Ngoại hạng Anh: Mua, mua nữa, mua mãi

Kinh Thi Kinh Thi
09:12 ngày 11-07-2017
Khi Paul Wilson điểm qua danh sách các đội đã phá kỷ lục nội bộ về giá chuyển nhượng trong tháng đầu tiên của mùa Hè 2017, cây bút của tờ The Guardian đã bỏ sót Nathan Ake của Bournemouth. Hay chẳng qua, tác giả không kể hết, vì danh sách quá dài?
Ngoại hạng Anh: Mua, mua nữa, mua mãi

Bao nhiêu cũng vẫn... thấy thiếu

HLV Antonio Conte điên tiết vì Chelsea không mua được Romelu Lukaku, nói chung là không thể mua sắm đúng với tiến độ mà ông muốn thấy. Cho đến trước khi có Lukaku, HLV Jose Mourinho cũng tỏ ra bực bội vì M.U “chỉ” có mỗi gương mặt mới Victor Lindelof. Tại Arsenal, HLV Arsene Wenger rút cuộc đã có Alexandre Lacazette. Nhưng trước khi mua được Lacazette, ngôi sao số 1 mà Wenger nhắm đến là Kylian Mbappe.

Dựa vào những chuyện như thế, có người từng bảo các đại gia ở Premier League đang... bế tắc trên thị trường chuyển nhượng. Vâng, cũng có cơ sở, ở mức độ nào đó. Vấn đề là: “bế tắc” mà đã như vậy! Sự điên cuồng thường thấy trong mỗi mùa Hè ở Premier League sẽ còn bùng nổ đến đâu nếu các đại gia đều dễ dàng đạt được mục tiêu chuyển nhượng? Nếu tin đồn Cristiano Ronaldo muốn trở lại Premier League cho bõ ghét các quan thuế ở La Liga trở thành sự thật?

Cảm giác chung khi nhìn vào các đội mạnh ở Premier League: dù đã mua sắm bao nhiêu, họ vẫn có vẻ... còn thiếu. Một mặt, đấy là vì các đội luôn phải nhìn nhau trong cuộc đua tăng cường lực lượng. Mặt khác, cũng có không ít chi tiết chuyên môn, khi những bản hợp đồng đã ký thật ra lại chưa giải quyết được vấn đề riêng của từng ông lớn. 

Rõ ràng, Chelsea có mua bao nhiêu hậu vệ hoặc tiền vệ đi nữa, điều quan trọng nhất vẫn là Conte đã nói rõ ông không muốn tiếp tục sử dụng tiền đạo Diego Costa. Vậy, phải mua thêm tiền đạo “thượng thặng”. Hoặc Man City tăng cường tiền vệ trong khi nhược điểm nơi hàng hậu vệ của họ thì ai cũng thấy.


Điều tất yếu: mua cứ mua, trong khi mục tiêu chuyển nhượng đề ra vẫn tiếp tục theo đuổi. Trừ khi ngôi sao “trọng điểm” đã thuộc về đội bóng khác, tình trạng chung là các đội bóng ở Premier League vẫn luôn theo đuổi “kế hoạch A”, trong khi họ đã hoàn thành “kế hoạch B”. Có vẻ như Lukaku, Ederson hoặc Mohamed Salah đều không phải là “ưu tiên số 1” trong kế hoạch mua sắm ban đầu của M.U, Man City hoặc Liverpool.

Không chỉ là câu chuyện “nhà giàu”

Liverpool tự phá kỷ lục chuyển nhượng để có Mohamed Salah vì HLV Juergen Klopp đã choáng ngợp trước tốc độ của cầu thủ này. Mà tốc độ lại là yếu tố cực kỳ quan trọng trong cách xây dựng lối chơi thiên về tấn công của Klopp. Đây là vấn đề triết lý. 

Người ta có thể điều chỉnh chiến thuật tùy theo thời điểm, hoàn cảnh, đối thủ khác nhau, chứ triết lý của nhà cầm quân thì không thay đổi. Liverpool đã tin tưởng giao ghế HLV trưởng cho Klopp thì điều tất yếu là họ đành dốc hầu bao mua các cầu thủ phù hợp với triết lý riêng của Klopp.

Man City cũng vậy. Mùa trước, Pep Guardiola lập tức gạt bỏ thủ môn Joe Hart khi ông cầm quân. Bây giờ, Pep lại mua thêm Ederson dù trong tay đã có Claudio Bravo. Pep mua thêm Bernardo Silva dù ông đã có Silva theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen (cầu thủ David Silva với lối chơi rất tương đồng). Vì đấy là các cầu thủ “đúng mẫu” mà Pep muốn có.


Chưa bao giờ Premier League quy tụ nhiều HLV ở đẳng cấp hàng đầu thế giới như hiện nay. Vậy cũng là điều dễ hiểu, khi chưa bao giờ các đội mạnh ở Premier League mua sắm rầm rộ như hiện nay. Giàu có đã đành, họ còn phải mua cầu thủ phù hợp với triết lý, phong cách riêng của nhà cầm quân, chứ đấy không chỉ là chuyện đơn giản “giàu thì cứ mua”.

Cũng cần lưu ý: khoảng cách giữa Top 6 và phần còn lại của Premier League được xác định rất nhanh, rất rõ, trong mùa vừa qua. Điều đó ít ra cũng đã cho thấy hiệu quả của việc chi tiền mua sắm lực lượng. Rất chuyên môn, chứ không hẳn là “điên”. Có thể vì vậy mà các đội nhỏ như Bournemouth, Huddersfield hoặc đội “trung bình khá” cỡ Everton giờ cũng phải tích cực tham gia thị trường chuyển nhượng để không tụt hậu. 

Xét trên chuyện “sống còn”, mục đích trụ hạng của Huddersfield có khi còn quan trọng hơn mục tiêu tranh chấp ngôi cao của M.U hoặc Man City. Tất nhiên, muốn mua thì phải có tiền. Còn phải nói thêm về sự giàu có của Premier League?

5 BẢN HỢP ĐỒNG ĐẮT NHẤT PREMIER LEAGUE HÈ 2017

Tiền đạo Romelu Lukaku (từ Everton đến Man United)
Man United xác nhận, giá chuyển nhượng của Lukaku có thể tăng lên tới 90 triệu bảng tùy thuộc vào phong độ của cầu thủ này tại Old Trafford. Và nếu con số đó được xác lập, Lukaku sẽ trở thành cầu thủ có giá chuyển nhượng cao nhất lịch sử bóng đá. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn xứng đáng với một tiền đạo lợi hại như Lukaku.


Tiền đạo Alexandre Lacazette (Lyon - Arsenal)
Lacazette có thể coi là mảnh ghép rất vừa vặn với tham vọng của Arsenal. Tiền đạo này sở hữu kỹ thuật rất tốt, nhạy cảm săn bàn và kỹ năng chơi ở nhiều vị trí khác nhau trên hàng công. Nếu HLV Arsene Wenger có thể tạo ra một môi trường phù hợp với những sở trường của Lacazette, tầm “sát thương” trong tấn công của Pháo thủ chắc chắn sẽ tăng mạnh.

Tiền vệ Bernardo Silva (Monaco - Man City)
Bernardo Silva là bản hợp đồng lớn đầu tiên của mùa chuyển nhượng Hè 2017. Chỉ hơn một tuần sau ngày Premier League 2015/16 hạ màn, Man City đã giới thiệu tân binh trị giá 43,5 triệu bảng với công chúng. Tiền vệ Bồ Đào Nha này sở hữu kỹ thuật hoàn hảo cũng nhãn quan chiến thuật sắc sảo. Anh hứa hẹn sẽ cung cấp thêm chất quái cho hàng tiền vệ vốn đã nhiều anh tài của Man xanh.


Tiền đạo Mohamed Salah (Roma - Liverpool)
Theo nhiều nguồn tin, giá chuyển nhượng chính xác của Salah là 35,9 triệu bảng, biến anh thành bản hợp đồng đắt nhất lịch sử Liverpool. Salah đã từng thất bại thê thảm trong thời gian thi đấu cho Chelsea, khiến nhiều người lo lắng anh sẽ đi lại vết xe đổ của chính mình. Tuy nhiên, Salah rất tự tin cho rằng, anh đã thay đổi nhiều so với thời đá cho Chelsea.

Thủ môn Ederson (Benfica - Man City)
Với giá chuyển nhượng lên tới 35 triệu bảng, Ederson trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử mà Benfica từng bán đi. Bất ngờ hơn khi anh lại là một thủ môn. Sau khi chia tay Joe Hart và cũng không thành công với Claudio Bravo, Man City thể hiện quyết tâm rất lớn vá lại lỗ thủng trước khung gỗ bằng bản hợp đồng kỷ lục dành cho Ederson.

Premier League vẫn là điểm đến lý tưởng
Trong 10 bản hợp đồng đắt nhất châu Âu tính đến thời điểm hiện tại của "cửa sổ mùa Hè" 2017, chỉ có 3 hợp đồng không liên quan đến Premier League: Theo Hernandez chuyển từ Atletico sang Real, Andre Silva từ Porto sang AC Milan và Corentin Tolisso từ Lyon sang Bayern. Còn lại là 6 bản hợp đồng đưa cầu thủ từ bên ngoài vào Premier League và 1 hợp đồng trong nội bộ Premier League.

6 kỷ lục nội bộ về chuyển nhượng ở Premier League
- Mohamed Salah (37 triệu bảng): đắt nhất lịch sử Liverpool.
- Alexandre Lacazette (52): đắt nhất lịch sử Arsenal.
- Michael Keane (30): đắt nhất lịch sử Everton.
- Nathan Ake (20): đắt nhất lịch sử Bournemouth.
- Steve Mounie (11): đắt nhất lịch sử Huddersfield.
- Ederson (35): tân binh của Man City là thủ môn đắt nhất lịch sử Premier League.

0 - Tottenham chưa mua, cũng chưa bán cầu thủ nào trong mùa Hè 2017. Đây là trường hợp kỳ lạ nhất giữa các đội thuộc Top 6 mùa trước.
4 - Đội vừa thăng hạng Huddersfield đã tự phá kỷ lục chuyển nhượng đến... 4 lần, khi mùa chuyển nhượng Hè 2017 chỉ mới trải qua tháng đầu tiên.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
32
+4
47
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x