Phung phí cơ hội, Việt Nam thua sát nút Indonesia

Khang Việt
22:27 ngày 03-12-2016
Điều mà NHM Việt Nam chờ đợi nhất đó là chiến thắng trên sân của Indonesia đã không đến. Tuy nhiên, dù thua 1-2 ở trận lượt đi nhưng cơ hội giành vé vào chung kết của ĐT Việt Nam vẫn rộng mở.
Phung phí cơ hội, Việt Nam thua sát nút Indonesia

BÀN THẮNG
Indonesia: Pranata (6'), Boaz Salossa (50')
Việt Nam: Văn Quyết (17')

VIDEO: Indonesia 2-1 Việt Nam


Indonesia phát huy lợi thế bóng bổng

Rất nhiều người đã ví von rằng sở dĩ Indonesia lọt vào tới vòng bán kết là vì họ sở hữu những cầu “tòa tháp bay” lợi hại. Đội bóng xứ Vạn đảo chơi bóng bổng cực kỳ nguy hiểm ở vòng bảng khi 3/6 bàn thắng của họ xuất phát từ các cú đánh đầu hóc hiểm. 

Dù biết đội chủ nhà sẽ tận dụng nhiều các pha bật cánh đầu, nhưng ĐT Việt Nam đã không thể ngăn chặn. Indonesia nhập cuộc với sự thận trọng cao, họ không vội vàng tấn công dồn dập lên phần sân đối phương mà tiếp cận trận đấu với mức độ vừa phải. Chính điều đó khiến ĐT Việt Nam bất ngờ khi không kiểm soát được tuyến giữa.

Văn Quyết ăn mừng bàn thắng gỡ hòa 1-1. Ảnh: Minh Tuấn 

Cú đánh đầu từ cự ly gần của Pranata đã làm các học trò HLV Nguyễn Hữu Thắng bị bất ngờ. Phải nói rằng, dù thiếu vắng hai trung vệ Basna – Aryanto vì thẻ phạt nhưng cách tổ chức phòng ngự có chiều sâu của Indonesia đã gây nên rất nhiều khó khăn cho ĐT Việt Nam.

Thậm chí, khi bị gỡ hòa 1-1, Indonesia vẫn không nóng vội tấn công mà chủ yếu sử dụng các pha chuyền dài để tận dụng tốc độ của Lilipally hay sự tinh quái của tiền đạo Salossa. Có thể thấy, trận đấu này mang đậm dấu ấn chiến thuật của HLV Alfred Riedl khi ông yêu cầu học trò xây chắc tuyến giữa, với hai lớp phòng ngự để chia cắt Văn Thắng, Xuân Trường với Văn Quyết, Công Vinh phía trên. Bên cạnh đó, việc các cầu thủ Indonesia thường xuyên vào bóng quyết liệt đã triệt tiêu các miếng phối hợp bóng ngắn của ĐT Việt Nam. 

Vẫn còn cuộc thư hùng ở Mỹ Đình

Trong trận đấu mà ĐT Việt Nam vấp phải sức kháng cự kiên cường và nhiều pha vào bóng quyết liệt của đối phương, tuyến tiền vệ của chúng ta đã không thể phát huy sở trường từ các đường chuyền lợi hại nhất từ chân Xuân Trường. Trung lộ khó triển khai bóng, ĐT Việt Nam dường như trông chờ vào sự đột biến của Trọng Hoàng, Thành Lương hay sau đó là Thanh Trung, Văn Toàn. 

Các cầu thủ Indonesia phòng ngự chặt chẽ, tổ chức đánh chặn từ xa gây khó khăn cho ĐT Việt Nam. Ảnh: Minh Tuấn

Nhưng ngoài bàn thắng từ chấm 11 của Văn Quyết thì khả năng dứt điểm từ các chân sút đội khách đã không có được sự chính xác ở các pha bóng quyết định. Văn Quyết, Văn Toàn, Thanh Trung hay Công Vinh đã lần lượt bỏ lỡ ít nhất 4 cơ hội có thể ghi thêm bàn thắng. Công Phượng được tung vào sân ở cuối hiệp 2 cũng không thể hiện được nhiều bởi hàng thủ Indonesia chơi rất kỹ luật, tổ chức theo kèm người hợp lý khiến cho tiền đạo 21 tuổi này bất lực hoàn toàn trong việc ghi bàn.

Khi hàng công không thể “kết liễu” đối thủ thì việc vắng Hoàng Thịnh (chưa bình phục chấn thương) cũng khiến hệ thống đánh chặn từ xa của ĐT Việt Nam gặp vấn đề bởi rất nhiều tình huống chúng ta không thể càn quét các miếng tấn công từ trung lộ của đối thủ. 90 phút tối qua trên sân Pakansari, ĐT Việt Nam đã để đối phương sớm có lợi thế về tỷ số nhưng cơ hội vào chung kết với thầy trò HLV Hữu Thắng vẫn còn nếu như chúng ta giữ được cái đầu lạnh ở thời khắc khó khăn này.

Văn Quyết cùng các đồng đội còn nhiều cơ hội ở trận đấu lượt về. Ảnh: Minh Tuấn

Theo điều lệ, nếu 2 đội hòa nhau trong cả 2 lượt trận đi và về ở bán kết (cũng như chung kết) thì khi ấy, luật bàn thắng sân khách sẽ được áp dụng. Trong trường hợp này, đội nào ghi được nhiều bàn hơn trên sân đối phương sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Nếu hòa nhau tỷ số cũng như số bàn thắng sân nhà, sân khách 2 đội sẽ bước vào hiệp phụ. 

Nếu tiếp tục bất phân thắng bại, loạt luân lưu sẽ được sử dụng để phân định thắng -thua chung cuộc. Như vậy, ở trận đấu tới đây vào ngày 7/12 tại sân Mỹ Đình, kịch bản dễ hình dung nhất là ĐT Việt Nam sẽ vào chung kết nếu như thắng 1-0 hoặc thắng cách biệt hai bàn.

Đội hình thi đấu 
Indonesia: Kurnia Meiga, Beny Wahyudi, Lestaluhu, Yama Pranata, Lestusen, Ferdinan Alfred (Syalfulloh, 64'), Rizki Pora, Bayu Andriatmoko, Andik Vermansha (Zamrun, 90'), Lilipally, Boaz Salossa (Dimas, 81').

Việt Nam: Nguyên Mạnh, Đình Đồng, Tiến Dũng, Ngọc Hải, Văn Thanh, Trọng Hoàng, Văn Thắng, Xuân Trường, Thành Lương (Thanh Trung, 83'), Văn Quyết (Công Phượng, 89'), Công Vinh. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x