Dù chiếc ghế đang ngồi còn lung lay, nhưng HLV Louis van Gaal vẫn mơ mộng về việc Man United vô địch Premier League mùa này. Không chỉ vậy ông còn đánh giá Quỷ đỏ đã trải qua năm 2015 thành công. Sự thiếu thực tế đó có thể trở thành liều thuốc độc cho sân Old Trafford.
Man United đã trải qua 8 trận liên tiếp không thắng trên tất cả các đấu trường. Tính riêng trên mặt trận Premier League, Quỷ đỏ chỉ giành 3 điểm trong tổng số 18 điểm tối đa qua 6 vòng đấu gần đây. Tình hình từng nguy ngập đến mức HLV Van Gaal đứng trước bờ vực bị sa thải. Mọi chuyện chỉ được vãn hồi sau khi M.U áp đảo Chelsea hồi giữa tuần, dù chiến thắng vẫn chưa đến.
“Nếu giành chiến thắng ở những vòng đấu tiếp theo, M.U sẽ trở lại là ứng cử viên cho chức vô địch. Mục tiêu của chúng tôi không gì khác là đăng quang tại Premier League. Mọi thứ diễn ra không thuận lợi thời gian gần đây, nhưng nhìn chung vẫn trong tầm kiểm soát. Tôi nghĩ chúng tôi đã hoàn thành năm 2015 theo đúng mong muốn và mục tiêu được đặt ra. Nếu không tính tới những gì diễn ra vào tháng 12, chúng tôi đã có một năm thi đấu tốt”, HLV Van Gaal nhận xét.
Van Gaal vẫn tràn đầy tự tin dù M.U thi đấu bết bát
ĐÂU LÀ MỤC TIÊU VỪA SỨC?
Cách đánh giá trên phần nào cho thấy sự thiếu thực tế của Van Gaal. Sự thiếu thực tế đó đã nhiều lần làm Man United khốn đốn trong hai mùa bóng qua. Ngay cả khi sức chiến đấu của Quỷ đỏ sa sút trầm trọng, Van Gaal vẫn cho đội bóng chơi theo phong cách “cửa trên” trước nhiều đối thủ mạnh.
Mục tiêu của nhà cầm quân người Hà Lan trong phần còn lại của mùa giải là chức vô địch Premier League. Với những gì Old Trafford đang có hiện nay, điều đó chỉ có thể đến trong giấc mơ.
Xác định sai mục tiêu so với năng lực thực tế là điều hết sức nguy hiểm trong mọi lĩnh vực và bóng đá cũng không phải ngoại lệ. Kế hoạch của đội bóng được xây dựng để phục vụ cái đích vạch ra trước đó. Việc xác định mục tiêu thấp sẽ lãng phí tài nguyên sẵn có. Nhưng việc xác định mục tiêu quá cao có thể khiến các cầu thủ nản chí và kéo theo đó là trượt dài.
Quỷ đỏ hiện không chỉ kém đội dẫn đầu 9 điểm mà còn vướng phải vô số vấn đề. Họ vẫn chưa tìm lại được cảm giác chiến thắng, đồng thời khâu ghi bàn chưa tìm được lời giải. Với tình hình hiện nay, Man United gần như không có khả năng đăng quang tại Premier League 2015/16. Một chỗ đứng ở Top 4 đã là quá thành công với thầy trò HLV Van Gaal trong bối cảnh nhiều đại gia đã thức tỉnh, còn các hiện tượng chưa có dấu hiệu sa sút.
M.U kém xa mùa trước
So với cùng kỳ này mùa trước, kết quả thi đấu của Man United hiện kém thuyết phục hơn hẳn. Hiện tại Quỷ đỏ mới kiếm được 30 điểm sau 19 vòng. Trong khi với số trận đó, họ có 36 điểm ở mùa trước và góp mặt ở Top 3. Hàng công là nơi sa sút rõ nhất, với 33 bàn mùa bóng trước, nhưng chỉ còn 22 ở thời điểm hiện tại.
Trước chủ nhà Crystal Palace đang có phong độ ổn định, cơ hội giành chiến thắng của Chelsea là không nhiều dù HLV Guus Hiddink có được lực lượng đầy đủ nhất.
Ngày 16/8/2014, triều đại của Louis Van Gaal ở M.U chính thức khởi đầu bằng trận đấu với Swansea ở sân Old Trafford và tối nay, rất có thể nó sẽ được đặt dấu chấm hết bởi chính đội bóng xứ Wales.
Mesut Oezil hoàn toàn xứng đáng với những lời ca ngợi sau khi liên tiếp thể hiện màn trình diễn đỉnh cao. Tuy nhiên, cũng cần có cái nhìn công bằng dành cho một cái tên khác trên hàng công của Arsenal: Olivier Giroud. Chính nhờ phong độ xuất sắc của tiền đạo người Pháp, Oezil mới có thể phát huy tối đa khả năng sáng tạo.
Các cầu thủ West Ham và Liverpool sẽ thi đấu thế nào thì chưa biết, nhưng phản ứng từ 2 HLV của họ là Slaven Bilic và Juergen Klopp ở đường pitch thì chắc chắn mang lại nhiều cảm xúc. Thậm chí các cầu thủ có thể buồn khi hai ông thầy của họ mới là những người được chú ý nhất ở trận đấu này.
Giám đốc thể thao của Man City, Txiki Begiristain thừa nhận đội chủ sân Etihad đang làm hết mình để có thể mang tiền đạo Leroy Sane của Schalke 04 về sân Etihad ngay trong tháng 1. Đây được xem như lời cảnh báo dành cho ngôi sao đang sa sút phong độ Sergio Aguero.
Những đội bóng bị xuống hạng trong ở mùa giải năm nay ở giải Ngoại hạng Anh sẽ vô cùng tiếc nuối khi biết rằng tiền bản quyền truyền hình sẽ tăng phi mã từ mùa sau.
Trả lời phỏng vấn với ký giả kỳ cựu Jonathan Northcroft của tờ The Times (Anh), Wataru Endo mang đến những chia sẻ và góc nhìn độc đáo về nghệ thuật của một tiền vệ phòng thủ cứng cựa, câu chuyện hài anh từng muốn kể với Jurgen Klopp vào năm 2020 và “trái tim thủy tinh” của cầu thủ đồng hương Takehiro Tomiyasu.
Tiền vệ James Maddison của Tottenham đã trải lòng về quãng thời gian 3 tháng phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, điều khiến anh không thể chăm sóc trọn vẹn cho hai đứa con sinh đôi mới chào đời.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn