Bất chấp được PSG trải thảm đỏ, Alexis Sanchez vẫn sẵn sàng hạ yêu sách để đầu quân cho Man City. Bởi với ngôi sao người Chile, cái đích mà anh hướng tới còn là chức vô địch Champions League danh giá...
Tương lai của Alexis Sanchez là chủ đề tốn giấy mực với báo giới trong mùa Hè 2017. Đã có lúc, Sanchez tiến rất sát tới Bayern. Tuy nhiên, đội bóng xứ Bavaria không chấp nhận đòi hỏi về mức lương 300.000 bảng/tuần của ngôi sao người Chile. Thương vụ này đổ vỡ và đó là thời điểm mà Arsenal sống lại hy vọng giữ chân Sanchez.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn đầu tháng 7, HLV Wenger đầy tự tin sẽ giữ được Sanchez ở lại Arsenal. Tuy nhiên, chỉ 1 ngày sau, tuyển thủ Chile đã phũ phàng phản bác tất cả. Ở thời điểm đó, Arsenal là đội duy nhất sẵn sàng trả Sanchez mức lương 300.000 bảng/tuần nếu tiền đạo này gia hạn hợp đồng.
Nhưng cách đây ít ngày, PSG được cho là đã đáp ứng mức lương 300.000 bảng và sẵn sàng chi cho Arsenal 40 triệu bảng phí chuyển nhượng để có Sanchez. Những tưởng Sanchez sẽ sớm đầu quân cho đội bóng Pháp thì ngôi sao người Chile vẫn chỉ xem PSG là phương án 2. Ưu tiên số 1 của Sanchez chính là Man City của Pep Guardiola, đội bóng cũng âm thầm theo đuổi anh nhưng bị phía Arsenal ngăn cản.
Tin từ báo The Independent cho hay, Sanchez sẵn sàng hạ những yêu sách về lương bổng để được đầu quân cho Man City. Theo đó, yêu sách 300.000 bảng/tuần đã được dỡ bỏ và với một mức lương hợp lý, khoảng 250.000 bảng/tuần là Man City sẽ có được cái gật đầu của Sanchez.
Man City là điểm đến
Với những động thái mới, Sanchez cho thấy đích đến mà anh mong muốn nhất lúc này là Man City thay vì PSG hay ở lại Arsenal. Đối với ngôi sao người Chile thì ngoài chuyện lương bổng, đó còn là mục tiêu vô địch Champions League mà anh đã theo đuổi trong cả sự nghiệp. Mà so với PSG thì cơ hội vô địch Champions League của Man City cao hơn. Còn nếu ở lại Arsenal, Sanchez thậm chí còn không được ra sân ở đấu trường danh giá này mùa tới do đội bóng thành London chỉ góp mặt ở Europa League.
Mùa Hè 2017, Man City đã cho thấy tham vọng lớn. Tính đến thời điểm này, Man xanh là đội bóng Anh chi nhiều tiền nhất để tăng cường lực lượng. Cụ thể, họ đã bỏ ra tổng cộng 204,4 triệu bảng để đón một loạt tân binh như Benjamin Mendy (từ Monaco), Kyle Walker (Tottenham), Bernardo Silva (Monaco), Ederson (Benfica), Danilo (Real) và Douglas Luiz (Vasco da Gama). Những màn tuyển quân rầm rộ của Man City dường như đã thuyết phục được Sanchez và đó là lý do anh sẵn sàng hạ yêu sách để được trở thành một phần của nửa xanh thành Manchester.
Với Pep thì ông cũng chỉ chờ đợi Sanchez để hoàn tất đội hình trong mơ. Đội chủ sân Etihad sẵn sàng chi 40 triệu bảng để đón Sanchez, người chỉ còn 1 năm hợp đồng với Arsenal. Và trước quyết tâm ra đi mà Sanchez đã thể hiện, không có nhiều lý do để đội bóng thành London giữ chân ngôi sao này tới hết hợp đồng.
Ngày Sanchez gia nhập dàn sao Man City cũng vì thế đang đến gần hơn và nếu điều đó xảy ra, đó là thất bại kép của Arsenal. Nhưng ở vị thế hiện tại, đội bóng thành London không có lựa chọn khác!
Sang Man City, Sanchez vẫn khó hoàn thành giấc mơ vô địch Champions League
Sanchez quyết sang Man City để hướng tới chức vô địch Champions League. Nhưng sẽ không dễ để ngôi sao người Chile có thể hiện thực hóa giấc mơ. Theo đánh giá của các nhà cái, Man City chỉ là ứng viên thứ 5 cho chức vô địch Champions League 2017/18 sau Barca và Real (5/1 - đặt 1 ăn 5), Bayern (11/2), Juventus (10/1) và ngang hàng với Chelsea (12/1).
Dù mới sở hữu tiền đạo Alvaro Morata, song Chelsea vẫn chưa dừng lại. Dự kiến sau khi phiên chợ Hè 2017 đóng cửa, The Blues sẽ mang về Stamford Bridge thêm 4 tân binh.
Giữa lúc thị trường chuyển nhượng đang nhộn nhịp, người ta gần như không thấy bóng dáng Tottenham. Giữa lúc các ngôi sao tấn công đang được săn đuổi ráo riết, người ta lại không thấy hai cái tên ngỡ như rất “hot” là Harry Kane và Dele Alli. Vì sao lại như vậy?
Hoàn toàn không phải suy diễn. HLV trưởng Jose Mourinho đã khẳng định sẽ không có chuyện David de Gea nghiễm nhiên có vị trí bắt chính trong khung gỗ Man United mùa tới. Mourinho đưa ra tuyên bố này liền sau khi công bố chuyện “100% De Gea sẽ ở lại Man United do Real đã từ chối mua anh”.
Premier League chuẩn bị bước sang tuổi 25. Đây quả là một cột mốc đẹp để nhìn lại giải đấu giàu có, quyền lực, hấp dẫn nhất lịch sử bóng đá này được thành lập như thế nào, và ai là người có ý tưởng khai sinh ra nó?
Anthony Martial đang khiến các CĐV (ít ra là giới CĐV của M.U) phát cuồng với pha đi bóng đầy ma thuật trong vòng vây của một loạt cầu thủ Real Madrid, trước khi kiến tạo cho Jesse Lingard mở tỉ số. Một pha bóng đẳng cấp hàng đầu. Nhưng rồi... sao?
Tân binh Alvaro Morata sẽ khoác lên mình chiếc áo số 9 tại Chelsea và ra mắt trong trận giao hữu gặp Bayern Munich diễn ra vào 18h45 tối nay (theo giờ Việt Nam).
Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay, Tottenham đang gây chú ý khi đã đẩy đi hàng loạt cầu thủ mà chưa mang về gương mặt mới nào. Động thái này có thể sẽ khiến họ hụt hơi trong mùa giải tới.
Cho các tài năng trẻ không có cơ hội ra sân đi tu nghiệp để phát triển là tốt, nhưng có vẻ như Chelsea đang biến tướng điều đó để mang về lợi ích cho mình.
HLV Arne Slot gần như chắc chắn sẽ thế chỗ Jurgen Klopp dẫn dắt Liverpool mùa tới. Chiến lược gia người Hà Lan thực tế còn là cái tên còn khá xa lạ với người hâm mộ, song điều đó không có nghĩa năng lực của ông bị đánh giá thấp.
Trả lời phỏng vấn với ký giả kỳ cựu Jonathan Northcroft của tờ The Times (Anh), Wataru Endo mang đến những chia sẻ và góc nhìn độc đáo về nghệ thuật của một tiền vệ phòng thủ cứng cựa, câu chuyện hài anh từng muốn kể với Jurgen Klopp vào năm 2020 và “trái tim thủy tinh” của cầu thủ đồng hương Takehiro Tomiyasu.
Tiền vệ James Maddison của Tottenham đã trải lòng về quãng thời gian 3 tháng phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, điều khiến anh không thể chăm sóc trọn vẹn cho hai đứa con sinh đôi mới chào đời.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn