từ trận thua 0-5 trước chính Chelsea ngày 3/10/1999. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Ibrahimovic tệ, nhưng M.U chẳng còn ai khá hơn Ibrahimovic tệ, nhưng M.U chẳng còn ai khá hơn

    Thật dễ dàng để nói Zlatan Ibrahimovic đã không còn đủ điều kiện để tiếp tục lĩnh xướng hàng công Man United. Sự lão hóa đã đuổi kịp tiền đạo người Thụy Điển ở tuổi 35. Vấn đề là, thật khó để tìm ra cái tên nào khác xứng đáng thay thế anh.

  • Đánh nguội đối phương, tiền vệ Tottenham bị treo giò 3 trận Đánh nguội đối phương, tiền vệ Tottenham bị treo giò 3 trận

    Vì hành vi bạo với với Harry Arter của Bournemouth ở lượt trận cuối tuần qua, tiền vệ Moussa Sissoko của Tottenham đã bị FA phạt treo giò 3 trận. Cầu thủ này có 24 giờ để kháng án.

  • Chỉ còn 7 đội bất bại tại 5 giải đấu hàng đầu châu Âu Chỉ còn 7 đội bất bại tại 5 giải đấu hàng đầu châu Âu

    Với việc Atletico bại 0-1 trước Sevilla, hiện tại chỉ còn 7 đội bóng bất bại tại 5 giải đấu hàng đầu châu Âu (Ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1).

  • Arsenal, lúc hy vọng nhất cũng là lúc thất vọng nhất Arsenal, lúc hy vọng nhất cũng là lúc thất vọng nhất

    Arsenal đã không thể ghi bàn vào lưới M’brough tối thứ Bảy và trận hòa 0-0 này khiến những lo lắng len lỏi vào tâm trí người hâm mộ. Pháo thủ đang tái phát bệnh cũ là sự thất thường. Nhưng đừng vì thế mà nghi ngờ khả năng đua tranh của Arsenal. Cuộc đua tranh mới chỉ ở chặng khởi đầu và Arsenal có những lý do để giải thích cho trận hòa lãng xẹt.

  • Ibrahimovic bị ví thi đấu như một ông già lụ khụ Ibrahimovic bị ví thi đấu như một ông già lụ khụ

    Sau thất bại thảm hại trước Chelsea, cựu danh thủ Manchester United Gordon McQueen đã lên tiếng chỉ trích kịch liệt chân sút Zlatan Ibrahimovic.

  • M.U lo ngay ngáy vì chấn thương của Bailly M.U lo ngay ngáy vì chấn thương của Bailly

    Chấn thương trung vệ Eric Bailly gặp phải trong thất bại 0-4 của M.U trước Chelsea đêm qua dường như nặng hơn dự kiến ban đầu.

  • Liverpool bay cao nhờ “bộ tứ sát thủ” Liverpool bay cao nhờ “bộ tứ sát thủ”

    Cả 9 bàn thắng từ các tình huống “bóng sống” mà Liverpool ghi tại Anfield ở Premier League mùa này đều do công của một trong 4 thành viên “bộ tứ sát thủ” Coutinho-Firmino-Lallana-Mane. Có một công thức chiến thắng là mơ ước của bất kỳ CLB nào, nhưng phụ thuộc quá vào nó thì coi chừng ngã bất kỳ lúc nào.

  • Nguyên nhân nào dẫn đến đà sa sút của Man City? Nguyên nhân nào dẫn đến đà sa sút của Man City?

    Pep Guardiola có lẽ đã bắt đầu thấm thía sự khắc nghiệt của Ngoại hạng Anh sau chuỗi thành tích 3 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng (1 thua, 2 hòa). Nếu tính trên mọi mặt trận, con số này là 5. Vậy nguyên nhân nào khiến Man City trải qua quãng thời gian tệ hại đến vậy?

  • Điểm mặt ngũ hổ tướng của Ngoại hạng Anh Điểm mặt ngũ hổ tướng của Ngoại hạng Anh

    Rất hiếm khi tốp dẫn đầu Ngoại hạng Anh lại chứng kiến khoảng cách sít sao như vậy. Cuộc đua vô địch giờ nổi lên 5 cái tên nổi bật nhất bao gồm Man City, Arsenal, Liverpool, Chelsea và Tottenham.

  • Pedro và những bàn thắng nhanh nhất Ngoại hạng Anh 2016/17 Pedro và những bàn thắng nhanh nhất Ngoại hạng Anh 2016/17

    Với tình huống sút tung lưới M.U ở giây thứ 30, tiền đạo Pedro của Chelsea đang là cầu thủ sở hữu pha lập công nhanh nhất Ngoại hạng Anh 2016/17.

  • Leicester: Báo động đỏ cho Jamie Vardy Leicester: Báo động đỏ cho Jamie Vardy

    Tại Premier League, khái niệm chiến thắng đang ngày càng trở nên xa xỉ với Leicester và màn vùi dập Crystal Palace 3-1 là lần đầu tiên sau 1 tháng, họ mới lại thu về trọn vẹn 3 điểm.

  • Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn

    Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.

  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

  • Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng

    Dù bao năm dìu dắt, cưng chiều, ra sức bảo vệ Mohamed Salah, thế nhưng ở mùa giải cuối cùng dẫn dắt Liverpool, HLV Jurgen Klopp được đền ơn "cái tát" đau điếng sau hành động bật lại vị chiến lược gia người Đức ở trận cầu với West Ham hôm qua.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x