Milan hòa quả cảm trước Roma

Milan: Cuộc tái sinh bắt đầu?

Việt Nhật
10:35 ngày 22-12-2014
Rạng sáng qua, Milan của HLV Filippo Inzaghi đã khép lại năm 2014 bằng trận hòa quả cảm 0-0 ngay trên thánh địa Olimpico của AS Roma. Kết quả này hứa hẹn một năm 2015 khả quan hơn dành cho gã khổng lồ thất thế này.
Milan: Cuộc tái sinh bắt đầu?
HỒI ỨC ĐẸP OLIMPICO
Sân nhà của Roma vẫn là một ký ức đẹp với Milan. Tại chính nơi này vào tháng 5/2011, bằng trận hòa Roma 0-0, Milan của Max Allegri đã vô địch Serie A sau 7 năm chờ đợi, đồng thời gạt bỏ thời kì thống trị của kình địch Inter ở đấu trường quốc nội. Đó vẫn là một hồi ức đẹp, mặc dù Milan không thể dùng chiếc Scudetto lần thứ 18 ấy để làm bàn đạp thống trị bóng đá Italia một thời gian dài.


Sau hơn 3 năm, Milan đã tái hiện tỷ số đó với Roma cũng trên sân Olimpico. Champagne không được phun lên, GĐĐH Adriano Galliani không sung sướng ôm chầm lấy người kề bên như năm 2011. Không có Scudetto, nhưng nửa đỏ thành Milano vẫn tràn đầy lạc quan từ nhiều khía cạnh, tạo tiền đề cho họ bước vào năm 2015. 

Trận thua Genoa trên sân khách ở vòng 14 đã báo hiệu một tháng cuối năm đầy khó khăn cho Milan, khi hai đối thủ còn lại của họ là Napoli và Roma vẫn rất mạnh. Thế nhưng bằng sự dũng cảm lẫn cả những thay đổi táo bạo, Milan của Inzaghi đã hoàn toàn vượt qua thử thách lớn cuối năm khi thắng thuyết phục Napoli trên sân nhà, cầm hòa Roma trên sân khách.

VIDEO: Roma 0-0 AC Milan



NHỮNG TÍN HIỆU KHẢ QUAN
Milan giữ sạch lưới 3/4 trận gần nhất, trong đó trước 2 Napoli và Roma. Thành tích ấy không chỉ là may mắn, mà còn chứng tỏ những biến chuyển tích cực trông thấy của họ dưới thời Inzaghi. 

Đầu tiên là việc chuyển sang sơ đồ “cây thông” 4-3-2-1, công thức thành công của Milan thời HLV Carlo Ancelotti, tỏ ra ưu việt hơn so với 4-3-3 đã có phần sáo mòn của Pippo. Thứ hai, Diego Lopez chơi ngày càng xuất sắc, đặc biệt là pha cứu thua bằng chân ở phút bù giờ thứ hai sau cú dứt điểm cận thành của Gervinho. Và thứ ba, quan trọng hơn cả là tinh thần của Rossoneri đã sống lại!


Rạng sáng qua, Milan đã chiến đấu bằng cả trái tim, đôi công với Roma trong phần lớn thời gian. Thậm chí có nhiều thời điểm, cứ ngỡ Rossoneri sẽ quật ngã được đội nhì bảng ngay trên sân khách. Ngay cả khi chơi thiếu người trong những phút cuối vì thẻ đỏ của Armero, thầy trò HLV Inzaghi vẫn bình tĩnh bẻ gẫy từng nỗ lực công phá của Roma. Một chút gì đó của Milan thời hoàng kim hơn 2 thập niên trước đã được tái hiện, dưới tay một HLV trẻ ít kinh nghiệm như Inzaghi.

Và với từng đấy dấu hiệu lạc quan, liệu đã đủ để tin rằng trong tương lai, Inzaghi sẽ mang Milan-hoàng-kim trở lại? Chưa biết, nhưng đáng để hy vọng! 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x