Premier League khốc liệt nhất châu Âu

Minh Tâm
06:42 ngày 26-09-2014
Premier League đang trở thành sân chơi khốc liệt nhất châu Âu. Nếu như ở các giải đấu lớn khác, nhóm đại gia quá mạnh so với phần còn lại, thì tại Premier League việc những ông lớn như Liverpool, Arsenal… vấp ngã là chuyện như cơm bữa.
Premier League khốc liệt nhất châu Âu
RA NGÕ GẶP ANH HÙNG
Sau kết quả hòa 1-1 với Man City cuối tuần qua, HLV Jose Mourinho của Chelsea có một tuyên bố mang tính đúc kết: “Premier League là giải VĐQG số một châu Âu. Bạn sẽ luôn phải chịu sự cạnh tranh khủng khiếp ở sân chơi này. Bất cứ đối thủ nào cũng có thể lấy điểm của bạn”.

Đánh giá của một HLV như Jose Mourinho đáng để lưu tâm, bởi ông từng trải qua nhiều môi trường làm việc từ Bồ Đào Nha, Anh, Italia, cho tới Tây Ban Nha. Nhà cầm quân này giành được vô số danh hiệu cùng Porto, Inter, Real Madrid. Nhưng khi trở lại dẫn dắt Chelsea mùa bóng trước, ông lại trắng tay.

Theo Mourinho, tính cạnh tranh cũng như mức độ khốc liệt của Premier League hiện nay đã vượt xa so với một thập kỷ trước. Ở nhiệm kỳ đầu của Mourinho tại Stamford Bridge, Chelsea không phải nhận thất bại nào trên sân nhà trong khuôn khổ Premier League. Thế nhưng, đến tháng 4 vừa qua, chuỗi trận đó bị cắt đứt. Kẻ đánh chiếm pháo đài Stamford Bridge là Sunderland đang chạy đua trụ hạng.


Trong mùa giải 2004/05, 3 CLB dẫn đầu là Chelsea, Arsenal và Man United chỉ để thua 11 trận. Nhưng tới mùa bóng trước, tổng số trận thua của Top 3 lên đến 18 lần. Những con số đó cho thấy, Premier League đang ngày càng trở nên cân bằng hơn.

Trong giai đoạn đầu mùa giải năm nay, những cú ngã của các đại gia tiếp tục xuất hiện với tần suất dày đặc. Man City trắng tay khi tiếp Stoke trên sân nhà. Liverpool hết gục ngã trước Aston Villa lại bị West Ham cho đo ván. Man United còn tệ hơn khi liên tục để mất điểm trước Swansea, Sunderland, Burnley và Leicester.

Những gì diễn ra tại Premier League hoàn toàn khác với các giải lớn còn lại của châu Âu. Ở Italia, Juventus và Roma vẫn toàn thắng sau 4 vòng đầu tiên. Nhóm đầu La Liga chỉ gồm những CLB có vai vế như Barcelona, Atletico, Valencia… 

SỨC BẬT TỪ TÀI CHÍNH
Điều gì khiến các ông lớn của bóng đá Anh dễ bị đánh úp tại Premier League? Câu trả lời nằm ở sự vươn lên mạnh mẽ của các CLB nhỏ và tầm trung trên xứ sương mù. Một thống kê cho thấy, ở mùa giải 2004/05, tổng điểm của các CLB từ thứ 4 đến thứ 7 tại Premier League là 232. Nhưng tới mùa trước, nó đã lên mức 284 điểm.

Nếu tại Tây Ban Nha, Đức và Italia, chỉ 2-3 CLB có khả năng đua tranh chức vô địch, thì Premier League có đến 5 ông lớn là Chelsea, Man City, Man United, Arsenal và Liverpool. Đấy là còn chưa tính tới những CLB có tiềm lực khác như Tottenham, Everton, Newcastle…

Chênh lệch điểm số giữa đội đầu bảng và cuối bảng ở
5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu mùa 2013/14

Sự trỗi dậy của các CLB nhỏ và tầm trung xuất phát từ việc gia tăng doanh thu từ bản quyền truyền hình Premier League cũng như cách phân chia “miếng bánh” này. So với các giải đấu khác của châu Âu, bản quyền truyền hình của Premier League cao hơn hẳn. Tổng số tiền mà giải đấu này thu về từ các nhà đài trong 3 mùa giải (từ 2013/14 đến 2015/16) lên đến 5,5 tỷ bảng. Phần lớn số tiền này được phân phối theo hình thức chia đều. 

Tổng điểm của các CLB từ thứ 4 đến thứ 7 tại Premier League tăng liên tục 10 mùa gần đây

Mùa giải 2013/14, mỗi CLB thuộc Premier League nhận được 52,2 triệu bảng tiền bản quyền truyền hình. Trong khi đó, tại những giải bóng đá khác của châu Âu, “miếng bánh” bản quyền truyền hình chủ yếu thuộc về các ông lớn. Như ở La Liga, Barcelona và Real Madrid chiếm tới 46% doanh thu bản quyền truyền hình giải đấu. Thế mới có chuyện, CLB đứng cuối BXH Premier League mùa trước là Cardiff có doanh thu bản quyền truyền hình cao hơn gấp rưỡi so với nhà ĐKVĐ La Liga, Atletico (34 triệu bảng).

Chính phương án chia đều miếng bánh bản quyền truyền hình khổng lồ đã tiếp sức cho các CLB nhỏ và tầm trung tại Premier League. Số tiền đó giúp họ thoải mái mua sắm, tăng cường lực lượng, dần rút ngắn khoảng cách với những ông lớn, đồng thời khiến Premier League ngày càng công bằng và khốc liệt hơn.

CON SỐ
2 Tiền vệ Ramires (Chelsea) đã 2 lần bị truất quyền thi đấu trong 3 cuộc đối đầu Aston Villa gần nhất.

Trước khi gặp nhau cuối tuần này, Arsenal đã trải qua 4 trận thắng liên tiếp khi đá với Tottenham trên sân Emirates.

CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU
7 bàn: Diego Costa (Chelsea)
5 bàn: Ulloa (Leicester)

DANH SÁCH TREO GIÒ
Tyler Blackett (Man United), Mehdi Abeid (Newcastle).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Điểm hạn chế của Ngoại hạng Anh Điểm hạn chế của Ngoại hạng Anh

    Một tuần lễ nữa lại trôi qua và Premier League lại háo hức bước vào một vòng đấu mới, hứa hẹn thêm những diễn biến bất ngờ, hấp dẫn. Cây bút Jim White viết trên Eurosport: “Khi bất ngờ diễn ra với tần suất dày đặc, nó không còn là bất ngờ nữa”.

  • Thay người trong bóng đá quan trọng thế nào? Thay người trong bóng đá quan trọng thế nào?

    Đôi khi bạn thay đổi, và mọi thứ hỏng bét. Ở bán kết Champions League 2004 giữa Monaco và Chelsea, khi tỉ số đang là 1-1 và Monaco mất 1 người, HLV Claudio Ranieri của Chelsea quyết định tìm cách kết liễu đối thủ.

  • Lampard: Xứng danh “Người không phổi” Lampard: Xứng danh “Người không phổi”

    2 trận đấu, 3 bàn thắng, 1 đường kiến tạo và đồng thời mang về quả penalty cho Yaya Toure lập công, tiền vệ Frank Lampard đang chứng minh cho tất cả thấy rằng anh không đến Man City chỉ để xin… tập ké.

  • Sợ Van Gaal, Kroos từ chối M.U Sợ Van Gaal, Kroos từ chối M.U

    Theo Jan Aage Fjortoft - cựu cầu thủ người Na Uy và hiện đang làm BLV cho kênh truyền hình Đức hé lộ, việc M.U bổ nhiệm HLV Louis van Gaal đã khiến tiền vệ Toni Kroos lựa chọn gia nhập Real Madrid sau khi chia tay Bayern Munich.

  • Mourinho: Khen "mầm non" nhưng tin lại là chuyện khác! Mourinho: Khen "mầm non" nhưng tin lại là chuyện khác!

    Chelsea sẽ chỉ phải hành quân tới thị trấn Shrewsbury bé nhỏ để chạm trán đội bóng “làng” nơi đây ở vòng 4 cúp Liên đoàn, sau khi đánh bại Bolton Wanderers bằng đội hình 2.

  • Fabregas giải thích vì sao Arsenal từ chối mang anh trở lại Fabregas giải thích vì sao Arsenal từ chối mang anh trở lại

    Tiền vệ Cesc Fabregas lần đầu phân trần với báo giới nguyên nhân vì sao anh không thể quay trở lại Arsenal. Theo tiền vệ người Tây Ban Nha, chính sự xuất hiện của Mesut Oezil đã khiến Arsenal không còn muốn mang anh trở lại sân Emirates.

  • Evans và Smalling mãi chỉ là những "chú bé" ở Old Trafford Evans và Smalling mãi chỉ là những "chú bé" ở Old Trafford

    Sir Alex Ferguson nổi tiếng là một HLV có con mắt nhìn cầu thủ trẻ tinh tường, nhưng 3 năm rưỡi trước, ông từng tuyên bố Jonny Evans và Chris Smalling sẽ là cặp trung vệ đáng tin cậy của Old Trafford trong tương lai. Tới giờ, điều đó vẫn chưa thành sự thật.

  • Cúp Liên đoàn: Bệ phóng cho các tài năng trẻ Cúp Liên đoàn: Bệ phóng cho các tài năng trẻ

    Cúp Liên đoàn là giải đấu kém danh giá nhất xứ sở sương mù. Tuy nhiên, đây lại là nơi rất nhiều tài năng trẻ trình làng rồi sau đó vươn lên thành ngôi sao. Quá khứ đã chỉ ra rất nhiều tấm gương như David Beckham, Ashley Cole hay Paul Scholes… Còn nay, liệu những Suso, Rossiter, Marc Muniesa… có thể tiếp bước tiền bối?

  • Bão chấn thương ở M.U "gọi tên" Smalling Bão chấn thương ở M.U "gọi tên" Smalling

    HLV Louis van Gaal tiếp tục đón nhận thông tin không mấy vui vẻ về hàng thủ của M.U, khi trung vệ Chris Smalling là người mới nhất dính chấn thương.

  • Diaby: “Khedira mới” của Wenger? Diaby: “Khedira mới” của Wenger?

    Gặp Southampton tại vòng 3 Cúp Liên đoàn đêm thứ Ba vừa qua là trận đấu đầu tiên Abou Diaby có tên trong đội hình xuất phát của Arsenal ở một trận đấu chính thức sau 18 tháng.

  • Liverpool: Vui vì Lallana, buồn vì Markovic Liverpool: Vui vì Lallana, buồn vì Markovic

    Cuộc đụng độ với Middlesbrough rạng sáng qua được xem như cơ hội HLV Brendan Rodgers dành cho những cầu thủ Liverpool chưa thể hiện được khả năng từ đầu mùa giải.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x