Hàng công “bom tấn” của M.U với Wayne Rooney, Robin van Persie, Radamel Falcao, Di Maria chuẩn bị ra mắt với nhiệm vụ “hộ giá”. Một vị vua băng hà, thái tử lên ngôi chưa bao lâu còn bỡ ngỡ, bối rối. Bắt buộc phải có những vệ binh trong vai trò Cascadeur, dù đó không phải dân bản xứ.
Falcao là người Colombia, Di Maria - Argentina, Van Persie - Hà Lan bên cạnh người Anh hiếm hoi Rooney nay được trao vai trò thủ quân. Số 10 của Red Devils chắc chắn không phải lựa chọn lý tưởng, nhưng trao cho Rooney chiếc băng đội trưởng trước nhất sẽ giúp cầu thủ này tự thấy cần có trách nhiệm hơn, nỗ lực hơn và biết kiềm chế tính nóng nảy hơn.
Rooney và các Galacticos của M.U mỗi người một quốc tịch, chính xác hơn đều là lính đánh thuê. Với họ, tiêu chí màu cờ sắc áo khá nhạt nhòa, ngay cả với một người Anh chơi cho đội bóng Anh như Rooney. Vài năm trước, suýt chút nữa Rooney đã chuyển sang Chelsea nếu M.U không kịp tăng lương. Cái chút tình vớ vẩn trên môi các danh thủ bóng đá mỗi khi cam kết tình yêu với CLB nào đó lắm khi thật buồn cười. Rooney có quyền chọn bất kỳ CLB nào để đầu quân, cả trong lẫn ngoài nước Anh. Trong khi đó, một cầu thủ chỉ có thể đá cho một đội tuyển, và cần nhấn mạnh là không có lương. Tình yêu với đội tuyển quốc gia mới chính là tình yêu thật, không kỳ kèo hơn thua, cũng không nặng mùi tiền bạc và cũng không có nhiều lựa chọn.
Nói vậy không có nghĩa là các ngôi sao như Rooney, Van Persie, Falcao, Di Maria có cuộc sống màu hồng ở M.U. Một CLB bóng đá hiện đại cũng giống một doanh nghiệp khổng lồ. Bạn được trả lương khủng cũng đồng nghĩa trách nhiệm nặng như núi đè. Tính cạnh tranh, quy luật đào thải, rủi ro nghề nghiệp có thể biến thiên đường thành địa ngục bất kỳ lúc nào. Hơn nữa, tuổi tác “bộ tứ siêu đẳng” (về lý thuyết) của M.U cũng không cho phép họ lơ là nhiệm vụ hồi sinh một đế chế bóng đá Anh.
Tính cách, sở thích, lối chơi, suy nghĩ đương nhiên sẽ rất khác nhau, nhưng có lẽ tất cả cùng hiểu: siết tay nhau thì cùng sống, mỗi người một phách sẽ chết chùm. “Bệnh nhân người Anh” mang tên Manchester United cần nhiều hơn một bác sĩ giỏi. Sau cơn “bạo bệnh” bất ngờ, M.U cần rất nhiều liều thuốc quý mới có thể từ từ khỏe mạnh trở lại.
Đó sẽ là kinh nghiệm và sự nhún nhường, hy sinh của thủ quân Rooney. Cộng với tài săn bàn của cầu thủ từng 2 lần đoạt danh hiệu Vua phá lưới Premier League, Robin van Persie. Tất nhiên không thể không nhắc đến Di Maria với tốc độ siêu phàm cùng những pha rê dắt, đột phá xuyên thủng những hàng thủ xuất sắc nhất thế giới như khi còn khoác áo Real Madrid. Cuối cùng, bất kỳ đội bóng nào cũng mơ ước có một cầu thủ chỉ cần nửa cơ hội là đủ biến thành một bàn thắng, như Falcao.
Thời gian quá ít để các siêu sao của M.U tìm hiểu nhau, nhưng thứ ngôn ngữ toàn cầu mang tên bóng đá chắc chắn sẽ gắn kết họ lại thành một khối thống nhất nếu tất cả cùng nhìn về một hướng với quyết tâm và nỗ lực cao nhất. Tài năng không phải là tất cả nhưng thường là công cụ tốt hơn để đem lại thành công. Nếu lạc lối, Rooney và đồng đội cứ yên tâm vì vẫn còn một người chỉ đường uyên bác là Louis van Gaal hoặc thậm chí Sir Alex Ferguson. Bất kỳ lúc nào, điện thoại của Sir Alex cũng sẵn sàng nhận cuộc gọi từ M.U. Tất cả cùng hiểu: M.U sẽ không bao giờ chết, nếu vẫn còn những người tâm huyết và tài năng với đội bóng huyền thoại này.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Với phong độ xuất sắc từ khi cập bến Chelsea, bộ đôi tuyển thủ Tây Ban Nha, Diego Costa và Cesc Fabregas đã xuất sắc ghi tên mình vào lịch sử Premier League.
Gần 1 tháng sau khi mùa giải mới khởi tranh, M.U của HLV Van Gaal vẫn chưa có chiến thắng. Đã có nhiều nỗi thất vọng, sự hụt hẫng, nhưng niềm tin vào Quỷ đỏ của NHM vẫn không thay đổi. Tối nay, khi đối thủ chỉ là QPR, cơ hội giành thắng lợi đầu tiên rõ nét hơn bao giờ hết với M.U.
HLV Brendan Rodgers của Liverpool cho rằng The Kop không có được cái "nhiệt" trước khi bước vào trận đấu, trong khi HLV Paul Lambert lại ca ngợi các học trò Aston Villa với chiến thắng "xuất sắc" này.
Liverpool đã bị lạc nhịp trong trận đấu mà HLV Brendan Rodgers tung tới 6 tân binh mùa này vào đội hình xuất phát. Thất bại 0-1 bất ngờ trước Aston Villa khiến Liverpool mất cơ hội chen chân lên nhóm đầu bảng...
Những sai lầm ở cách chọn lựa nhân sự cũng như bố trí chiến thuật đã khiến Liverpool chơi như gà mắc tóc trước một Aston Villa vô cùng kỷ luật và chặt chẽ. Thất bại này của The Kop là hoàn toàn xứng đáng.
Dù bị thủng lưới từ khá sớm nhưng Chelsea đã vùng lên mạnh mẽ, đánh bại Swansea với tỷ số 4-2. Đây là thắng lợi thứ 4 liên tiếp của CLB chủ sân Stamford Bridge, giúp họ nới rộng khoảng cách với các đối thủ chính trên đường đua Premier League.
Một trận đấu quá tuyệt vời của những tân binh mà Chelsea cất công mua về mùa hè này. Fabregas tiếp tục thể hiện khả năng kiến tạo tuyệt vời, tân binh Loic Remy đã nổ súng và Diego Costa thì một lần nữa lại thể hiện phong độ rất chói sáng.
Hôm nay, Mario Balotelli sẽ chơi trận ra mắt sân Anfield, và đây cũng đúng trận đấu anh lĩnh ấn tiên phong thay Daniel Sturridge. Thương hiệu bóng đá tấn công của Liverpool trông cả vào anh.
Nếu như Alexis Sanchez và Jack Wilshere tỏa sáng bên phía Arsenal, thì Jesus Navas cùng David Silva là những ngòi nổ đáng sợ của đội khách Man City trong trận đại chiến trên sân Emirates.
Sau khi HLV David Moyes bị BLĐ M.U buộc thôi việc, Quỷ đỏ đã có khá nhiều xáo trộn về mặt nhân sự. Thật vậy, so với mùa giải trước, lực lượng Quỷ đỏ vào thời điểm này có tới 17 sự thay đổi.
Ra sân với tham vọng nổi lốc cuốn bay Man City, nhưng sự mất cân bằng giữa công và thủ khiến Arsenal tiếp tục không được hưởng niềm vui chiến thắng, sau 3 trận liên tiếp.
PSG đã xây mộng trở thành bá chủ châu Âu bằng việc chi rất nhiều tiền vào thị trường chuyển nhượng trong những năm vừa qua. Nhưng tiền của người Qatar không giúp họ hạnh phúc. Chưa bao giờ, đội bóng thủ đô nước Pháp bước lên bục cao nhất ở đấu trường Champions League. Trong đó, họ mới vừa bị Dortmund bắt phải dừng chân ở vòng bán kết ở mùa giải này.
Sau khi PSG để thua Dortmund 0-1 ở trận bán kết lượt về Champions League 2023/24 và bị loại, trên đường rời sân Công viên các Hoàng tử, Mbappe đã bị một phóng viên hỏi 1 câu hỏi vô nghĩa liên quan tới Real Madrid. Tức giận vì câu hỏi có phần thô thiển này Mbappe lập tức trừng mắt, không nói không rằng rồi quay ngoắt bỏ đi.
Soi kèo - Đang cày góc tưng bừng nên dù đã thắng lượt đi vòng bán kết Conference League, đội khách vẫn sẽ thắng kèo góc chấp trong trận Club Brugge vs Fiorentina.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn