Bóng đá Anh đang trải qua mùa giải kỳ lạ, với 5/6 cái tên lọt vào danh sách rút gọn cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất của PFA không đến từ hàng ngũ đại gia. Song theo cây viết David Hytner (Guardian), đây là điều hợp lý. Đơn giản bởi cuộc bầu chọn dựa trên yếu tố cảm hứng và mùa bóng này tất cả đều choáng ngợp bởi sự xuất thần của Leicester.
Nhiều đồng nghiệp của tôi tỏ ra tiếc nuối khi Sergio Aguero không có tên trong danh sách rút gọn ở cuộc bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2015/16 của PFA. Xét trên khía cạnh tài năng, chẳng ai có thể phủ nhận sự xuất sắc của Aguero.
Chẳng ai ghi nhiều bàn thắng hơn tiền đạo người Argentina kể từ khi anh gia nhập Premier League (79 bàn). Mùa này, anh tiếp tục nằm trong số những chân sút hay nhất giải. Việc đứng thứ hai trong danh sách “dội bom” phần nào nói lên sự xuất sắc của Aguero.
Thế nhưng, Aguero lại chưa từng được PFA vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa, dù gần như tất cả đều thừa nhận tài năng của anh. Nguyên nhân là tiền đạo người Argentina thường tỏa sáng vào giai đoạn cuối mùa và năm nay cũng không phải ngoại lệ. Thời điểm Aguero bay cao, chủ nhân của những tấm phiếu bầu đã điền kết quả và gửi tới BTC.
Vì thế anh vắng mặt là điều có thể hiểu. Tương tự, hai mùa giải Man City vô địch Aguero đều chơi rất hay, nhưng không được PFA vinh danh. Đơn giản bởi Man xanh đều kẽo kẹt tới những vòng cuối mới bứt được lên và lúc đó kết quả bầu chọn của PFA đã an bài.
Sự vươn lên của Leicester đã mang đến một mùa giải đầy cảm xúc
LEICESTER LÔI CUỐN TẤT CẢ
Hãy tạm quên danh hiệu của PFA để nhìn sang một cuộc bầu chọn khác là Quả bóng vàng FIFA. Cuộc bình chọn này được khởi động từ khá lâu trước khi những lá phiếu được gửi đi. Trong thời gian đó, giới truyền thông, các nhà chuyên môn liên tục có những đánh giá từ nhiều góc độ về màn trình diễn của ứng cử viên trong một năm. Những người tham gia bỏ phiếu sẽ có được cái nhìn toàn cảnh khi lựa chọn.
Nhưng danh hiệu của PFA thì khác. Tất cả diễn ra chóng vánh, từ khi phiếu phát ra cho đến lúc được gửi về cho BTC. Người tham gia bình chọn là các cầu thủ. Phần lớn trong số họ không có thói quen theo dõi sự kiện trên cái nhìn toàn cảnh như giới truyền thông và HLV. Vì thế, yếu tố cảm quan tác động rất lớn đến kết quả các lá phiếu.
Cầu thủ, đội bóng nào thăng hoa vào giai đoạn một tháng trước khi phiếu được phát ra sẽ có lợi thế rất lớn. Năm nay, vinh dự đó thuộc về Leicester. Họ thắng liên tiếp từ đầu tháng 3 cho đến đầu tháng 4 và bỏ xa các đối thủ trên đường đua vô địch. Sự vươn lên ngoạn mục của một “chú lùn” như Leicester dĩ nhiên gây ấn tượng sâu sắc. Điều đó thể hiện qua việc 50% ứng viên lọt vào danh sách đề cử rút gọn khoác áo Leicester.
Hiện tại, Harry Kane bùng nổ dữ dội và nhiều khả năng sẽ giành ngôi Vua phá lưới Premier League 2015/16. Nhưng trong cuộc đua tới danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của PFA, anh không có được lợi thế như Riyad Mahrez và Jamie Vardy. Đơn giản bởi bộ đôi của Leicester đã tạo ra niềm cảm hứng khó tả vào giai đoạn phiếu được phát ra cho các cầu thủ.
Chiếc giày vàng cũng thất thế ở PFA
Mùa giải 1999/2000, Kevin Phillips ẵm Chiếc giày vàng châu Âu với 30 bàn thắng. Đây cũng là cầu thủ người Anh duy nhất có được danh hiệu này. Nhưng tại cuộc bầu chọn của PFA, Phillips đã thua Roy Keane. Nguyên nhân là thời điểm PFA phát phiếu ra, Man United một mình một ngựa trên đường đua tới chức vô địch. Trong khi đó, Sunderland lao dốc trên BXH, dù Phillips vẫn chơi tốt.
Cuộc đua Top 4 Ngoại hạng Anh đang diễn ra vô cùng hấp dẫn, khi Man City và Arsenal đánh rơi lợi thế về điểm số, đồng thời M.U, West Ham, Liverpool kiên cường bám đuổi phía sau.
Hồi đầu năm mới, Arsenal còn đang dẫn đầu BXH Premier League. Tuy nhiên, giờ họ đã tụt xuống vị trí thứ 4, kém đội đầu bảng Leicester tới 13 điểm. Cho dù thắng nốt trận đấu bù đêm nay, Pháo thủ vẫn còn thua xa Bầy cáo 10 điểm. Và đó là khoảng cách gần như là không thể san lấp khi mùa giải chỉ còn lại 4 vòng đấu nữa.
Khi cuộc đua đến danh hiệu Cầu thủ hay nhất mùa của giải Ngoại hạng ngày càng trở nên nóng bỏng, tất cả chợt nhận ra người nhận danh hiệu này mùa trước vẫn tiếp tục... mất tích.
Nếu như đội 1 Chelsea đang sống trong một mùa giải đầy u ám thì những đàn em của họ lại lập kỳ tích khi lứa U19 Chelsea vừa bảo vệ thành công ngôi vô địch UEFA Youth League. The Blues đang có trong tay một thế hệ trẻ đầy tài năng, một mỏ vàng thực sự.
Hiện Chelsea có tới 38 cầu thủ đang được đem cho mượn rải rác khắp châu Âu. Trong số này, không ít cái tên từng được kỳ vọng nhưng lại đang phải vật lộn để chứng minh khả năng. Lucas Piazon là một trong những trường hợp như vậy.
Trước những ý kiến trái chiều về việc mua bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh giai đoạn 2016-2019 giữa Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam và một số thành viên mà điển hình là K+, ngày 19/4 vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản số 1208/BTTTT-PTTH&TTĐT do Bộ trưởng Trương Minh Tuấn ký để chính thức nêu quan điểm về vấn đề này.
HLV Louis van Gaal thừa nhận, ông không quá ngạc nhiên khi hậu vệ Matteo Darmian lại ghi được bàn thắng đẹp vào lưới Crystal Palace. Nguyên nhân là bởi cầu thủ người Italia là người sút tốt nhất trong các buổi tập của M.U.
Với bàn thắng vào lưới Newcastle, Sergio Aguero đã gia nhập “CLB 100 bàn” ở Premier League. Suốt 5 năm ở Man City, Aguero luôn phải sống trong ám ảnh chấn thương. Tuy nhiên sau những gì đã thể hiện, đặc biệt là 4 pha lập công ở hai trận gần nhất thì kể cả ra sân với chỉ 70% thể lực, anh vẫn xứng đáng là tiền đạo số 1 lịch sử Man City...
Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.
Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?
Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.
Dù bao năm dìu dắt, cưng chiều, ra sức bảo vệ Mohamed Salah, thế nhưng ở mùa giải cuối cùng dẫn dắt Liverpool, HLV Jurgen Klopp được đền ơn "cái tát" đau điếng sau hành động bật lại vị chiến lược gia người Đức ở trận cầu với West Ham hôm qua.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn