Vẫn là M.U của ngày hôm qua

Từ 14:23 ngày 19-09-2020
Đêm nay, Manchester United sẽ đến với năm thứ 7 thời hậu kỷ nguyên Alex Ferguson.

7 năm để một thế hệ mà ông đem về Old Trafford chỉ còn lại thủ thành David de Gea có tên ở đội hình chính. 7 năm với buồn nhiều hơn vui, trắng tay nhiều hơn thành quả, và thất bại nhiều hơn chiến thắng. Nhưng có một thứ vẫn luôn trường tồn: đây vẫn là Man United - một danh xưng toàn cầu.

Bất chấp 7 năm không giành được một Champions League lẫn một chức vô địch Premier League nào, thì Man United vẫn là CLB có giá trị thương hiệu lớn thứ 3 thế giới sau hai gã khổng lồ Real Madrid và Barcelona. Sự trắng tay của Man United khác hẳn sự thất bại của Milan, Inter, hay Arsenal. Đó là sự trắng tay trên danh hiệu nhưng không trắng tay ở tiền bạc, NHM. Theo một cách nào đó, ở Man United và HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn có cái gì đó để chờ đợi. Đấy là một thứ hấp dẫn chỉ Man United có được. Mơ hồ nhưng gây chú ý.

Ngay cả ở trạng thái bình thường cũng đủ chuyện để bàn về Man United, từ cái áo đấu sân khách xấu tựa ngựa vằn đến những màn photoshop trong kỳ chuyển nhượng. Đương nhiên khi trái bóng lăn, ắt hẳn tương tác còn nhiều hơn. Rõ ràng Man United gắn liền với sự hấp dẫn. Nhưng họ có muốn “hấp dẫn” theo nghĩa tiêu cực không? Không phải những màn trình diễn trên sân cỏ xanh, những bàn thắng ngoạn mục và các siêu sao đẹp tựa Beckham. Mà chỉ là các câu chuyện bên lề cũng những màn chọc cười. Người viết nghĩ rằng chỉ có những kẻ kinh doanh và làm giàu bất chấp thị phi mới muốn điều ấy. 

Còn Man United với giá trị vĩnh hằng họ đang gìn giữ, với bề dày thành tích khổng lồ, với “celebrity” đầu tiên trong lịch sử bóng đá George Best, với câu chuyện bi kịch của chuyến bay Munich, với những chàng trai đẹp của quá khứ mang tên David Beckham, Cristiano Ronaldo, những màn bắn phá của Ruud van Nistelrooy, hay tiếng gầm gừ của Roy Keane trong quá khứ, với sự trung thành tuyệt đối của Giggs, của Scholes, và với Sir Alex Ferguson… Những con người như thế sẽ chấp nhận hôm nay người ta gọi M.U là “tấu hài”? Không, sẽ không bao giờ có chuyện đó.

Nhưng nhà Glazer đang làm gì? Họ đang coi Man United như một doanh nghiệp trả nợ và trả cổ tức cho chủ bất chấp mọi hoàn cảnh, bất chấp Covid-19, trắng tay hay kể cả ăn ba. Trong 11 năm qua Man United phải trả 323 triệu USD nợ gốc, 654 triệu USD lãi và 156 triệu USD cổ tức cho nhà Glazer. Kể từ ngày gia đình này mua Man United bằng tiền cho vay, thì CLB cũng đồng thời là con nợ của ngân hàng. Ở đây không tồn tại tình yêu, chỉ là chuyện kinh doanh thuần túy. Vậy thì có nghĩa Man United sẽ luôn như thế cho đến một ngày thượng tầng thay đổi hoặc một thiên tài kiểu Ferguson xuất hiện trên Old Trafford. Hay là một vị thái tử Arab nào đó đến và mua đội bóng này.

Mùa bóng mới khởi tranh, nhưng đó vẫn sẽ là Man United mà ta biết hôm qua. 

XEM THÊM

Liverpool đồng ý chi 27 triệu bảng mua Thiago của Bayern

Gareth Bale đáng phục ở điểm nào?

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x