Tất cả đã chờ đợi về một cuộc chiến mới giữa hai kẻ thù cũ, Jose Mourinho và Rafa Benitez. Nhưng không, thay vào đó là những lời khen ngợi vốn chỉ dành cho bạn hữu. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?
“M.U đã khởi đầu không tốt, nhưng tôi không trách học trò mà chỉ có thể đổ lỗi rằng Rafa Benitez đã tạo ra một thế trận hoàn hảo”, Jose Mourinho nói sau chiến thắng nhọc nhằn trước Newcastle hồi tháng 11/2017. Benitez đứng không xa nơi đó, và khẽ mỉm cười.
Những lời lẽ đầy thân thiện kiểu này tiếp tục được Mourinho gửi đến đồng nghiệp người Tây Ban Nha hôm thứ Sáu: “Newcastle luôn kiếm được những HLV giỏi nhất, Benitez là một ví dụ”. Thật khác với tuyên bố trước đây của chính ông: “Tôi chẳng biết Liverpool đã giành chiếc cúp nào từ khi có Benitez, cũng chẳng biết có bao nhiêu người có thể thay thế hắn ta”.
Làm thế nào Mourinho bỗng quay ngoắt 180 độ, từ dè bỉu sang tôn trọng và trìu mến với kẻ thù cũ? Chẳng phải suốt nhiều năm HLV người Bồ Đào Nha luôn chế giễu Benitez, mô tả đối phương như “một kẻ may mắn, trục lợi” từ nền tảng do ông xây dựng, mỗi khi có cơ hội đó sao?
Có một điều đáng chú ý về Mourinho, đó là ông luôn công kích đối thủ cạnh tranh nhưng lại tỏ thái độ bao dung với những người ít có khả năng gây ra mối đe dọa. Với một cá nhân cụ thể, cách ứng xử của Mourinho cũng rất linh hoạt, tùy từng thời điểm để coi họ là kẻ thù hay bạn hữu.
Chính Benitez là người đầu tiên chỉ ra điều này với tiết lộ rằng mối quan hệ giữa ông và Mourinho vốn rất tốt đẹp, cho đến năm 2005, khi Liverpool giành chiến thắng và dần trở thành đối thủ lớn của Chelsea. Những va chạm chan chát liên tục nổ ra trên đường pitch và trong phòng họp báo. Sau này tuy không còn chạm trán trực tiếp, nhưng việc Benitez dẫn dắt Inter, Chelsea rồi Real, các đội bóng cũ của Mourinho đã giữ cho mối thâm thù được tiếp tục.
Giờ thì khác, Newcastle của Benitez đang trong cuộc chiến trụ hạng, tách biệt hoàn toàn với con đường mà M.U của Mourinho hướng đến. Chênh lệch đẳng cấp giữa hai đội cũng quá lớn để Mourinho không phải lo lắng quá nhiều nếu một cuộc đụng độ diễn ra. Như đã thấy ở lượt đi, bất chấp khởi đầu không như ý, Quỷ đỏ vẫn dễ dàng giành chiến thắng 4-1.
Vậy thì tại sao không tỏ ra rộng lượng một chút, ít nhất cũng không có thêm một kẻ thù và phải bận tâm về nó. Có một lưu ý khác về Mourinho, trong một giai đoạn ông chỉ tìm một đối thủ nhất định và cố gắng hạn chế gia tăng số lượng. Hiện mục tiêu được HLV 54 tuổi nhắm đến là Antonio Conte (có thể năm tới sẽ là Pep Guardiola nếu M.U đủ mạnh). Và như vậy, đương nhiên sẽ không có chỗ cho Benitez.
Tất cả những điều này dẫn tới một kết luận, cuộc cạnh tranh dai dẳng giữa Mourinho và Benitez đã đi tới hồi kết, bởi cả hai đều không có nhu cầu tái chiến. Mặc dù vậy, nó có thể mở ra một chương mới trong trường hợp Newcastle đánh bại M.U vào đêm nay, cũng như nhiều đêm khác trong tương lai.
Mourinho lấn lướt Benitez
Mourinho và Benitez đã chạm trán nhau 17 lần khi cả hai cùng làm việc tại Anh, ở tất cả mặt trận họ tham gia, từ Premier League, Cúp Liên đoàn, FA Cup, Community Shield đến Champions League. Chung cuộc, đội bóng của Mourinho thắng 8, ghi trung bình 1,17 bàn/trận; đội bóng Benitez thắng 4, ghi trung bình 0,76 bàn/trận.
Hơn 20 năm nay, chưa bao giờ Premier League kết thúc với một trật tự giống như bảng xếp hạng trước vòng đấu cuối tuần qua: cả 3 đội mạnh thuộc thủ đô London đều đứng ngoài Top 3.
Một lần nữa Harry Kane lại ghi bàn ở trận derby Bắc London. Đó cũng là bàn thắng duy nhất mang về thắng lợi cho Tottenham trước Arsenal. Ở thời điểm này, phong độ của Kane là quá khủng khiếp. Có cảm giác, không gì có thể ngăn anh lập công.
VIDEO bàn thắng U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Thắng cách biệt 2-0 trong trận đấu được chơi hơn người từ phút 71, U23 Uzbekistan đã giành vé vào bán kết trong cuộc đối đầu bị cắt vụn bởi quá nhiều tiểu xảo với U23 Saudi Arabia.
Ghi bàn
U23 Uzbekistan: Norchaev (45+2')
Thẻ đỏ
Aiman Yahya (Saudi Arabia, 2 TV, 45’+6 và 71’)
Xem Trực tiếp Thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/
Thắng cách biệt 2-0 trong trận đấu được chơi hơn người từ phút 71, U23 Uzbekistan đã giành vé vào bán kết trong cuộc đối đầu bị cắt vụn bởi quá nhiều tiểu xảo với U23 Saudi Arabia.
Bongdaplus cập nhật danh sách 4 đội vào bán kết U23 châu Á 2024. 3 đội tốt nhất giành vé vào thẳng Olympic Paris 2024. Đội còn lại tranh vé vớt với đại diện châu Phi.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn