Gareth Bale đáng phục ở điểm nào?

Từ 07:13 ngày 18-09-2020
“Wales. Golf. Madrid... In that order” (Thứ tự ưu tiên của Bale). Không ai quan tâm đến Bale mà lại quên được hình ảnh của tấm biểu ngữ mà Gareth Bale và đồng đội Xứ Wales trưng ra khi ăn mừng chiến thắng ở vòng loại EURO 2020 vào cuối năm ngoái.

Madrid ở đây không chỉ là Real Madrid - CLB số 1 thế giới trong thế kỷ 20, dấu chứng nhận đẳng cấp siêu sao thế giới cho bất cứ ai được đứng trong đội hình chính. Đấy không chỉ là đội bóng có thể trả lương cho bạn đến nửa triệu bảng mỗi tuần, suốt nhiều năm liền. Đấy là toàn bộ thế giới bóng đá mà ngay cả những hảo thủ trứ danh cũng phải mơ ước.

Nhưng tóm lại, đấy cũng chỉ là... công việc. Về mặt công việc, tuyệt đỉnh vinh quang của một cầu thủ nhà nghề như Gareth Bale chính là phụng sự Real Madrid. Khoác áo Real, ra sân, ghi bàn, và bước lên bục vinh quang. Chỉ mới cách đây 2 năm, Bale ghi 2 bàn trong trận chung kết, cùng Real bước lên bục vô địch Champions League.

Thế còn “golf”? Đấy không chỉ là một môn chơi cụ thể. Bale thích đánh golf, như mọi người đã biết. Nhưng tóm lại, đấy là niềm vui, là tình cảm.
Wales ở đây là đội tuyển quốc gia, và phải được hiểu theo nghĩa đấy là “tổ quốc” của Bale - hẳn nhiên rồi. “Tuyên ngôn” thật sự của Bale trong tấm biểu ngữ kia là anh xếp niềm vui, tình cảm lên trên công việc.

Trong hàng triệu cầu thủ nhà nghề trên khắp thế giới, nói chung là trong hàng chục triệu “người chuyên nghiệp” nữa, thuộc đủ mọi ngành nghề, lĩnh vực khác nhau, không dễ tìm ra nhân vật thứ hai xếp công việc (và những vinh quang đi kèm) xuống dưới niềm vui cá nhân, như Bale. Tất nhiên phải có, nhưng ta không biết, và cũng không nhiều. Chỉ thấy nhan nhản trường hợp người lại: người ta có thể đánh đổi mọi thứ, dùng mọi thủ đoạn, chỉ để có công việc tốt, kèm theo đấy là quyền lực, tiền bạc, danh vọng.

Bale đã quá giàu, thành công, và nổi tiếng rồi, nên anh mới ra “tuyên ngôn” như vậy? Tùy suy nghĩ riêng của mỗi người, dĩ nhiên. Và cũng chẳng sao nếu ai đó có suy nghĩ khác. Trên thực tế, cách hành xử của Gareth Bale không hề đi ngược với nội dung trong biểu ngữ. Vả lại, đừng nghĩ ai cũng thanh thản dừng lại đúng lúc khi đã thành công (mà thế nào là thành công, là đúng lúc)?

Thật ra, chẳng hề có chuyện đúng/sai trong vấn đề này, nên Bale không có lý do để phải “bày đặt” nọ kia. Ai thấy công danh sự nghiệp là quan trọng nhất, cũng chẳng hề sai (hay đúng). Người ta thậm chí có thể xem công việc và niềm vui là một (hoặc may mắn có một công việc như thế). Lúc Bale chỉ mới vươn lên ở Tottenham, anh thấy thế nào, đấy lại là câu chuyện khác. Bây giờ, Bale chẳng thấy Real Madrid, hoặc công việc nói chung, là quan trọng nữa, thế thôi.

Những ai quan tâm câu chuyện về Gareth Bale có thể cảm nhận rằng anh nói thật, và nói rất thẳng thắn. Bấy nhiêu là đáng để tôn trọng, về mặt tư cách rồi. Và bấy nhiêu là đủ để Bale có một khác biệt quá quan trọng, so với khối siêu sao còn lại.

XEM THÊM

Salah gieo rắc nỗi kinh hoàng trong vòng cấm thế nào?

Werner có thực là kém tài Firmino?

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x