Những phát ngôn ấn tượng nhất làng túc cầu 2016

Ngọc Trung Ngọc Trung
16:39 ngày 01-01-2017
Cùng điểm lại những phát ngôn ấn tượng nhất của làng túc cầu trong năm 2016 vừa qua.
Những phát ngôn ấn tượng nhất làng túc cầu 2016
Chủ tịch Napoli Aurelio De Laurentiis chỉ trích Gonzalo Higuain khi cầu thủ này gia nhập Juventus: “Một số người nói rằng phản bội là hơi quá, nhưng tôi nghĩ ngược lại bởi đây hoàn toàn là một lựa chọn mang tính phản bội, xuất phát từ một kẻ vô ơn”.

Juergen Klopp phấn khích trong buổi họp báo khi biết tin đội bóng cũ Mainz 05 đánh bại Bayern Munich: "Tôi chẳng biết kết quả các trận đấu khác tại Ngoại hạng Anh, tôi chỉ biêt Bayern vừa thua (Cười lớn)".

Sau trận hòa 1-1 với Leicester, Van Gaal thể hiện quan điểm về vụ va chạm giữa Robert Huth và Marouane Fellaini: "Mọi người đều phản ứng khi bị nắm tóc, chỉ khi bạo dâm thì việc đó mới được chấp nhận. Thế mà Huth đã làm điều đó nhiều lần với Fellaini".

Van Gaal nói chỉ có bạo dâm mới kéo tóc
Van Gaal nói chỉ có bạo dâm mới kéo tóc

Dimitri Seluk, đại diện của Yaya Toure chỉ trích Pep Guardiola vì thân chủ bị trù dập: "Đây là chuyện trả thù cá nhân. Chẳng có chút chuyên nghiệp nào ở đây cả. Pep mỉm cười với bạn và làm cho bạn tin rằng ông ta là người bạn tốt. Sau đó, ông ta phản bội bạn".

Mauro Icardi phân trần về chuyện bị cáo buộc cướp vợ đồng đội Maxi Lopez: "Wanda Nara hỏi tôi về việc mua một cái iPad tại Mỹ, vì nó không bán sẵn ở Italia. Câu hỏi ấy khiến tôi suy nghĩ. Wanda muôn mua máy tính bảng hay kiếm cớ liên lạc với tôi?".

Ronaldo chỉ trích cách thi đấu của các cầu thủ Iceland: "Họ đặt một chiếc xe buýt trước khung gỗ và chẳng làm gì thêm cả. Một đối thủ như thế rất khó đá, nhất là với đội bóng muốn chơi bóng và muốn chiến thắng. Sau khi trận đấu kết thúc, họ ăn mừng như thể đăng quang. Đó là tâm lý nhược tiểu. Thế nên họ sẽ chẳng làm được gì tại giải đấu này".

Ronaldo bực bội vì lối chơi phản bóng đá của Iceland
Ronaldo bực bội vì lối chơi phản bóng đá của Iceland

Diego Maradona bày tỏ thái độ về chuyện tình tay ba giữa Icardi, Wanda và Lopez: "Tôi không nói về những kẻ phản bội".

Ronaldo phản bác Xavi: "Tôi không quan tâm những gì Xavi nói về tôi. Anh ta đang chơi bóng tại Qatar hoặc đâu đó mà tôi chẳng biết. Anh ta đã giành mọi danh hiệu tập thể, trong đó có 1 chức vô địch thế giới và 2 chức vô địch châu Âu, nhưng anh ta chưa bao giờ giành QBV".

Ronaldo tiếp lộ về cuộc gặp tình cờ Griezmann sau khi 2 lần đánh bại cầu thủ này trong các trận chung kết: "Khá thú vị. Ngay sau trận chung kết EURO 2016, tôi đi nghỉ mát ở Miami và gặp Griezmann tại một nhà hàng, nơi cậu ấy đi ăn tối cùng vị hôn thê. Cậu ấy đến bàn của tôi, cười và nói: Cristiano, tôi ghét anh".

Claudio Ranieri phát biểu đầy phấn khích nhân sự kiện Leicester giành đủ điểm dự Champions League: "Nào, các anh, chúng ta đã có vé dự Champions League. Chúng ta đang ở Champions League. Dilly-ding, dilly-dong! Đi thôi nào!".

Ranieri phấn khích với chiến tích của Leicester nhưng lại phát âm sai
Ranieri phấn khích với chiến tích của Leicester nhưng lại phát âm sai

Ronaldo than vãn vì Real Madrid sa sút phong độ hồi tháng 2: "Nếu toàn đội chơi bóng ở đẳng cấp của tôi, Real đang dẫn đầu La Liga".

Tuyển thủ Iceland Kari Arnason phản pháo Ronaldo: "Đây là một chiến thắng quá sức ngọt ngào. Anh ta mong đợi điều gì ở chúng tôi? Muốn chúng tôi chơi bóng như Barcelona à? Thật khó tiêu. Cậu ta là cầu thủ giỏi, nhưng không phải là con người lịch thiệp".

Sau khi áo đấu của các đồng đội rách liên tục ở trận gặp Pháp, Xherdan Shaqiri (ĐT Thụy Sĩ) tếu táo bông đùa: "Tôi hy vọng Puma không sản xuất bao cao su".

Buffon phát biểu trước trận gặp Lyon: "Thật thú vị khi người ta muốn dự đám tang của bạn và rồi bạn lại chứng minh rằng họ đã sai. Tôi sẽ khiến những ai chỉ trích tôi phải nuốt những lời đó". Và quả thực Buffon đã có một màn trình diễn chói sáng, được CĐV ví với siêu nhân.

Siêu nhân Buffon đội mồ sống lại
Siêu nhân Buffon đội mồ sống lại

Pique nhớ về thời gian khoác áo M.U: “Khi 17-18 tuổi, tôi đã nỗ lực hết sức mình để góp mặt ở đội một M.U nhưng các cầu thủ đàn anh chẳng đối xử ra gì với tôi hết. Họ thực sự là những gã khốn".

Klopp bảo vệ Karrius khi thủ thành này nhận được những bình luận tồi tệ từ Gary Neville: "Ông ta chả làm được gì trong vai trò HLV. Vì vậy, chúng ta chẳng việc gì phải quan tâm đến những gì ông ta nói trên truyền hình".

Podolski bảo vệ ông thầy Joachim Loew sau sự cố gãi ngứa vùng kín trước ống kính: "Khoảng 80% những người ngồi họp báo tại đây rơi vào hoàn cảnh khó xử tương tự Loew. Nhưng đó đâu phải là vấn đề của đội bóng".

Thói quen xấu của Joachim Loew
Thói quen xấu của Joachim Loew

El Hadji Diouf chia sẻ câu chuyện về người đồng đội cũ Steven Gerrard, nhân ngày cầu thủ này giải nghệ: "Anh ta không nhìn vào đôi mắt tôi, vì anh ta sợ. Và anh ta sợ nói chuyện với tôi. Và khi tôi đến Liverpool, anh ta là người đã hỏi xin áo đấu của tôi, không phải ngược lại".

Arsene Wenger ca ngợi Barca: "Chúng tôi yêu nghệ thuật và Barca sở hữu 2 hoặc 3 cầu thủ có thể biến đổi cuộc sống bình thường thành nghệ thuật".

HLV đội tuyển Nga Leonid Slutsky chia sẻ sau thất bại trước xứ Wales: "Sau trận thua xứ Wales, tôi và một số học trò ngồi nói chuyện trong phòng của tôi cho đến 9 giờ sáng hôm sau và đưa ra kết luận chúng tôi chả khác gì đống phân".

Cậu bé 6 tuổi Murtaza Ahmadi đầy tự hào: “Cháu yêu Messi và chiếc áo này giúp Messi yêu cháu”.

Neymar nói về vụ tai nạn máy bay khiến gần như toàn bộ thành viên đội bóng Chapecoense thiệt mạng: "Hôm nay thế giới buồn, nhưng thiên sẽ vui vì đón chào những nhà vô địch".

Những nhà vô địch về trời
Những nhà vô địch về trời

Ibrahimovic nói lời tạm biệt PSG: "Tôi đến đây như một vị vua và ra đi như một huyền thoại".

Ibrahimovic chia sẻ khi được so sánh với Cantona khi đến Old Trafford: "Tôi không phải là vua tại Manchester. Nhưng tôi sẽ là Chúa".

Pele tôn vinh Carlos Alberto, danh thủ qua đời hồi tháng 10: "Lạy Chúa, xin người hãy chăm sóc cho đội trưởng của chúng con".
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x