Lazio: Reja ra đi, Inzaghi tiếp quản ghế nóng?

Trọng Khang
15:03 ngày 21-05-2014
Báo giới Italia loan tin, HLV Edy Reja sẽ không tiếp tục dẫn dắt Lazio, dù mùa giải vừa qua đội bóng của ông đã cán đích với vị trí thứ 9 trên BXH (giành được 56 điểm).
Lazio: Reja ra đi, Inzaghi tiếp quản ghế nóng?
HLV Edy Reja từng có 2 giai đoạn dẫn dắt đội bóng thủ đô Italia. Sau 2 năm làm việc cho Lazio (2010-2012), Edy Reja đã tuyên bố từ chức bất chấp việc chủ tịch Claudio Lotito rất muốn ông tại vị. Đầu tháng Giêng năm nay, Edy Reja trở lại nắm quyền ở Lazio lần 2 và giờ thì ông lại rục rịch ra đi để nhường vị trí cho một người khác.

Thời gian qua, một số nguồn tin khẳng định  HLV Sinisa Mihajlovic sẽ là người tiếp quản vị trí do Edy Reja để lại. Tuy nhiên, do nhà cầm quân người Serbia từng có nhiều năm khoác áo Lazio này (1998-2004) mới gia hạn hợp đồng với Sampdoria đến mùa Hè năm 2015, khả năng Mihajlovic bắt tay với Lazio đã có thể được loại trừ. 

Simone Inzaghi muốn được dẫn dắt Lazio

Ở một diễn biến khác, cựu tiền đạo Lazio là Simone Inzaghi mới đây đã công khai bày tỏ mong muốn được làm việc cho đội bóng cũ trên cương vị HLV. Phát biểu trên  Il Tempo, Simone Inzaghi cho biết: “Giấc mơ của tôi là được làm việc ở Serie A với tư cách HLV Lazio vào một ngày nào đó. Tôi đã có 15 năm gắn bó với nơi này, đã có 2 đứa con ở Rome và rất tự hào khi được là thành viên của Lazio”.

Simone Inzaghi chính là em trai của tiền đạo nổi tiếng một thời Filippo Inzaghi. Khi còn theo nghiệp cầu thủ, Simone Inzaghi từng có 11 năm khoác áo Lazio (từ năm 1999 đến 2010), anh chơi 129 trận cho đội bóng này ở Serie A và ghi được 28 bàn thắng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • HLV ở Serie A: Có những hơi thở mới HLV ở Serie A: Có những hơi thở mới

    Một Serie A trì trệ vẫn nằm trong sự kiểm soát của Juventus. Nhưng trên mảnh đất khô cằn đó, vẫn không thiếu những hạt mầm nảy sinh từ những con người mới, những tư tưởng bóng đá mới.

  • 5 điểm nhấn của Serie A 2013/14 5 điểm nhấn của Serie A 2013/14

    Serie A 2013/14 đã khép lại với chức vô địch thứ ba liên tiếp của Juventus. Dưới đây là 5 điểm nhấn đáng chú ý nhất của mùa giải.

  • Juve thống trị trong sự buồn tẻ Juve thống trị trong sự buồn tẻ

    Thêm một mùa giải Serie A trôi qua với kịch bản chán chường. Roma từng nổi lên như là hiện tượng đáng thú vị, nhưng sau cùng Juventus vẫn đàn áp tất cả để lên ngôi. Serie A 2013/14 thiếu những điểm nhấn, những hiện tượng xuyên suốt mùa bóng để mang lại sự hấp dẫn…

  • AC Milan và Inter sa sút: Thành Milan không Champions League AC Milan và Inter sa sút: Thành Milan không Champions League

    Champions League mùa tới sẽ không hiện diện ở sân bóng huyền thoại San Siro. Lần đầu tiên sau 13 năm, cả Milan và Inter cùng vắng mặt ở giải đấu hàng đầu châu Âu!

  • Vua phá lưới Serie A 2013/14: Cánh chim lạ Immobile Vua phá lưới Serie A 2013/14: Cánh chim lạ Immobile

    Trước mùa giải, cái tên Ciro Immobile không được nhiều người biết đến. Tuy nhiên, cầu thủ 24 tuổi này từ lâu đã được đánh giá là chân sút triển vọng của bóng đá Italia. Đó là lý do dù khoác áo Torino nhưng Juventus cũng đã nhanh chân sở hữu 50% thương quyền của Immobile.

  • Tạm biệt Zanetti: Chia tay động cơ vĩnh cửu Tạm biệt Zanetti: Chia tay động cơ vĩnh cửu

    Sân bóng nhỏ bé Bentegodi của Chievo là nơi thế giới bóng đá chia tay một tượng đài, Javier Zanetti đã chơi trận chính thức cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ. Ở tuổi 40, đã tới lúc “động cơ vĩnh cửu” phải nghỉ ngơi…

  • Lăng kính: Serie A, còn đó chút hồng phai Lăng kính: Serie A, còn đó chút hồng phai

    Dấu ấn cuối cùng trong mùa bóng đáng nhớ này đã kết thúc ở Italia. Một ngày sau khi Atletico vô địch La Liga, Juventus lên ngôi ở Serie A với kỷ lục 102 điểm. Con số... khủng khiếp!

  • Inter: Sau kỷ nguyên Argentina là khoảng trống mênh mông Inter: Sau kỷ nguyên Argentina là khoảng trống mênh mông

    Không lâu sau khi trận đấu cuối cùng của Inter ở mùa giải này kết thúc, Walter Samuel, Esteban Cambiasso và Diego Milito cùng đồng loạt nói lời chia tay Giuseppe Meazza. Bên cạnh tuyên bố giải nghệ của Zanetti trước đó, Nerazzurri coi như nói lời đoạn tuyệt với thế hệ ăn ba năm 2010 cũng như kỷ nguyên của người Argentina.

  • Andrea Pirlo - "Vua sút phạt" châu Âu mùa giải 2013/14 Andrea Pirlo - "Vua sút phạt" châu Âu mùa giải 2013/14

    Với pha sút phạt đẳng cấp vào lưới Cagliari ở vòng 38 Serie A, tiền vệ lão tướng Andrea Pirlo đã có 5 bàn thắng từ các tình huống đá phạt - nhiều nhất châu Âu mùa giải 2013/14.

  • Conte sẽ ở lại Juve? Conte sẽ ở lại Juve?

    CĐV và các cầu thủ Juventus đều muốn HLV Antonio Conte ở lại. Mọi chuyện còn chưa chính thức ngã ngũ, nhưng dường như mong muốn của họ sẽ được đáp ứng, Conte sẽ không ra đi vào Hè này!?

  • Juventus 3-0 Cagliari: Lão bà chào kỷ lục Juventus 3-0 Cagliari: Lão bà chào kỷ lục

    Trước khi trận đấu diễn ra, HLV Ivo Pulga của Cagliari thẳng thắn nhận định rằng đội bóng của ông chẳng có chút vũ khí gì trong tay để ngăn cản Juventus. Thực tế trên sân đã sớm xảy ra theo đúng kịch bản ấy, Cagliari gần như chủ động “nằm” để Juve dễ dàng giành chiến thắng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x