Phòng ngự thảm họa, HAGL thảm bại trước FLC.TH

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
19:29 ngày 09-09-2018
Trong một buổi chiều hàng phòng ngự rất tồi, HAGL đã để cho “người cũ” Rimario lập cú hat-trick, giúp FLC.TH giành chiến thắng 3-0 ngay tại Pleiku. Đây là trận đấu ở vòng 21, V.League diễn ra chiều 9/9.
Phòng ngự thảm họa, HAGL thảm bại trước FLC.TH
Bàn thắng
+FLC. TH: Rimario (7’, 21’, 61’)

Cái quái gì đang xẩy ra thế này! Rất nhiều CĐV ngồi trên sân Pleiku chiều 9/9 liên tục lắc đầu ngao ngán khi chứng kiến màn trình diễn có thể nói là rất tồi của các cầu thủ đội nhà. Đúng vậy, HAGL đã nhập cuộc chơi rối rắm và họ đã bị Rimario sút thủng lưới ngay phút thứ 7 sau đường chuyền như “dọn cỗ” của Vũ Minh Tuấn. 

Trong lần đầu được bắt chính thay cho Văn Tiến và Văn Trường, thủ môn Rmar Sươ đã gặp phải cơn ác mộng chính từ những người đồng đội của mình ở hàng phòng ngự. Bộ ba trung vệ Tăng Tiến, Zebar Josip, Đông Triều đã chơi như mơ ngủ, họ liên tục để lộ những khoảng trống trước khung thành và HLV Nguyễn Đức Thắng đã điểm “trúng huyệt” khi tổ chức những pha tấn công trực diện vào khung thành HAGL. 

Ở phút 21, Tăng Tiến kết thúc một trận đấu đáng quên khi lần thứ 2 mắc lỗi nghiêm trọng. Anh để cho Rimario phá bẫy việt vị dễ dàng và sút tung lưới đội bóng cũ của mình. Sau tình huống này, Tăng Tiến đã phải rời sân để nhường chỗ cho Văn Thanh, nhằm cải thiện khả năng tấn công cũng hạn chế sai số ở khâu phòng ngự. 

Người cũ của HAGL là Rimario lập cú hat-trick, giúp FLC.TH giành chiến thắng 3-0 ngay tại Pleiku.

Suốt cả hiệp 1, Minh Vương (người mang băng đội trưởng) chỉ có một cú đá phạt hiểm hóc. Một người khác được xếp đá chính trong số 5 cầu thủ từ ASIAD 18 trở về là Văn Toàn chơi rất năng nổ, nhưng sự mệt mỏi đã thể hiện trong những pha bứt tốc sở trường. Và ngay cả khi Văn Thanh vào sân thì cầu thủ này cũng không thể hiện được nhiều bởi những bước chân rất nặng nề.

Vào đầu hiệp 2, mây đen lại vần vũ sân Pleiku khi mà hàng phòng ngự của HAGL tiếp tục chơi rất kém cỏi. Trong ngày trở lại phố Núi, Rimario đã được các đồng đội cũ của mình thiết đãi bởi những tình huống chơi bóng như “mời gọi” ăn bàn. Ở phút 60, Zebar Josip đã bị Rimario cho “ngửi khói” và Rmar Sươ đã phải lần thứ 3 vào lưới nhặt bóng với một cú dứt điểm dễ dàng. Trước đó nữa, nếu Rimario không rườm rà vẽ vời trong 2 lần đối mặt thì FLC.TH đã có hơn 3 bàn thắng. 

Quả thật, đây là một trận đấu mà FLC.TH đã hoàn toàn bắt được bài của HAGL. Thêm nữa, bản thân các cầu thủ phố Núi cũng đang gặp những vấn đề khác nhau và một trong số đó là các trụ cột của họ đã không có phong độ tốt vì chấn thương và quá tải. Thắng trận này, đội bóng của HLV Nguyễn Đức Thắng tiếp tục nhen nhóm hy vọng giành huy chương khi bám sát các đội đứng đầu với điểm số sát sao.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
HAGL: Rmar Sươ;  Anh Tài, Zebar, Tăng Tiến (Văn Thanh 23’), Đông Triều (Thanh Hậu 78’), A Hoàng, Minh Vương, Việt Hưng, Văn Toàn, Thanh Tùng (Công Phượng 64’), Osmar.

FLC.TH: Bửu Ngọc, Văn Nam, Xuân Cường, Omar, Tiến Thành, Rimario (Thế Dương 74’), Văn Thắng, Trọng Hoàng, Hoàng Thịnh, Minh Tuấn, Xuân Hưng (Minh Tùng 68’).

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x