Phỏng vấn Marco Borriello: “Tôi, cầu thủ đồng tính & kẻ giết bố tôi”

Giết người, cầu thủ đồng tính và tiền bạc, về niềm hạnh phúc được dẫn đầu Serie A của AS Roma… Đó chính là chuyện đời của tiền đạo 31 tuổi Marco Borriello - một đứa con thành Roma kiêu hãnh. Bất kỳ ai cũng có những bí mật chỉ có thể tiết lộ vào đúng thời điểm. BĐ&CS xin trích đăng những bí mật mà Borriello vừa chia sẻ trên tờ Gazzetta dello Sport.
Phỏng vấn Marco Borriello: “Tôi, cầu thủ đồng tính & kẻ giết bố tôi”
“TÔI SẼ ĐOẠT SCUDETTO CÙNG ROMA MÙA NÀY”

- Borriello, cảm giác của anh ra sao khi đóng vai trụ cột của một Roma dẫn đầu Serie A sau một sự nghiệp mà anh đã lang thang khắp nơi như một kẻ không ai cần?

+ Rất tuyệt vời! Những ông chủ mới đã tiếp quản CLB Roma vào cuối mùa trước khi tôi đã ghi 17 bàn. Nhưng họ vẫn chưa biết Borriello. Có lẽ vì tôi tới đây với danh tiếng không xứng đáng với năng lực của mình. Bây giờ, tôi đã được tôn trọng nhiều hơn.

- Và anh sắp ký một hợp đồng mới với mức lương cao hơn?
+ Phải. Tôi nghĩ tôi sẽ ở lại đây tới năm 2017.

- Anh đã gắn bó với Giallorossi ở nhiều thời HLV, Ranieri, Montella, Luis Enrique và Zeman. Đâu là sự khác biệt?

+ Ban đầu, Ranieri rất nhiệt tình, nhưng dần dần tình cảm giữa tôi và HLV này đã dần phai nhạt, nhất là sau khi CLB bị bán đi. Tôi đã hòa nhập tốt với Montella. Luis Enrique và Zeman có những triết lý bóng đá rất khác với tôi, và tôi đã nhận ra tới lúc phải ra đi. Dù trước dù sau, họ bị sa thải, còn tôi sẽ… vô địch Scudetto.

- Nếu không có Totti, Roma chỉ ghi 1 bàn mỗi trận và không thể bay cao như thế hiện nay. Anh có cảm thấy lép vế không?
+ Không, tôi là bạn tốt của Totti và khi anh ấy đạt phong độ cao, không ai trên thế giới có thể sánh với anh ấy. Không có anh ấy, Roma chịu tổn thất, nhưng đó cũng là sự thức tỉnh cho cả đội, chứ không chỉ mình tôi. Tôi không chỉ là tiền đạo chỉ biết chơi bóng bổng, tôi đã ghi hơn 70 bàn ở Serie A, 90% trong số đó là bằng chân. 



Tôi có thể ghi bàn bằng bất cứ cách nào. Vấn đề là những đối thủ của bạn thích vạch lá tìm sâu, nếu tôi có điểm yếu, tôi sẽ không nói cho bạn nghe. Chúng tôi đã đánh bại Udinese và Chievo mà không có Totti, và lẽ ra cũng đã đánh bại Torino nếu không có các quyết định của trọng tài.

- Anh có cho rằng có âm mưu chống lại Roma?
+ Tôi có nói gì như thế đâu! Chúng tôi không than thân trách phận, và từ vụ Calciopoli, tôi hoàn toàn tin ở các trọng tài. Họ đã phạm những sai lầm rất con người.

- Anh hãy nói tại sao Roma có thể giành Scudetto mùa này?

+ Chúng tôi có một đội hình tuyệt vời, những CĐV tuyệt vời và không phải chơi bóng ở châu Âu. Nhưng hãy để mắt tới Juve: họ rất mạnh.

“... NHƯNG TÔI LÊN GIƯỜNG VỚI TOÀN GÁI XINH”

- Anh có cho rằng mình xứng đáng với nhiều vinh quang hơn trong sự nghiệp?

+ Xứng đáng chứ. Nhưng đôi khi không thắng được chuyện may rủi. Cứ mỗi khi tôi có một mùa giải hay, lập tức dính chấn thương dài ngày.

- Anh có dáng người mẫu và có gu thời trang khá tốt. Anh có định tham gia ngành đó sau khi giải nghệ?

+ Đúng là tôi thích thời trang và sẽ thật tuyệt nếu tôi làm việc cho một hãng thời trang nào đó.

- Khi hẹn hò với Belen Rodriguez, ai là người có lợi hơn trong mối quan hệ đó?
- Cô ấy chứ ai! Khi đó tôi còn là tiền đạo đá chính ở ĐT Italia. Chúng tôi vẫn là bạn sau khi chia tay.

- Ở vụ bị cấm thi đấu vì doping mùa 2006/07, anh có thấy xấu hổ vì cái cớ mà Belen biện minh rằng anh dính kết quả xét nghiệm dương tính là do một loại kem mà cô ấy sử dụng vì bị viêm “vùng kín”?
+ Cô ấy đã bị dắt mũi trong cuộc phỏng vấn đó. Chẳng liên quan gì. Chất cấm mà tôi bị phát hiện có trong một loại kem chữa đau lưng. Liệu anh có tin nếu tôi nói rằng tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại bị dương tính trong cuộc xét nghiệm đó?

- Giữa anh và Cassano, ai đã lên giường với nhiều phụ nữ hơn?

- Anh ấy đã ngủ với 600-700 cô đúng không? Tôi thì ít hơn, nhưng toàn những cô xinh.

- Anh mất trinh năm bao nhiêu tuổi? Và anh có nhớ với ai?
+ Tôi phát triển khá muộn. Đó là khi tôi 17-18 tuổi. Và tôi vẫn còn nhớ, chỉ có điều sẽ không kể đâu!



“BỐ TÔI KHÔNG PHẢI LÀ MAFIA”

- HLV Prandelli (ĐT Italia) nói thế giới bóng đá cần phải chấp nhận những cầu thủ đồng tính. Anh nghĩ sao?

+ Tôi không cho rằng đó là vấn đề. Tôi có bạn bè là dân đồng tính, nhưng tôi không chắc các CĐV bóng đá sẽ phản ứng ra sao.

- Anh nói anh chưa bao giờ gặp cầu thủ đồng tính nào, nhưng nghi ngờ có những cầu thủ đồng tính. Không tính Roma, anh có nghi ai đồng tính ở AC Milan, Juve và Genoa?
+ Ở đội nào cũng có. Chắc luôn!

- Năm 1993, bố anh, ông Vittorio bị sát hại vì tay Camorra (tổ chức mafia miền Nam Italia - PV). Thời thơ ấu của anh ra sao?
+ Không dễ dàng gì. Khi đó, tôi đã 10 tuổi và mẹ tôi đã nuôi tôi khôn lớn. Khu nhà tôi ở Napoli, San Giovanni a Teduccio, là thủ phủ của nhiều băng đảng nhất thành phố. Không hẳn là như một khu rừng rậm, nhưng cũng chẳng phải là Disneyland!

Một đứa trẻ lớn lên ở đó trưởng thành rất nhanh chóng bởi 1 năm ở đây bằng 10 năm ở nơi khác. Bóng đá giúp tôi bớt đi những mất mát vì không có bố, nhưng tôi ước gì vẫn còn ông ấy để thấy những gì tôi đã làm được.

- Nhưng mọi người nói ông ấy có liên hệ với Camorra?
+ Bố tôi không có tiền án tiền sự (ông từng bị truy tố nhưng sau đó được thả).

- Anh đã bao giờ tìm hiểu tại sao ông ấy bị sát hại?
+ Có, nhưng chỉ là nhiều năm sau đó. Ông ấy đã cho Pasquale Centore - cựu thị trưởng thành phố Casertano - vay tiền. Ông này có liên hệ với băng tội phạm Casalesi. Ông ta không muốn trả tiền cho bố tôi và trong một vụ tranh cãi, ông ấy đã giết bố tôi.

- Đã sống qua tất cả những chuyện đó, tại sao sau này anh lại đụng độ với Roberto Saviano (một nhà báo chuyên điều tra tội phạm có tổ chức), người đã điều tra về băng Camorra?
+ Tôi đã sai, tôi không nên phản ứng như thế. Chỉ sau đó tôi mới nhận ra những gì ông ấy viết và và ông ấy phải đấu tranh ra sao, với cảnh sát bảo vệ suốt ngày đêm. Tiếng nói của ông ấy chỉ là giọt nước trong đại dương, nhưng ông ấy đã rất can đảm.



- Anh đã trở thành mẫu cầu thủ điển hình chỉ nghĩ tới đàn bà và cuộc đời xa xỉ?
+ Chỉ những người ghen ghét mới nói thế.

- Tuy nhiên, có vẻ như anh chưa bao giờ nói về những chuyện nghiêm túc, như chính trị.

+ Tôi chưa bao giờ đi bỏ phiếu, nhưng tôi đang cố gắng tìm một đảng chính trị mà tôi có thể tin được. Nhưng tôi chưa tìm thấy.

- Anh nghĩ gì về Berlusconi và những cáo buộc với ông ấy?

+ Tôi rất buồn. Ông ấy đã làm nhiều điều cho đất nước này.

- Các cầu thủ ở Pháp định biểu tình vì mức siêu thuế 75%. Anh sẽ làm gì nếu chính quyền áp đặt thuế như thế ở Italia?
+ Tôi sẽ không biểu tình. Chúng tôi đã trả rất nhiều thuế, nhưng nhìn tình trạng Italia hiện giờ, thì chúng tôi đang đóng thuế cho ai?

- Đã tới lúc nói lời tạm biệt. Anh còn gì để nói?
+ Tôi có thể nói rất nhiều về Galliani, Berlusconi, chính trị và đồng tính trong bóng đá, nhưng giờ tôi không muốn. Dẫu vậy, tôi sẽ sớm nói, sau khi tôi giải nghệ.

VÀI NÉT VỀ MARCO BORRIELLO
Sinh ngày:
18/6/1982 tại Naples, Italia
Vị trí: Tiền đạo
Sự nghiệp
Milan (2002-2010): 54 trận/18 bàn (từng bị cho mượn tại Triestina, Treviso, Empoli, Reggina, Sampdoria, và Genoa)
Roma (2010-nay): 50 trận/12 bàn
Juventus (2011-2012, mượn): 13 trận/2 bàn
Genoa (2012-2013, mượn): 28 trận/12 bàn
ĐTQG Italia (2008-2011): 7 trận/0 bàn
Danh hiệu: 2 lần VĐ Serie A cùng Milan (2003/04) và Juventus (2011/12); VĐ Siêu Cúp châu Âu cùng Milan năm 2003; VĐ Champions League cùng Milan mùa 2006/07

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Ông chủ mới của Inter để ngỏ khả năng mua Messi Ông chủ mới của Inter để ngỏ khả năng mua Messi

    Trong buổi lễ ra mắt tại Inter hôm 15/11 vừa qua, ông chủ mới người Indonesia của Inter Milan, Erick Thohir đã bóng gió nói đến khả năng chiêu mộ siêu sao Lionel Messi của Barca.

  • Cafe tối: Bóng đá không còn chỗ cho tình bằng hữu ư? Cafe tối: Bóng đá không còn chỗ cho tình bằng hữu ư?

    Đã có một thời văn hóa bóng đá châu Âu thấm đẫm tình bằng hữu. Thời mà có cả những người làm việc để đổi lấy vé xem nhạc kịch.

  • Bồi bàn nổi tiếng vì quá giống Benitez Bồi bàn nổi tiếng vì quá giống Benitez

    Sergio Vulcano, nhân viên bồi bàn 47 tuổi người Italia đang sinh sống tại Naples, đã trở thành “người nổi tiếng” vì có ngoại hình rất giống với HLV Rafa Benitez của Napoli

  • Barbara sẽ cải cách sâu rộng Milan Barbara sẽ cải cách sâu rộng Milan

    Ít ngày sau trận hòa đội chót bảng Chievo 0-0, tình hình nội bộ tại Milan vẫn khá yên lặng. Nhưng đó là sự yên tĩnh tạm thời, chuẩn bị cho những cải tổ rộng khắp bên trong CLB, khi Barbara Berlusconi, con gái của ông chủ Silvio thực sự nắm quyền lực.

  • Juventus tạo tiền lệ xấu khi nhượng bộ Pogba Juventus tạo tiền lệ xấu khi nhượng bộ Pogba

    Mới đây, nhiều CĐV Juventus đã dùng đủ những từ như hỗn xược, tham lam, kênh kiệu… để nói về hành động Pogba đòi tăng lương lên gấp 5 lần. Nhưng bây giờ, Juve đã quay 180 độ để vỗ về Pogba, đồng thời tạo ra một tiền lệ nguy hiểm.

  • Zanetti sẽ đá cho Inter tới 2015? Zanetti sẽ đá cho Inter tới 2015?

    Vừa tái xuất sân cỏ cùng Inter sau 7 tháng phải nghỉ dưỡng thương, Javier Zanetti đã tính kéo dài sự nghiệp thi đấu cho Nerazzurri.

  • 5 bàn thắng đẹp nhất vòng 12 Serie A 2013/14 5 bàn thắng đẹp nhất vòng 12 Serie A 2013/14

    BONGDAPLUS gửi tới độc giả 5 pha lập công ấn tượng nhất vòng 12 Serie A 2013/14.

  • Sampdoria sa thải Delio Rossi Sampdoria sa thải Delio Rossi

    HLV 52 tuổi Delio Rossi, đến dẫn dắt Sampdoria từ Genoa từ tháng 12 năm ngoái, đã bị sa thải sau 12 vòng đấu ở Serie A.

  • Serie A: Bây giờ, Juve là kẻ đáng sợ nhất! Serie A: Bây giờ, Juve là kẻ đáng sợ nhất!

    Câu chuyện cổ tích của Roma đang dần đi vào một chương khá ảm đạm, khi giông bão bắt đầu kéo đến phá hoại hành trình của thầy trò HLV Rudi Garcia. Trong khi đó, chú cọp Juventus đã bắt đầu khoe nanh vuốt.

  • Andrea Pirlo: Càng trì hoãn hợp đồng, càng đá hay Andrea Pirlo: Càng trì hoãn hợp đồng, càng đá hay

    Phút 74, trong lúc Napoli đang chống trả quyết liệt, Juve được hưởng quả phạt chếch bên phải theo hướng tấn công, cách khung thành đối phương 22 mét. Pirlo bước lên thực hiện, cú sút của anh lượn cầu vồng trước khi găm thẳng vào lưới Napoli, đưa tỉ số lên 2-0, bóp chết nỗ lực kháng cự của Napoli.

  • Siêu phẩm của Pogba vào lưới Napoli Siêu phẩm của Pogba vào lưới Napoli

    Pha bắt vô-lê ngẫu hứng và đẹp mắt của tiền vệ Paul Pogba (Juventus) khiến thủ thành Pepe Reina của Napoli chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x