Sự muộn màng của nước Mỹ

Dũng Phan
10:13 ngày 15-11-2018
Tiềm năng của những đứa trẻ Mỹ có phẩm chất về các môn thể thao được đẩy qua hết cho bóng chày, bóng bầu dục. Cốt cách người Mỹ luôn có, nhưng tài năng chơi thể thao nước Mỹ không chọn trái bóng tròn.
Sự muộn màng của nước Mỹ
Ngày 4/7/1776, khi nước Mỹ tuyên bố độc lập tại Philadelphia, đấy là lúc họ tách khỏi nước Anh. Tuy nhiên, khác hẳn với một cuộc khởi nghĩa chống đế quốc của một đất nước thuộc địa như các nước châu Á, châu Phi hay Mỹ La tinh, thì 13 thuộc địa Anh tại Mỹ, lại vốn là do nước Anh đẻ ra. Những người Mỹ lãnh đạo cũng là người gốc Anh, chẳng hạn Thomas Jefferson, người soạn thảo tuyên ngôn độc lập nước Mỹ, tổng thống thứ ba của Mỹ được sinh ra trong một gia đình kỹ sư gốc Anh. 

Những người như Jefferson hay Washington chính là thuộc về tầng lớp tinh hoa nhất của người Anh. Tham vọng của họ khi ở trên một vùng đất rộng lớn, giàu khoáng sản, là có thể thuần túy phát triển và có thể làm lại từ đầu, tránh những “vết xe đổ” của nữ hoàng Anh trong quá khứ. Cho nên, xin dùng từ một cách gọn gàng thì có thể nói rằng, Mỹ là sản phẩm tinh hoa của Anh. Chỉ sau 200 năm, Mỹ vươn lên, vượt qua Anh gần như tất cả, họ xây dựng và quy hoạch vượt tầm thời đại. Trừ bóng đá. 

Lạ lùng rằng người Mỹ không hề đam mê với bóng đá. Sự si mê cuồng nhiệt của họ dành cho bóng chày, bóng rổ, tennis, hay golf. Rất nhiều người thắc mắc việc này, có nhiều lý do, ở đây chiếu theo gốc tích lịch sử đã nói ở đầu bài viết thì bạn có thể hiểu, những người sáng lập nước Mỹ là tinh hoa quý tộc, còn bóng đá là sản phẩm bình dân của người lao động bên châu Âu, là trò chơi của những kẻ Mỹ La tinh “sân sau”. 

Bằng chứng của việc các thành phố công nghiệp của công nhân chính là nơi sản sinh ra những đội bóng xuất sắc nhất. Và Nam Mỹ luôn là thế lực hàng đầu của bóng đá thế giới. Còn nước Mỹ và “đế quốc già” yêu thính phòng như nước Áo không chọn bóng đá. Mỹ muốn mình đứng cao và khác biệt với những kẻ “thiếu tinh hoa”.


Khi bóng đá càng lúc càng phát triển, trở thành môn thể thao vua, được cả thiên hạ đội lên đầu, và đặc biệt hơn cả được các chính trị gia chú ý để biến thành “bộ mặt quốc gia”, một thứ “quyền lực mềm” ngang với Thế vận hội Olympic mà Mỹ luôn tự hào dẫn đầu. Đấy cũng là lúc Mỹ phát hiện ra sự chậm thời đại của mình. Họ tổ chức World Cup 1994 với mong muốn thay đổi bộ mặt bóng đá của xứ cờ hoa. 

Họ cố gắng “đi trước” bằng cách đầu tư cho bóng đá nữ với khuôn mặt của nữ huyền thoại Mia Hamm. Và Mỹ cũng đưa vào đó rất nhiều công nghệ, máy tính, sự phân tích, cùng những cầu thủ nhập tịch, những huyền thoại đến chỉ bảo, để cải thiện thành tích của đội tuyển. Nhưng dù đã bỏ rất nhiều tiền, giải vô địch quốc gia Mỹ vẫn chỉ là nơi dưỡng già kiếm tiền của Pele, Beckenbauer ngày xưa hay của Rooney, Ibrahimovic ngày nay. 

Vậy điều gì đã khiến nỗ lực của Mỹ dù lớn là thế mà vẫn đi đến sự tối tăm? Trong khi đội tuyển Anh - đối thủ đêm nay, với một quá khứ đã bị Mỹ bỏ lại sau lưng, cùng sự coi thường ở hai chữ “tinh hoa” lại luôn là thế lực bóng đá hàng đầu, và Premier League cũng là giải đấu số 1 thế giới? Câu trả lời nằm ở hai chữ “Tình yêu”. 

Một lịch sử phát triển của văn hóa, xã hội và thể thao đã đưa tình yêu của người dân Mỹ dành hết cả cho những golf, bóng rổ, bóng chày. Tiềm năng của những đứa trẻ có phẩm chất về các môn thể thao được đẩy qua hết cho bóng chày, bóng bầu dục. Cốt cách người Mỹ luôn có, nhưng tài năng chơi thể thao nước Mỹ không chọn trái bóng tròn. Đấy là sự muộn màng của họ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x