Người hùng Ibra lại lên tiếng

Kinh Thi Kinh Thi
06:19 ngày 06-04-2017
Ở tuổi 35, Zlatan Ibrahimovic vẫn đem lại cho M.U nhiều hơn những gì đội bóng này đem lại cho anh. Và lão tướng người Thụy Điển giờ phải cân nhắc xem có nên tiếp tục “hy sinh” như thế!
Người hùng Ibra lại lên tiếng
Mất điểm lần nữa thì quá “chán” rồi. Nếu còn một chỗ nào đấy ở Premier League để M.U bám víu thời điểm này, đấy chỉ có thể là thành tích bất bại, vẫn đang kéo dài. Và một lần nữa, Ibrahimovic diễn vai cứu tinh, giúp M.U thoát khỏi trận thua ngay tại sân nhà trước Everton.

Vấn đề không chỉ là chuyện cân bằng tỷ số. Chính Mourinho thừa nhận: Ibrahimovic luôn là chỗ dựa vững chắc mà ông có thể tin cậy trong hoàn cảnh khó khăn. Ở phút 90+3, trước cả núi áp lực, Ibra lập tức bước lên lãnh trách nhiệm sút phạt đền để gỡ hòa cho đội.

Thêm một bàn thắng bị từ chối, trong một tình huống việt vị đầy tranh cãi, lão tướng Ibra rõ ràng vẫn luôn là niềm hy vọng số 1 của Mourinho. Anh đã ghi 27 bàn (16 ở Premier League) trong lần đầu tiên khoác áo M.U. Người ta hỏi Ibra ở buổi phỏng vấn sau trận, liệu anh có nghĩ mình là tiền đạo số 1 ở Premier League? Ibra tươi cười: “Làm sao có thể so sánh sư tử với người”. Về ý tưởng, đấy là câu hỏi buồn cười!


Vâng, bạn có quyền nói Ibra quá ngông cuồng, bốc phét, sao cũng được. Nhưng với M.U, đấy lại không phải là vấn đề. Liên quan tới Ibra thì vấn đề của M.U bây giờ là phải làm sao để anh vừa lòng và ký tiếp hợp đồng. Ai cũng biết Ibra đã hơn 35 tuổi. Nhưng người ta lại càng biết rõ cái sự “gừng càng già càng cay”, qua những gì lão tướng Thụy Điển đã thể hiện trên sân. Chính vì quá già, Ibra mới phải cân nhắc kỹ chuyện đi hay ở. Anh nói: “Chắc tôi chỉ còn chơi bóng 2-3 năm nữa (nói... hơi quá nhỉ). Tôi không phải là cầu thủ đôi mươi, hãy còn 5 hoặc 10 năm phía trước. Bây giờ, tôi phải chọn lựa. Tôi đến đây để tranh ngôi vô địch, chứ không phải để lãng phí chút thời gian còn lại”.

Ibra có thể không ở đẳng cấp siêu sao, kiểu Cristiano Ronaldo hoặc Lionel Messi. Anh cũng không hề chinh phục EURO hoặc World Cup, như hàng chục hảo thủ Tây Ban Nha hoặc Đức. Nhưng Ibra quả vẫn có chỗ đứng riêng trong bóng đá đỉnh cao và anh không hề nói suông. Từ khi ra khỏi quê nhà Thụy Điển ở tuổi 20, chưa có đội bóng nào Ibra gia nhập mà không đoạt chức VĐQG. Anh đã vô địch 13 lần ở Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, PSG. Trong 13 lần VĐQG, có đến 12 lần Ibra là chân sút số 1 ở đội của mình! Điều này bác bỏ lập luận cho rằng anh luôn có thành tích vô địch chẳng qua vì luôn khoác áo các đội bóng lớn.

Nếu không thuyết phục được Ibra ký tiếp hợp đồng, M.U sẽ trở thành đội bóng đầu tiên bên ngoài Thụy Điển không có danh hiệu VĐQG dù đã được Ibra phục vụ! Đấy thật ra chỉ là một thống kê vui. Điều quan trọng nhất vẫn chưa ngã ngũ. Kể cả khi không vào được Top 4 ở Premier League, M.U nói chung và Ibra nói riêng vẫn sẽ có một mùa bóng thành công rực rỡ nếu họ vô địch Europa League. Thôi thì, hãy cứ tập trung vào mục tiêu thiết thực ấy. Còn chuyện có cùng nhau đi tiếp hay không, đôi bên hãy còn khá nhiều thời gian để tính.

Ibrahimovic hay, nhưng vẫn kém xa mùa trước

Dù ghi bàn vô cùng đều đặn cho Man United, nhưng thành tích của Ibrahimovic mùa này vẫn kém rất xa mùa trước. Tại Premier League mùa này, Ibra mất trung bình 146 phút mới ghi được một bàn thắng, trong khi đó tại Ligue 1 mùa trước trong màu áo PSG, ngôi sao người Thụy Điển chỉ cần… 67 phút là xé lưới đối phương.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Những kỷ lục để Real Madrid phá mùa này Những kỷ lục chờ Real Madrid phá mùa này

    Real Madrid đã gần như chắc chắn giành chức vô địch La Liga thứ 36 trong lịch sử của mình. Nhưng người Madrid còn hướng tới một loạt kỷ lục khác nữa...

  • Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn

    Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.

  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x