Carlos Alcaraz vô địch Queen’s Club Championships lần đầu tiên

HẢI AN
12:16 ngày 27-06-2023
Carlos Alcaraz đã vô địch giải ATP Queen’s Club Championships sau khi đánh bại Alex de Minaur ở trận chung kết. Với chiến thắng này, tay vợt người Tây Ban Nha giành lại ngôi số một thế giới và hiên ngang tiến vào Wimbledon với tư cách ứng cử viên hàng đầu. Đáng chú ý đây cũng là danh hiệu đầu tiên trên mặt sân cỏ của Alcaraz.
Carlos Alcaraz vô địch Queen’s Club Championships lần đầu tiên

Chỉ khoảng 1 tuần nữa là giải Wimbledon danh giá diễn ra, và Alcaraz đang hết sức háo hức với thử thách này. Anh vừa có chức vô địch trên mặt sân cỏ đầu tiên và giờ tới mặt sân cỏ Wimbledon với vị thế tay vợt số 1 thế giới, thứ hạng trên BXH ATP mà anh vừa tước khỏi tay của Novak Djokovic. Alcaraz đã vượt qua đối thủ Alex De Minaur, tay vợt hạng 18 thế giới quen mặt sân hơn anh rất nhiều kể từ khi vô địch giải Eastbourne năm 2021 trong trận chung kết giải Queen’s bằng tỉ số 2-0 (6-4, 6-4). Alcaraz thi đấu rất thoải mái, đặc biệt là giành 67% số điểm trên lưới.

“Tôi đã khởi đầu giải đấu không tốt lắm. Tôi đã phải điều chỉnh các chuyển động của mình trên sân cỏ, nhưng đó là một tuần đáng kinh ngạc, với rất nhiều năng lượng và chất lượng”, anh nói sau trận đấu. Trong khi đó, De Minaur đã suy sụp vào thời điểm tồi tệ nhất. Ở tỷ số 4-4 và 30-30, sau một pha bóng đầu tiên xuất sắc, anh ấy thực hiện cú đánh trái tay bằng hai tay gần lưới ở giữa sân, trước khi để bị hạ do đánh thuận tay quá lâu (5-3). Một lần nữa với một cú ace, ở set point thứ hai, Alcaraz đã thắng set đầu tiên.

Khán giả ở trên sân gần như nín thở khi một chuyên gia vật lý trị liệu xuất hiện ngay lúc đó để xoa bóp và băng bó đùi phải của tay vợt người Tây Ban Nha.

Còn De Minaur, với khả năng di chuyển điêu luyện và chạm bóng ngon lành, đã gây cho Alcaraz rất nhiều khó khăn.Với tỷ số 1-1 trong set thứ hai, cú đánh ngược tuyệt đẹp của De Minaur đã khiến Alcaraz phải thán phục đến mức phải đã vươn tay qua lưới để chạm vào đối thủ của mình. Tuy nhiên, sau đó tay vợt người Australia liên tục mắc sai lầm. Khi tỉ số 2-2, 30-30, De Minaur mắc một lỗi không đáng có và một lỗi kép, mở đường cho bàn thắng của Alcaraz. Có một chút sợ hãi với tỷ số 0-30 khi giao bóng cho trận đấu, nhưng Alcaraz đã ghi được 4 điểm để trở thành tay vợt dưới 21 tuổi đầu tiên giành chiến thắng trong trận chung kết sân cỏ đầu tiên kể từ Richard Gasquet chạm trán Max Mirnyi ở Nottingham năm 2005. Tay vợt người Tây Ban Nha đã giành chiến thắng sau 1 giờ 38 phút thi đấu và sẽ bước vào Grand Slam thứ ba trong năm với tư cách hạt giống hàng đầu.

Carlos Alcaraz sẽ đến Wimbledon với tâm thế  ứng viên nặng ký sau chức vô dịch ATP Queen’s Club

Anh không thể giấu được cảm xúc hãnh diện khi nhìn tên mình được khắc lên chiếc cúp bạc này. “Việc tên tôi được khắc trên Cúp có ý nghĩa rất lớn. Tôi đã tham gia giải đấu này kể từ khi bắt đầu chơi quần vợt. Thật đặc biệt vì được thi đấu và đăng quang ở giải đấu này, nơi đã có rất nhiều huyền thoại đã giành chiến thắng trước đây. Được nhìn thấy tên mình trên Cúp, bên cạnh tên tuổi của những nhà vô địch vĩ đại khác là một trải nghiệm hiếm có trong đời”, Alcaraz nói.  

Còn về giải đấu Wimbledon, Alcaraz cũng thể hiện rõ quyết tâm chinh phục danh hiệu Grand Slam danh giá bậc nhất thế giới này. “Tôi sẽ đến London với tư cách một nhà vô địch Queen’s Club Championships và tay vợt số 1 thế giới. Người Anh sẽ phải kêu to tên của tôi. Thật sự, tất cả rất tuyệt vời. Trong khi đó bại tướng của Alcaraz là De Minaur cũng không quá buồn khi thua trận chung kết. Nhiều lúc, anh đã giành tiên cơ bằng lối đánh lắt léo. Thật sự, nếu Alcaraz không có một ngày thi đấu thực sự xuất sắc, có lẽ tay vợt người Australia đã có được vinh quang. “Gần như là một tuần tuyệt vời đối với tôi,” De Minaur nói sau trận đấu. “Tên của tôi đã rất gần với chiếc Cúp, nhưng thật đáng tiếc tôi đã để mất cơ hội khắc nó lên đấy. Carlos Alcaraz đã quá giỏi trong trận này. Hy vọng lần sau gặp lại, tôi sẽ phục thù được anh ta”.

Alcaraz và Daniil Medvedev hiện đang dẫn đầu với 5 danh hiệu ATP mỗi người trong mùa giải này. Trước mắt, anh sẽ ở lại London để nghi ngơi đợi ngày Wimbledon khởi tranh. “Tôi sẽ nghỉ ngơi, tạm gác mọi thứ trước khi tiếp tục tập luyện. Tôi sẽ nhân cơ hội tham quan London một chút, đặc biệt là trung tâm, nơi mà tôi không biết gì cả. Và tôi cũng sẽ chơi golf”, Alcaraz chia sẻ.

Dường như Alcaraz đang rất tự tin ở giải đấu Wimbledon. Anh hứa hẹn sẽ thể hiện phong độ cao nhất của mình vào cuối tuần này trước sự chứng kiến của những khán giả ở London, những người mà anh nghĩ rằng ưa thích anh hơn Novak Djokovic. Tuy nhiên, Alcaraz cần nhớ rằng, Djokovic vẫn tay vợt thắng trận tại Wimbledon nhiều hơn bất kỳ thành viên nào khác trong Top 20. Trong khi đó, anh chỉ mới có 11 trận trên mặt sân cỏ trong cả sự nghiệp của mình và đang bị chấn thương đùi đe doạ.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
35
+11
60
6
35
+11
54
7
35
-3
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
36
-9
41
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x