Sterling lần đầu trở lại Anfield: Sẵn sàng vào tâm bão

Lê Tâm
20:28 ngày 02-03-2016
Ngày về Anfield của Raheem Sterling chắc chắn sẽ đầy bão tố. Đêm nay sẽ là lần đầu tiên ngôi sao 21 tuổi này trở lại Anfield sau khi chia tay đội bóng áo đỏ vùng Merseyside vào mùa Hè năm ngoái.
Sterling lần đầu trở lại Anfield: Sẵn sàng vào tâm bão

TRẬN ĐẤU ĐẦY SỰ CỐ 

Sterling đã chơi cực tệ trước Liverpool ở chung kết Cúp Liên đoàn. Anh đã bỏ lỡ 2 cơ hội mà tờ Guardian của Anh mô tả là “Ứng viên nặng ký cho giải Những pha hỏng ăn khó tin nhất mùa bóng tại Anh”. Ngay khi tên Sterling được xướng lên trong đội hình xuất phát của Man City, đã có hàng loạt tiếng la ó từ các CĐV Liverpool, với những câu nói khó nghe như “Tên Judas chó chết”, hay “Thằng súc vật”. Các fan của The Kop đã không thể quên chuyện Sterling bỏ Liverpool sang Man City vào mùa Hè năm ngoái. 

Bầu không khí trên sân Wembley ở trận chung kết Cúp Liên đoàn giữa Man City và Liverpool căng đến nỗi Sterling được nhân viên an ninh bảo vệ riêng. Dù vậy, có một fan Liverpool không biết bằng cách nào lọt qua hàng rào và Kevin suýt ẩu đả với Kevin De Bruyne (không dự trận đấu vì chấn thương).

HLV Manuel Pellegrini của Man City đã khuyên Sterling không nên ký tặng và chụp hình với các fan sau trận, vì lý do an ninh. Tuy nhiên, anh vẫn làm điều đó. Sterling hiểu rõ cơn thịnh nộ của các CĐV Liverpool, nhưng anh không hề nuối tiếc vì quyết định rời sân Anfield. 

Pellegrini bảo vệ học trò trẻ: “Có thể hiểu vì sao Sterling thi đấu không tốt ở trận gặp Liverpool. Sức ép của một trận chung kết thật khủng khiếp, hơn nữa Sterling còn là mục tiêu tấn công của các fan Liverpool quá khích. Nhưng bạn đừng quên Sterling là một trong những cầu thủ hay nhất của Man City trong chiến thắng 3-1 trước Dinamo Kiev tại Champions League”.


BÃO NỔI Ở ANFIELD  

Đêm nay tại Anfield, Liverpool và Man City quyết đấu trong một trận cầu then chốt tại Premier League. Trận đấu này diễn ra chỉ vài ngày sau trận chung kết Cúp Liên đoàn giữa hai đội. Sterling vẫn sẽ tiếp tục trở thành mục tiêu tấn công của các fan Liverpool, thậm chí còn quá khích hơn. 

Thủ quân Jordan Henderson (người có nhiều pha tranh chấp quyết liệt với Sterling ở trận chung kết Cúp Liên Đoàn) của Liverpool nói: “Tôi không nghĩ các fan Liverpool sẽ ném đầu heo vào Sterling như Luis Figo từng bị khi khoác áo Real Madrid thi đấu tại sân Nou Camp của Barcelona. Nhưng chắc chắn Sterling sẽ phải chuẩn bị tâm lý cho một sự đón tiếp không hề vui vẻ”. 

Tuy nhiên, Sterling khẳng định: “Tôi sẽ không để những lời đe dọa hay hành động của các fan Liverpool làm mình sợ hãi. Xin hiểu đây là bóng đá chứ không phải chiến tranh”. Suy cho cùng, bất kỳ ai ở vào tình huống của Sterling cũng sẽ hành động như thế. Sterling đá hơn 100 trận cho Liverpool qua 4 mùa giải nhưng không có danh hiệu nào. Anh mới đến Man City chưa đầy 1 mùa đã có 1 danh hiệu (Cúp Liên đoàn), chưa kể vẫn còn hy vọng giành 2 danh hiệu lớn là Premier League và Champions League.

VIDEO: Hat-trick đầu tiên của Sterling cho Man City


Man City và Liverpool là 2 thế giới hoàn toàn khác nhau. The Citizens có thể cạnh tranh mọi danh hiệu, còn The Kop bất chấp sự có mặt của Jurgen Klopp vẫn không có cửa vào Top 4 Premier League. Cơ hội dự Champions League thông qua cánh cửa vô địch Europa League cũng không có gì đảm bảo với Liverpool. 

Quan trọng nhất, Sterling rời Liverpool còn vì nhiều nguyên nhân không phải ai cũng biết. Tháng 2 năm ngoái, Sterling bị dọa sẽ không được cho đá chính nếu cứ đòi rời Liveroool. HLV Brendan Rodgers còn công khai chỉ trích cuộc sống ngoài sân cỏ của Sterling. Sự kiện này sẽ không thành đề tài đàm tiếu nếu không xảy ra cùng lúc với chuyện Sterling đòi ra đi. 

Cầu thủ này cảm thấy anh bị dằn mặt một cách không thương tiếc. Các fan của Liverpool càng làm cho mối quan hệ Sterling - Liverpool thêm tồi tệ khi la ó tiền vệ này ở trận đấu cuối của mùa giải Premier League 2014/15 khi The Kop thảm bại trước Stoke City. 


NGƯỜI RA ĐI ĐẦU KHÔNG NGOẢNH LẠI 

So với thời đỉnh cao khoác áo Liverpool ở mùa giải 2013/14 (The Kop về nhì Premier League), Sterling không hay bằng trong màu áo Man City. Nhược điểm của anh là thiếu ổn định, chứ không phải quá tệ như lời Pellegrini. Chiến lược gia người Chile nói: “Sterling cần thời gian. Cậu ấy sẽ là trụ cột của Man City trong nhiều năm tới. Không thể ép Sterling thành siêu sao lập tức”.

Ở Liverpool, Sterling là ngôi sao số 1 sau khi Luis Suarez ra đi. Nhưng tại Anfield, anh thiếu sự hỗ trợ để giành danh hiệu. Ở Man City, Sterling chỉ cần là một trong các ngôi sao để cùng nhau thành công. Khác biệt rõ ràng ấy khiến Sterling không còn gánh nặng phải là ngôi sao đầu đàn, bất chấp giá chuyển nhượng 49 triệu bảng. 

Anh tiết lộ: “Tôi ra đi và đến Man City dù có đội sẵn sàng trả lương cao hơn”. Liverpool chỉ đề nghị hợp đồng 5 năm với mức lương 85.000 bảng/tuần trong khi ở Man City ít nhất Sterling cũng nhận được 170.000 bảng/tuần. Có tin M.U  từng sẵn sàng trả Sterling 180.000 bảng/tuần nhưng anh từ chối.

Real từng “vồ” hụt Sterling 
Real từng liên hệ với Liverpool để hỏi mua Sterling, trước cả Man City. Đội bóng Tây Ban Nha thậm chí đưa ra đề nghị trị giá 50 triệu bảng song Liverpool từ chối. Ở thời điểm ấy (tháng 4/2015), mối quan hệ giữa Sterling và The Kop chưa căng thẳng lắm. Sau đó, khi Liverpool “bật đèn xanh” bán Sterling thì Man City chịu trả 49 triệu bảng, còn Real không muốn mua anh nữa. 

Hiệu quả hơn khi tới Man City
Sterling đã trưởng thành hơn khi chuyển sang Man City. Bằng chứng là thành tích ghi bàn của tiền đạo người Anh ở Etihad tốt hơn so với thời khoác áo Liverpool. Cụ thể trong 129 lần ra sân cho Liverpool, Sterling góp 23 bàn trong 4 mùa giải, trung bình chỉ 0,17 bàn/trận. Mùa này, sau 33 lần ra sân cho Liverpool, Sterling đã có tới 10 bàn thắng, trung bình 0,30 bàn/trận. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x