Có nhiều lý do mà khá nhiều cầu thủ muốn rời Real trong những năm qua, song không phải ai cũng gặt hái được thành công.
James Rodriguez (Real Madrid từ 2014 đến 2017)
Kết thúc VCK World Cup 2014, James Rodriguez được Real Madrid chiêu mộ với giá 75 triệu euro từ Monaco. Ngay ở mùa giải đầu tiên ở Bernabeu, James đã gây ấn tượng với 16 bàn thắng và 18 đường kiến tạo. Nhưng 2 mùa giải tiếp theo, những đóng góp của James cho Real ngày một giảm.
Đến mùa giải 2017/18, Real cho James đến Bayern theo dạng cho mượn và anh đã có dịp tái ngộ ông thầy cũ Carlo Ancelotti. Nhưng Ancelotti cũng nhanh chóng bị Bayern sa thải vào tháng 9/2017. Nhìn chung, năm đầu tiên của James ở Bayern là khá tốt với 8 bàn thắng và 11 pha kiến tạo.
Bây giờ, anh đang gặp vấn đề với tân HLV Niko Kovac khi anh mới có 11 lần ra sân. Phía Bayern nhiều khả năng sẽ không kích hoạt điều khoản mua đứt James từ Real với giá 42 triệu euro vào cuối mùa giải 2018/19.
Mesut Oezil (Real Madrid từ 2010 đến 2013)
Giống như James, Oezil về Real sau khi thành công ở VCK World Cup 2010 và ban đầu gây ấn tượng với đội chủ sân Bernabeu với những màn trình diễn giàu cảm xúc. Tuy vậy, điểm yếu của Oezil là sự thiếu ổn định.
Mọi thứ trở nên tệ hơn với Oezil sau khi Ancelotti được bổ nhiệm thay cho Mourinho vào mùa Hè 2013. Sau đó, anh chấp nhận chia tay Real để gia nhập Arsenal. Tại đây, Oezil nhận được sự tin tưởng từ cựu HLV Arsene Wenger và giành được 3 chức vô địch FA Cup cũng như một Siêu cúp Anh. Dù vậy, đội bóng của Oezil lại chưa bao giờ thành công ở đấu trường cúp châu Âu.
Angel Di Maria (Real Madrid từ 2010 đến 2014)
Di Maria luôn là sự lựa chọn thường xuyên dưới thời Mourinho từ năm 2010 đến 2013. Nhưng khi Ancelotti tiếp quản Real, mối quan hệ giữa 2 thầy trò chưa bao giờ tốt đẹp. Ở mùa giải 2013/14, Di Maria góp công giúp Real giành cú đúp cúp Quốc gia và Champions League nhưng ngôi sao người Argentina không thực sự hạnh phúc.
Mùa Hè 2014, Di Maria đầu quân cho M.U nhưng gây thất vọng với chỉ 3 bàn thắng sau 27 lần ra sân ở Ngoại hạng Anh. Hè 2015, Di Maria chuyển tới PSG và tỏa sáng tại sân Công viên các Hoàng tử. Bây giờ, anh đang phải chiến đấu hết mình để giành vị trí chính thức trong đội hình PSG kể từ khi Neymar và Kylian Mbappe đến với sân Công viên các Hoàng tử.
Jese (Real Madrid từ 2014 đến 2016)
Tỏa sáng ở đội trẻ, Jese được đôn lên đội một Real nhưng sự nghiệp của anh đã bị ảnh hưởng sau khi dính chấn thương nghiêm trọng từ pha vào bóng của Sead Kolasinac (Schalke) tại Champions League 2014. Sau khi bình phục, Jese không thể đáp ứng được kỳ vọng nên đã bị đẩy tới PSG vào năm 2016.
Dù vậy, cầu thủ người Tây Ban Nha cũng chẳng thể gây dấu ấn tại PSG và bị cho Las Palmas mượn ở nửa cuối mùa giải 2016/17. Đáng tiếc, những vấn đề bên ngoài sân cỏ đã khiến Jese không được Las Palmas mua đứt. Tiếp đó, Jese lại được cho Stoke City mượn và bây giờ đã quay về với PSG nhưng không nằm trong kế hoạch của HLV Thomas Tuchel.
Robinho (Real Madrid từ 2005 đến 2008)
Năm 2005, Real Madrid mua Robinho từ Santos. Trong 3 năm gắn bó với Real, Robinho ra sân 101 trận và giành được 2 La Liga cùng 1 Siêu cúp Tây Ban Nha. Sau đó, tiền đạo người Brazil rời Real để chuyển sang khoác áo Man City hồi mùa Hè năm 2008 với giá 33 triệu bảng.
Ở mùa giải đầu tiên thi đấu cho Man City, Robinho chơi 41 trận và ghi được 15 bàn. Mùa giải 2008/09, Man City của Robinho chỉ xếp thứ 10 ở Premier League, họ để thua đội bóng hạng Hai Nottingham Forest ngay ở vòng 3 cúp FA và chỉ vào đến tứ kết Europa League. Có thể nói, sự nghiệp của Robinho đã đi xuống sau khi rời Real. Trong những năm qua, anh từng đá cho Milan, Santos, Guangzhou Evergrande, Atlético Mineiro và Sivasspor.
Mateo Kovacic (Real Madrid từ 2015 đến 2018)
Real mua Kovacic từ Inter vào mùa Hè 2015 với giá 31 triệu euro với mục tiêu để thay thế dần cho Luka Modric. Tổng cộng, Kovacic chỉ chơi có 110 trận sau 3 mùa giải thi đấu cho Real và đóng góp có 3 bàn thắng. Bây giờ, anh đang được Real cho Chelsea mượn và từng bước gây ấn tượng trong màu áo đội bóng thành London.
Alvaro Morata (Real Madrid từ 2012 đến 2014 và từ 2016 đến 2017)
Trong sự nghiệp của mình, Morata có 2 lần khoác áo Real Madrid. Đầu tiên, anh chuyển tới Juventus với giá 20 triệu euro và tỏa sáng giúp đội bóng mới đánh bại Real để có mặt trong trận chung kết Champions League 2014/15. Sang tới mùa Hè 2016, Real mua lại Morata với giá 30 triệu euro.
Trong mùa giải 2016/17, Morata đóng góp tổng cộng 20 bàn/43 trận gà cùng Real giành được chức vô địch Champions League lẫn La Liga. Nhưng đến mùa Hè 2017, Real bán anh cho Chelsea với giá gần 70 triệu euro.
Ở mùa giải đầu tiên gắn bó với Chelsea, Morata thi đấu khá tệ khi chỉ ghi được 11 bàn/31 trận tại Ngoại hạng Anh. Bây giờ dưới thời tân HLV Maurizio Sarri, Morata đang từng bước hồi sinh khi ghi được 5 bàn/10 trận ở Premier League 2018/19.
Danilo (Real Madrid từ 2015 đến 2017)
Với sự ổn định của Dani Carvajal ở cánh phải, Danilo dù được Real Madrid mua về với giá 31,5 triệu euro từ Porto cũng không thể cạnh tranh được với ngôi sao người Tây Ban Nha.
Trong 2 mùa giải gắn bó với Real, Danilo chơi tổng cộng 41 trận. Đến mùa Hè 2017, anh gia nhập Man City với giá 31 triệu euro. Trong cả mùa giải 2017/18, Danilo thi đấu 23 trận và cùng Man City vô địch Ngoại hạng Anh. Nhưng hiện tại, Danilo đang phải nghỉ thi đấu vì chấn thương mắt cá chân.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Tân HLV Luis Enrique từng có khởi đầu như mơ tại ĐT Tây Ban Nha. Tuy nhiên, tuần trăng mật của ông đã sớm kết thúc để nhường chỗ cho cơn ác mộng, khi Bò tót liên tiếp thua Anh và mới nhất là Croatia vào rạng sáng qua, cùng với tỷ số 2-3.
Trong chuyến làm khách trên đất Croatia, Tây Ban Nha đã hai lần làm tung lưới đối phương. Thế nhưng, điều đáng nói là hai bàn thắng đó được ghi nhờ công của hậu vệ và tiền vệ. Trong khi đó, các tiền đạo đều có những màn trình diễn kém thuyết phục.
Ngày 16/11 của 15 năm trước, thế giới bóng đá chứng kiến một cột mốc lịch sử khi Lionel Messi có màn ra mắt đội một Barcelona trong trận giao hữu gặp Porto.
La Liga nay khác rồi. Đã xa rồi cái thời 2 “ông lớn” Barcelona và Real Madrid không xem phần còn lại của giải đấu ra gì. Ở mùa này, La Liga luôn rất kịch tính với liên tục những cơn địa chấn được tạo ra. Barca tuy đang dẫn đầu, nhưng chỉ hơn 3 đội xếp sau đúng 1 điểm.
Dani Ceballos vừa có một trận đấu ấn tượng. Anh tỏ ra không hề thua kém tiền vệ xuất sắc Luka Modric bên phía Croatia. Màn trình diễn này giúp Ceballos mở ra hy vọng giành suất đá chính ở ĐT Tây Ban Nha.
HLV Luis Enrique thừa nhận ông không đảm bảo vị trí chính thức cho David De Gea ở ĐT Tây Ban Nha và nhiều khả năng sẽ trao cơ hội cho Kepa Arrizabalaga ở trận đấu tới.
Kylian Mbappe chính là tài năng trẻ hứa hẹn nhất của bóng đá thế giới hiện nay. Thế nên, sẽ không còn gì tuyệt hơn nếu Barcelona có được thần đồng này.
NHM Việt Nam hay gọi CLB Bayern Munich là Hùm xám. Không ai biết rõ nguyên uỷ của cái biệt danh này. Có thể do Bayern như một con hổ tham lam, gặm hết mọi danh hiệu của bóng đá Đức để độc chiếm sơn lâm, anh hùng nhất khoảnh. Cũng có thể do có giai đoạn, áo đấu của họ có màu xám nên thành Hùm xám chăng?
Man City còn 4 trận nữa là sẽ kết thúc mùa giải 2023/24 trước khi bắt đầu lên kế hoạch cho mùa giải tiếp theo và cho cả thị trường chuyển nhượng. Và mọi con mắt sẽ đổ dồn vào 6 cầu thủ.
Chiều 8/5, Ban kỷ luật của LĐBĐ Việt Nam đã ra quyết định đình chỉ thi đấu với 5 cầu thủ của Hà Tĩnh đang bị Cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Hà Tĩnh tạm giữ hình sự để điều tra vì nghi vấn sử dụng chất cấm.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn