Real hạ Dortmund: Vòng kim cô đã tháo

Ngọc Trung Ngọc Trung
11:15 ngày 27-09-2017
Tại Signal Iduna Park, Real Madrid nói chung và Cristiano Ronaldo nói riêng đã tự cởi trói cho mình để tìm lại sự thăng hoa.
Real hạ Dortmund: Vòng kim cô đã tháo

Liều thuốc cho trái tim

Champions League như liều thuốc an thần cho Real Madrid mỗi khi khó khăn. Hoặc nói cách khác, khúc nhạc hiệu hào hùng của giải đấu danh giá nhất châu Âu vang lên luôn tái tạo cảm hứng chơi bóng cho thầy trò Zinedine Zidane. Vòng đấu mở màn, Real thắng dễ APOEL Nicosia. Rạng sáng nay, tại vòng hai, Real thắng đầy cảm hứng trước Dortmund ngay trên chảo lửa Signal Iduna Park. 

Suốt 90 phút, các cầu thủ trình diễn thứ bóng đá mạch lạc, tấn công sắc lẹm và tung ra tới 12 pha dứt điểm. Nên nhớ, Real rất tệ mỗi khi hành quân đến Signal Idura Park vì chưa thắng nổi một trận trên sân bóng này. Bởi vậy, nếu vòng tới Kền kền trắng xé xác Gà trống Tottenham bất chấp đội bóng sở hữu đội hình đảm bảo cả chất lẫn lượng thì cũng chẳng có gì lạ.

Real có chiến thắng đầu tiên trên sân Dortmund
Real có chiến thắng đầu tiên trên sân Dortmund

Trớ trêu, tại đấu trường La Liga, Real nhọc nhằn hơn nhiều. 5 lần ra quân gần nhất, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thắng 2, hòa 2 và thua 1. Trong đó chẳng có nổi một trận đấu đáng xem là dễ thở. Mà, nếu so đẳng cấp những đối thủ đã lấy điểm của Real như Real Betis hay Levante kém Dortmund nhiều bậc. Phong độ của Dortmund cũng chẳng hề kém, họ đang dẫn đầu Bundesliga.

Nguyên nhân dẫn tới tình cảnh trớ trêu cho thầy trò Zidane là tâm thế nhập cuộc của đối thủ. Các đội bóng La Liga mỗi khi chạm trán Real đều tử thủ. Hơn nữa, họ có nhiều thời gian chuẩn bị, nghiên cứu và rất hiểu các ngôi sao áo trắng sau nhiều năm chạm trán. Trong khi đó, Dortmund vào sân bằng sự ngây thơ. Họ vào sân để chơi đôi công (kiểm soát bóng 53%) và rốt cuộc sập bẫy.

Giải phóng tâm lý

Gareth Bale mở tỷ số bằng pha dứt điểm đẳng cấp, Cristiano Ronaldo lập cú đúp, Real thắng tưng bừng ngay trên sân Dortmund, đó là dấu hiệu cho thấy những ngôi sao Real thăng hoa trở lại. Đặc biệt là trường hợp siêu sao người Bồ Đào Nha. 45 phút đầu trận, CR7 vô duyên như những trận trước và bắt đầu có dấu hiệu căng cứng tâm lý.

Ronaldo tung ra 3 cú dứt điểm, đa phần ở tư thế thuận lợi nhưng không thể đưa bóng vào lưới. Anh ngồi thụp xuống, ánh mắt thẫn thờ như tự vấn tại sao bản thân vô duyên đến thế. Anh thiếu tự tin đến độ, vốn dĩ bản thân là mẫu cầu thủ khát khao ghi bàn tới ích kỷ song trong một tình huống đối mặt lại không tung chân sút mà chuyền ngang cho Bale để rồi cơ hội trôi đi.

Ronaldo đã tìm lại cảm hứng săn bàn
Ronaldo đã tìm lại cảm hứng săn bàn

Nhưng sang hiệp 2, sợi dây vô duyên trói chặt Ronaldo được cởi bỏ. Anh ghi 2 bàn thắng chỉ sau 2 cú sút. Bàn thắng đầu tiên mang ý nghĩa giải phóng cho CR7. Bàn thắng thứ hai cho thấy siêu sao người Bồ Đào Nha lấy lại tự tin nhanh như thế nào với pha dứt điểm từ góc hẹp. Và khi Ronaldo lấy lại sự tự tin và cảm giác ghi bàn, anh là cỗ máy hủy diệt. 411 pha lập công sau tròn 400 trận cho Real minh chứng điều đó.

Về phần Bale, áp lực sau một thời gian dài sa sút đang được giải tỏa. Tại Signal Iduna Park, ngôi sao xứ Wales chính là cầu thủ bùng nổ nhất bên phía Real. Ngoài 1 bàn thắng đẹp và 1 pha kiến tạo, Bale thi đấu xông xáo, tích cực di chuyển, đột phá và tranh chấp hỗ trợ phòng ngự. Bale nhiệt tình đến nỗi bị chuột rút và Zidane phải thay ra sân.

Vấn đề của Real những trận trước chỉ nằm ở khâu dứt điểm. 3 trận đấu mất điểm tại đấu trường La Liga, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tung ra tới 67 pha dứt điểm nhưng chỉ 3 lần đưa được bóng vào lưới. Về lối chơi, Kền kền trắng vẫn là một tập thể biến ảo. Thế nên, sự hồi sinh của Ronaldo và Bale sẽ giải quyết hoàn toàn vấn đề HLV Zidane đối mặt. Bây giờ hãy chờ chiếc Ferrari Real tăng tốc.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x