VIDEO: Các cầu thủ U23 Việt Nam khóc ngất trong ngày tan giấc mộng Vàng |
---|
Blog SEA Games: U23 Việt Nam & lời xin lỗi có trách nhiệm
Sau trận thua U23 Việt Nam ở bán kết, rất nhiều đồng nghiệp của tôi nói rằng: “Vậy là SEA Games đã kết thúc”. Nhưng không, SEA Games sẽ tiếp tục bởi rất nhiều VĐV của các môn thể thao khác vẫn chiến đấu vì danh dự và vì màu cờ sắc áo, còn bóng đá vẫn còn chiếc HCĐ...
Sự “kết thúc” ở đây là sự kết thúc của những sự kỳ vọng bởi bóng đá luôn khiến cho các CĐV có nhiều nụ cười, tốn nước mắt, tiêu hao tiền bạc và thời gian nhất. Nói như thế không nhằm chê các môn thể thao khác mà sự thật, bóng đá vốn vẫn và luôn là môn thể vua. Hay như phân tích một đồng nghiệp của tôi: “Rất hiếm người mua vé máy bay qua Singapore coi kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên lấy 8 HCV, mà chủ yếu sang đây để ủng hộ HLV Toshiya Miura và các học trò”.
Những hình ảnh xúc động sau trận bán kết
Đúng là thế, cứ nhìn lên khán đài SVĐ QG Singapore đủ để biết, các CĐV Việt Nam “yêu” môn gì nhất. Và cá nhân tôi đồ rằng, nếu “vinh quy bái tổ” thì U23 Việt Nam sẽ tái hiện màn cảnh tượng hàng triệu CĐV xuống đường ăn mừng như năm ĐT Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup 2008. Nhưng thôi, bây giờ thì mọi chuyện cũng đã qua, khóc cũng đã khóc rồi và thua thì cũng đã thua rồi, nhưng U23 Việt Nam vẫn còn đó một mục tiêu đó là giành chiếc HCĐ bóng đá chứ không thể buông lơi.
Đêm qua, HLV Miura và các cầu thủ đã đồng loạt xin lỗi người hâm mộ. Họ và chúng tôi đã trải qua một đêm dài nhất ở Singapore. Song như đã nói, bây giờ hãy gạt nước mắt qua một bên để biến những lời xin lỗi có trách nhiệm!
Nguồn: Bongdaplus
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn