Với thất bại 1-4 của AC Milan trước Atletico Madrid đêm qua, Serie A đã “sạch bóng” đại diện ngay sau vòng 1/8 Champions League. Nền bóng đá Italia lúc này chỉ còn là đống phế tích của một thời kỳ huy hoàng.
Milan đã bị đánh bại một cách toàn diện trên sân Vicente Calderon, không phải bởi tỷ số cách biệt 3 bàn mà chính là cái cách đội chủ nhà Atletico vượt trội hoàn toàn so với thầy trò HLV Seedorf trong suốt 90 phút. Sẽ mất một khoảng thời gian lâu nữa người ta mới có thể thấy Milan xuất hiện ở Champions League bởi hiện giờ, Rossoneri đang “ngụp lặn” giữa bảng xếp hạng Serie A, gần như đã hết hy vọng cạnh tranh một vị trí trong top 3 mùa này.
Nhưng đằng sau hình ảnh đầy u ám và thất vọng của Milan, đội bóng từng 7 lần vô địch châu Âu, là thực tại đáng buồn của nền bóng đá Italia đang ngày càng lụi tàn vào quá khứ.
Serie A đã sa sút trong những năm gần đây, đó là sự thật không ai có thể phủ nhận. Kể từ sau thời điểm AC Milan giành chức vô địch Champions League mùa 2006/2007, các đại diện của nền bóng đá Italia không còn giữ được vị thế hàng đầu mỗi khi bước ra sân chơi cấp châu lục, ngoại trừ Inter Milan thần thánh của Jose Mourinho mùa 2009/10. Từ một giải đấu từng xếp hàng đầu thế giới về chất lượng trong thập niên 90, Serie A rơi dần xuống vị trí thứ 4 trên BXH của UEFA, sau La Liga, Premier League và Bundesliga.
Milan quá "đuối" khi đối mặt Atletico
Nhớ lại mùa 2007/2008, bóng đá Italia có 3 đại diện góp mặt tại vòng 1/8 Champions League, nhưng sau loạt trận knock-out thì AC Milan và Inter lập tức rơi rụng. AS Roma lọt vào tứ kết để rồi cũng phải dừng bước trước Man United sau 2 trận thua trắng.
Sau đó một năm, AC Milan phải "nhường" suất đại diện Serie A dự Champions League cho Fiorentina, đội đã bộc lộ rõ sự non nớt của mình khi không sống sót qua nổi vòng bảng. Inter, Juventus và Roma dù lọt vào vòng đấu loại trực tiếp nhưng trớ trêu là đồng loạt bị quét sạch bởi 3 thế lực của Premier League gồm M.U, Chelsea và Arsenal. Đó là một thực tế phũ phàng cho thấy sự chênh lệch đẳng cấp giữa Serie A và Premier League.
Đến mùa 2009/2010, Inter như ngôi sao vụt sáng dưới tài điều quân khiển tướng của "Người đặc biệt" Mourinho, đánh bại Bayern Munich để lên ngôi vô địch châu Âu. Song ánh hào quang của Inter lập tức ra đi cùng với Mourinho vào mùa Hè, trong lúc người anh em thành Milan của họ không thể quên được cơn ác mộng bị M.U đè bẹp bằng tổng tỉ số 2-7 ở vòng knock-out.
Các đội Serie A sạch bóng tại tứ kết Champions League
Mùa giải 2010/2011, Serie A có thêm AS Roma vượt qua vòng bảng Champions League, nhưng sau đó cũng chỉ còn duy nhất Inter vào tứ kết. Chỉ có điều Inter lại trở thành trò cười khi để "đàn em" Schalke vùi dập tới 3-7 qua hai lượt đấu. Và ở 2 mùa gần nhất, mỗi mùa bóng đá Italia chỉ góp được duy nhất một đại diện tại tứ kết là AC Milan và Juventus, song họ đều phải cúi đầu dừng bước trước Barca và Bayern.
Năm nay, khi một Milan ngụp lặn ở giữa bảng xếp hạng Serie A trở thành đại diện duy nhất của Serie A lê lết qua vòng bảng, thì người ta cũng đã nhìn thấy trước thất bại của Rossoneri. Và cho dù chỉ phải đối đầu với Atletico, một đội bóng suốt 17 năm qua không hề biết đến “mùi” tứ kết Champions League, nhưng Milan vẫn thua theo cái cách không thể bào chữa hay biện hộ bằng bất cứ lý do gì.
Như vậy, Italia đã hoàn toàn bị loại khỏi cuộc chơi Champions League mùa này. Điều đó phản ảnh một thực tế là khoảng cách trình độ giữa Serie A với những "láng giềng" xung quanh vẫn ngày một dài ra. Cũng đúng thôi, đến nhà vô định nước Ý là Juventus còn bị loại ngay từ vòng bảng bởi… Galatasaray thì còn gì để biện hộ nữa.
Bundesliga vươn lên mạnh mẽ nhờ cách làm bóng đá “xây nhà từ móng”, nhưng Serie A đi theo chiều ngược lại bởi những yếu kém trong khâu quản lý, trong cách huấn luyện vào đào tạo của mình. Bên cạnh đó, sự bảo thủ và cứng nhắc của đội ngũ thượng tầng cũng khiến cho Italia không còn là địa điểm hấp dẫn với các ngôi sao hàng đầu châu Âu. Và cứ thể, doanh thu giảm dần đi, thành tích thi đấu cũng thụt lùi liên tục theo mỗi mùa giải, Serie A dần dần trở thành một “đống phế tích” so với chừng 10, 20 năm trước.
Milan luôn tự thừa nhận rằng mình có DNA Champions League trong người. Nhưng kể từ lần cuối cùng bước lên ngôi vô địch (năm 2007), đội bóng áo sọc đỏ đen đã không bao giờ biết đến “mùi” thắng lợi trên sân khách tại vòng knock-out giải đấu Champions League này nữa.
Năm 14 tuổi, khi vẫn còn là một thành viên của Học viện Ajax Amsterdam, Clarence Seedorf đã đặt ra mục tiêu của cuộc đời mình: “Từ thời đó tôi đã mơ về việc đoạt cúp châu Âu 3 lần” - ông nói trong một bài trả lời phỏng vấn năm 2010. Lý do là bởi thần tượng của ông, Frank Rijkaard, đã đoạt danh hiệu đó 2 lần và Seedorf muốn làm được nhiều hơn thế.
Trận derby mặt trời giữa Napoli và Roma đã làm đúng nhiệm vụ của… ông mặt trời, khi 90 phút đỉnh cao hiếm có tại San Paolo đã soi sáng một Serie A trong thời kỳ tăm tối.
Thất bại 0-1 trước Udinese rạng sáng qua có thể kéo theo một cuộc khủng hoảng mới cho Milan, trong lúc họ sắp bước vào trận cầu sinh tử với Atletico Madrid. Tệ hại hơn, HLV Clarence Seedorf dường như đang bế tắc và bất lực!
Thầy trò Rafa Benitez đã giành được một thắng lợi quý giá trước đội nhì bảng AS Roma để qua đó rút ngắn cách biệt với chính đối thủ này xuống còn 3 điểm.
Sân San Paolo là nơi đi dễ khó về với bất cứ ông lớn nào, thậm chí cả trên bình diện châu lục. Đêm nay đội phải “lên thớt” là Roma, vào thời điểm Napoli rất khát thắng để rút ngắn khoảng cách với chính đối thủ này.
Juventus rất muốn đè bẹp Fiorentina để “dằn mặt” đối thủ trước khi đôi bên tái đấu ở Europa League giữa tuần tới. Nhưng sự kiên cường của đội khách đã khiến Juve gặp khá nhiều khó khăn.
Mặc dù Coventry City chịu thất bại đau đớn trước MU ở bán kết FA Cup, một CĐV của đội bóng Championship vẫn quyết định ăn mừng khoảnh khắc đặc biệt mà họ nghĩ mình đã giành chiến thắng trong trận đấu đầy kịch tính.
Từ việc bị các CĐV nhà và đối phương chế nhạo tột độ, giờ đây trung vệ Harry Maguire của MU xứng đáng nhận được sự tín nhiệm cao sau màn thể hiện phong độ rất tốt thời gian gần đây.
HLV Arne Slot gần như chắc chắn sẽ thế chỗ Jurgen Klopp dẫn dắt Liverpool mùa tới. Chiến lược gia người Hà Lan thực tế còn là cái tên còn khá xa lạ với người hâm mộ, song điều đó không có nghĩa năng lực của ông bị đánh giá thấp.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn