Vardy, Lukaku và Kane bùng nổ nhờ những ông thầy giỏi

Trần Minh Trần Minh
10:38 ngày 07-03-2016
Có gì giống nhau giữa ba chân sút đang dẫn đầu danh sách “dội bom” của Premier League mùa này (Vardy, Lukaku và Kane)? Có hai điều. Một: họ đều không phải là ứng viên số 1 cho danh hiệu Vua phá lưới, ít ra là theo tỷ lệ cược của nhà cái hồi đầu mùa. Hai: họ đã tỏa sáng nhờ niềm tin của các HLV.
Vardy, Lukaku và Kane bùng nổ nhờ những ông thầy giỏi
Trong bóng đá, niềm tin của HLV rất quan trọng với các cầu thủ. Tài năng như Roberto Baggio, nhưng bị Marcello Lippi “đì” thì cũng không thể làm nên chuyện ở Inter. Ngược lại, một chân sút chẳng ai nghe tên như Marcus Rashford vẫn có thể ghi 4 bàn trong 2 trận khi được HLV Louis van Gaal trao niềm tin đúng lúc, đúng chỗ.

Jamie Vardy, người đang dẫn đầu danh sách “dội bom” mùa này, là một ví dụ điển hình về thứ niềm tin ấy. Trước mùa giải, chẳng ai coi anh là một trung phong giỏi. Anh bị Sheffield Wednesday thanh lý hợp đồng khi mới 15 tuổi, bị khép tội hành hung năm 20 tuổi và suốt một thời gian dài phải sống trong sự quản thúc của địa phương. Cách đây hơn 3 năm, anh vẫn còn đá ở giải hạng Ba nước Anh. Vậy mà dưới bàn tay Claudio Ranieri, Vardy đã tỏa sáng rực rỡ mùa này.

Ở Leicester không chỉ có câu chuyện của Vardy. Thủ quân Wes Morgan của họ cũng bị CLB của mình chê là không đủ khả năng ở tuổi 15. Anh đành phải lăn lộn sang những CLB hạng thấp để chơi bóng, còn hơn là dính vào đám bạn bè hư hỏng suốt ngày chỉ biết đánh nhau và hút chích. Đến tận năm 30 tuổi, Morgan mới lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác thi đấu tại Ngoại hạng Anh.

Morgan từng cho phóng viên của Daily Mail xem một tấm ảnh, trong đó anh chụp với nhóm bạn khi còn nhỏ ở một vùng quê Jamaica. Hầu hết trong số đó không chết thì cũng đang ngồi “bóc lịch” trong tù vì bạo lực, ma túy. Còn anh thì đang là trụ cột của một đội bóng tranh ngôi vô địch, sở hữu một tiệm xăm hình và từng kèm Lionel Messi tại Copa America hồi năm ngoái.

Vardy tỏa sáng rực rỡ nhờ tài dùng người của HLV Ranieri

Trò giỏi nhờ thầy, đấy còn là câu chuyện của Romelu Lukaku ở Everton. Thay cho hình ảnh ủ dột tại Chelsea, Lukaku đá như một con hổ tại vùng Merseyside, anh gọi Roberto Martinez là HLV “giỏi gấp 10 lần Jose Mourinho”. Anh trả lời phỏng vấn và tuyên bố sẽ hất văng bất kỳ hậu vệ nào dám cản đường anh. Anh trở thành chủ đề “troll” (chọc ghẹo) trên mạng xã hội với những bình luận rất vui như:

- Ngày ra đời, Lukaku đã cõng mẹ về nhà.

- Biển Chết là do Lukaku giết.

- Khi Lukaku hít đất, không phải anh đang nâng mình lên mà đang đẩy trái đất xuống.

- Có lần người ta thấy Superman, Spiderman và Batman cùng đến nhà Lukaku. Hôm ấy là ngày hiến chương nhà giáo...

Tất cả những điều ngộ nghĩnh vừa nêu cho thấy một Lukaku có sức khỏe phi thường và tự tin như thế nào trên sân cỏ. Đấy là vì Roberto Martinez tin anh, thiết lập một môi trường phù hợp với anh. Mà đấy lại là điều sống còn ở mọi tiền đạo, những người sống dựa rất nhiều vào cảm hứng.

Harry Kane cũng là một trường hợp như thế. Pha ghi bàn mới đây trong trận derby London cho thấy một Kane tự tin như thế nào trước khung thành đối thủ. Đấy là điều anh chưa bao giờ có trước khi Mauricio Pochettino đến Tottenham. Những ngày ấy, anh bị mang cho biết bao CLB mượn, trong đó có cả Leicester, nơi các CĐV la ó anh vì anh đá quá tồi.

Cả ba cầu thủ đang dẫn đầu danh sách “dội bom” ấy đều đang tỏa sáng khi được đặt đúng chỗ, dưới sự chăm sóc của đúng người thầy tin tưởng họ. Trong cuộc sống, tài năng đôi khi chưa đủ mà rất cần một chữ duyên.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Terry hy vọng nhỏ nhoi dự đại chiến Chelsea - PSG Terry hy vọng nhỏ nhoi dự đại chiến Chelsea - PSG

    Trung vệ đội trưởng John Terry nhiều khả năng sẽ không thể góp mặt trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League của Chelsea với PSG ngày 10/3 vì chưa hoàn toàn bình phục chấn thương gân khoeo.

  • Cuộc đua vua phá lưới Ngoại hạng Anh: Ngũ pháo cùng đua Cuộc đua vua phá lưới Ngoại hạng Anh: Ngũ pháo cùng đua

    Có lẽ hiếm mùa bóng nào chúng ta được chứng kiến cuộc đua tới danh hiệu Vua phá lưới lại đông đúc ứng viên và đồng đều về thành tích như mùa này. Vardy, Kane, Lukaku, Aguero và Mahrez - 5 khẩu pháo hạng nặng đang tạo ra một cuộc cạnh tranh hấp dẫn chẳng kém cuộc đua vô địch.

  • Leicester: Mặc kệ thực tại và nói nhiều hơn về ngai vàng Leicester: Mặc kệ thực tại và nói nhiều hơn về ngai vàng

    Mùa bóng 2011/12, Montpellier tạo ra một trong những câu chuyện cổ tích kỳ vĩ nhất trong lịch sử bóng đá Pháp khi vượt mặt hàng loạt đại gia, trong đó có PSG để bước lên ngai vàng Ligue 1. Hôm nay, đội bóng Pháp không ngần ngại chia sẻ bí quyết cho Leicester để một câu chuyện cổ tích khác được viết tại Premier League.

  • Terry chưa muốn bỏ thợ để làm thầy Terry chưa muốn bỏ thợ để làm thầy

    Trung vệ thủ quân John Terry của Chelsea khẳng định, anh vẫn muốn cống hiến hết mình cho đội ĐKVĐ Ngoại hạng Anh trong 2 năm tới và chưa muốn nghĩ đến việc chuyển sang công tác huấn luyện.

  • Kỳ tích của Leicester: Đừng phân tích nữa, hãy cứ tận hưởng Kỳ tích của Leicester: Đừng phân tích nữa, hãy cứ tận hưởng

    Trận hòa giữa Tottenham và Arsenal đưa Leicester City tiến gần hơn đến chức vô địch Premier League. Nếu Leicester đăng quang, đó sẽ là một trong những bất ngờ thú vị nhất trong lịch sử thể thao thế giới nói chung chứ không riêng gì môn bóng đá hoặc cụ thể hơn là bóng đá Anh.

  • Trọng tài Mike Dean gây bão vì “phạm lỗi” với Rashford Trọng tài Mike Dean gây bão vì “phạm lỗi” với Rashford

    Trọng tài Mike Dean đã phải hứng chịu sự giận dữ của CĐV M.U sau khi rút thẻ đỏ với Juan Mata, cộng thêm tình huống làm Marcus Rashford ngã sấp mặt xuống sân.

  • Cuộc đua cầu thủ xuất sắc nhất mùa: Ai cản nổi Mahrez? Cuộc đua cầu thủ xuất sắc nhất mùa: Ai cản nổi Mahrez?

    Không còn nghi ngờ gì nữa, Riyad Mahrez phải là Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League 2015/16. Thậm chí, nếu có thể, nên tạo ra một giải thưởng khác cao quý hơn để vinh danh tiền vệ người Algeria.

  • Giới chuyên môn khẳng định Benteke không ăn vạ kiếm phạt đền Giới chuyên môn khẳng định Benteke không ăn vạ kiếm phạt đền

    Theo phân tích của chuyên gia Graham Poll, quyết định cho Liverpool hưởng penalty trong trận đấu với Crystal Palace của trọng tài Andre Marriner là hoàn toàn chính xác.

  • Chelsea trông cả vào Costa trong màn tái đấu PSG Chelsea trông cả vào Costa trong màn tái đấu PSG

    HLV Guus Hiddink của Chelsea khẳng định, Diego Costa sẽ trở lại trong chuyến đón tiếp PSG, sau khi vắng mặt ở trận gặp Stoke City đêm thứ Bảy vừa qua. Nhưng tiền đạo người Tây Ban Nha liệu có làm nên chuyện trước PSG?

  • David Moyes đến Newcastle “chữa cháy” David Moyes đến Newcastle “chữa cháy”

    Chiếc ghế của Steve McClaren đang lung lay dữ dội sau khi Newcastle bị Bournemouth đánh bại ngay trên sân nhà đêm thứ Bẩy vừa qua (3-1). Chích chòe đã thua 9/12 trận gần nhất và rơi xuống vị trí thứ 19. HLV 54 tuổi này tuyên bố sẽ không từ chức và bác bỏ những cáo buộc về sự chống đối của các học trò trong phòng thay đồ.

  • Van Gaal chê trọng tài, bực Mata vì chiếc thẻ đỏ ngớ ngẩn Van Gaal chê trọng tài, bực Mata vì chiếc thẻ đỏ ngớ ngẩn

    HLV Louis van Gaal tỏ ra bực mình với chiếc thẻ đỏ tai hại của Juan Mata đã khiến cho M.U chơi thiếu người và đành phải nhận thất bại trước West Brom.

  • Những kỷ lục để Real Madrid phá mùa này Những kỷ lục chờ Real Madrid phá mùa này

    Real Madrid đã gần như chắc chắn giành chức vô địch La Liga thứ 36 trong lịch sử của mình. Nhưng người Madrid còn hướng tới một loạt kỷ lục khác nữa...

  • Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn

    Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.

  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x