Thảm họa hàng thủ rình rập Man City trước thềm mùa bóng tại Anh

Minh Đức Minh Đức
12:06 ngày 02-08-2015
Thua Stuttgart 2-4 ở trận giao hữu cuối cùng trước thềm mùa giải mới đang gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho HLV Manuel Pellegrini về hàng thủ của Man City, tuyến có thể coi đang là yếu nhất của họ.
Thảm họa hàng thủ rình rập Man City trước thềm mùa bóng tại Anh
Việc để lọt lưới 4 bàn liên tiếp chỉ trong vẻn vẹn 23 phút (từ phút 15 đến phút 38) đã nói lên tất cả về hàng thủ hớ hênh của Man City. Dùng từ nghiệp dư có lẽ là chưa đủ cực đoan để miêu tả về trình độ phòng ngự của họ ở trận đấu đêm qua với Stuttgart. Đội bóng Đức không quá nổi tiếng về khả năng tấn công, vấn đề là Man xanh đang phải đối mặt với một bài toàn vô cùng nan giải về sự kết hợp giữa những cái tên ở tuyến phòng ngự, và cùng với đó là phong độ cực kỳ khó hiểu của họ.

Stuttgart 4-2 Man City (Giao hữu CLB 2015)



Không cần phải chờ lâu để nhìn ra sự thiếu chắc chắn ở tuyến dưới của Man City. Ngay ở giây thứ 8, mới pha chạm bóng thứ 2, trung vệ đội trưởng Vincent Kompany đưa bóng về cho Joe Hart với lực chuyền như mời gọi tiền đạo Daniel Ginczek của đội chủ nhà, khiến thủ môn người Anh phải rất vất vả phá bóng lên.

Sự kết hợp giữa một Kompany bị chấn thương liên tục dày vò trong 2 mùa giải vừa qua và Eliaquim Mangala - bản hợp đồng 32 triệu bảng của Man City từ Porto - cho thấy lí do tại sao họ chỉ có 12 lần đá cặp với nhau ở mùa trước.


Pellegrini bất lực nhìn các học trò chịu trận

Ở bàn thua đầu tiên, không ai trong số 2 cái tên này nhận trách nhiệm theo kèm Filip Kostic với một pha băng lên từ tuyến hai dũng mãnh. Bàn thua tiếp theo, Kompany phản ứng như “sợ bóng” trước cú đá của Daniel Didavi, khi anh là chốt chặn cuối cùng trước mặt Joe Hart. Lần thứ 3 Man City vào lưới nhặt bóng, Kompany một lần nữa bỏ vị trí trung tâm đề “mò mẫm” ở cánh trái, để lại một mình Mangala ở phía trong với một pha băng ra cản đường chuyền vào quá thiếu kinh nghiệm. Và rồi ở bàn thua cuối cùng, trung vệ người Bỉ đỡ hụt bóng một cách vô cùng đáng trách, khi Ginczek đứng ngay sau anh để đón chào cơ hội không thể ngon ăn hơn.

Cả 4 vị trí ở hàng thủ của Man City ở trận này, ngoài Kompany, là Mangala, Bacary Sagna và Aleksandar Kolarov đều chơi dưới sức một cách khó hiểu. Mangala ngày càng cho thấy anh đích thực là một thương vụ “hớ” nặng của Man xanh với cách phán đoán tình huống và xoay trở rất chậm chạp, bên cạnh đó là phản ứng hấp tấp trước những pha hãm thành của đối phương. Khả năng tranh chấp của Mangala cũng hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài bặm trợn như một đô vật của tuyển thủ Pháp.

Dù đã có 2 lần cứu thua cho Man xanh ngay trên vạch vôi, song vị trí của Kolarov rất nhiều lần bị các tiền vệ của Stuttgart tận dụng thành công ở trận này. Cầu thủ 29 tuổi người Serbia rất ít khi lên tham gia tấn công để hỗ trợ cho Raheem Sterling, bên cạnh đó còn là người để mất bóng nhiều nhất trong số những cầu thủ có mặt trên sân (22 lần). 2/4 bàn thua của Man City bắt nguồn từ cánh trái và việc chơi Sterling mờ nhạt ở tuyến trên chính là trách nhiệm mà Kolarov phải nhận.


Hart luôn bị đặt trong tình trạng báo động

Trận đấu duy nhất mà Man City giữ trắng lưới ở loạt trận giao hữu trước mùa là màn chạm trán với người anh em Melbourne City. Còn lại sau đó, thầy trò HLV Pellegrini để lọt lưới tới 11 bàn thua chỉ trong vẻn vẹn 4 trận (trước AS Roma, Real Madrid, ĐT Việt Nam và Stuttgart), trung bình gần 3 bàn/trận. Đó là một con số thực sự đáng lo, khi mà mùa giải mới chỉ còn 1 tuần nữa là chính thức khởi tranh.

Việc nhân sự ở hàng thủ bị thay đổi liên tục là một phần lí do khiến Man City trở nên kém chắn chắn đi trông thấy. Jose Mourinho thậm chí còn hiếm khi thay đổi bộ tứ vệ của Chelsea, còn Arsenal - đội để lọt lưới ít hơn 2 bàn so với Man City ở mùa trước - đang dần có được sự ổn định với màn kết hợp lâu năm nữa Laurent Koscielny và Per Mertesacker.

Từng là một trong những tuyến mạnh nhất của Man City, nhưng vào thời điểm hiện tại, đây hoàn toàn có thể là tử huyệt của đội chủ sân Etihad ở mùa tới. Một hậu vệ trái và một trung vệ chất lượng là điều mà Pellegrini phải xem xét một cách nghiêm túc, trước khi mọi thứ trở nên quá muộn.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Siêu cúp Anh 2015: Lẳng lặng mà chiến Siêu cúp Anh 2015: Lẳng lặng mà chiến

    Kể từ khi HLV Jose Mourinho đến nước Anh, lịch sử… Arsenal thay đổi. Chelsea đè bẹp Pháo thủ biết bao lần, nhưng điều quan trọng với Arsenal không phải là đấu võ mồm (giữa Arsene Wenger với Mourinho) mà là tìm giải pháp viết lại lịch sử. Không lẽ họ cứ bị đè đầu cưỡi cổ mãi sao?

  • Petr Cech bắt đầu chơi bóng đá với vị trí... chạy cánh Petr Cech bắt đầu chơi bóng đá với vị trí... chạy cánh

    Tân binh Petr Cech của Arsenal tiết lộ anh chưa từng nghĩ sẽ trở thành thủ môn cho tới khi bị gãy chân ở tuổi lên 10, bởi trước đó anh chỉ toàn chơi trong vai trò chạy cánh.

  • Cầu thủ Arsenal thích khoe bụng 6 múi hơn giành danh hiệu Cầu thủ Arsenal thích khoe bụng 6 múi hơn giành danh hiệu

    Roy Keane, cựu đội trưởng M.U đã lên tiếng chỉ trích các cầu thủ Arsenal quá chú trọng tới việc khoe bụng 6 múi mà quên đi mục tiêu giành danh hiệu.

  • Arsenal: Khúc cua định mệnh của Giáo sư Arsenal: Khúc cua định mệnh của Giáo sư

    HLV Arsene Wenger chuẩn bị bước vào mùa giải thứ 20 tại Arsenal, một cột mốc đẹp nhưng quan trọng hơn, đây còn là mùa giải mang tính bước ngoặt đối với cả HLV người Pháp cũng như đội chủ sân Emirates.

  • Diego Costa e ngại Petr Cech Diego Costa e ngại Petr Cech

    Tiền đạo Diego Costa thừa nhận anh lo ngại việc người đồng đội cũ Petr Cech khoác áo Arsenal sẽ trực tiếp cản đường Chelsea trong việc giành chức vô địch Community Shield.

  • Hàng công Chelsea phụ thuộc Hazard: Càng tốt! Hàng công Chelsea phụ thuộc Hazard: Càng tốt!

    Chelsea không mua ngôi sao trong mùa Hè này và HLV Jose Mourinho rất trông cậy vào sự tiến bộ của các cầu thủ so với mùa trước. Người mà ông chờ đợi nhất, không ai khác, chính là Eden Hazard.

  • 21h00 ngày 2/8, Chelsea vs Arsenal: Pháo thủ nổ pháo hiệu 21h00 ngày 2/8, Chelsea vs Arsenal: Pháo thủ nổ pháo hiệu

    Chelsea là nhà ĐKVĐ Premier League. Chelsea cũng là ứng viên sáng giá nhất cho ngai vàng mùa tới. Tuy nhiên, Arsenal đang có sự chuẩn bị cực tốt. Và để chứng minh mình đã sẵn sàng cho cuộc lật đổ, các Pháo thủ sẽ “oanh tạc” Chelsea ngay ở Community Shield - trận đấu được xem như phát pháo hiệu cho mùa giải 2015/16.

  • Cech phớt lờ HLV Mourinho trước khi đầu quân cho Arsenal Cech phớt lờ HLV Mourinho trước khi đầu quân cho Arsenal

    Tờ Daily Mail mới đây đã tiết lộ chi tiết hành trình thủ thành Petr Cech rời Chelsea để chuyển sang khoác áo Arsenal. Có một chi tiết rất đáng chú ý là thủ môn người CH Czech đã đưa ra quyết định trên mà không cần tham khảo ý kiến của HLV Jose Mourinho.

  • Oezil đã gia tăng chất thép Oezil đã gia tăng chất thép

    Trận đấu với Chelsea vào đêm mai sẽ là khởi đầu cho mùa giải thứ 3 của Mesut Oezil tại Anh. Đó có thể là một khởi đầu hoàn toàn mới, sau tất cả những gì cầu thủ này đã trải qua trong 2 năm phục vụ Arsenal.

  • Những tiền đạo trẻ có thể tỏa sáng tại Premier League 2015/16 Những tiền đạo trẻ có thể tỏa sáng tại Premier League 2015/16

    Jerome Sinclair (Liverpool), Bertrand Traore (Chelsea) hay James Wilson (M.U)... là ba trong số những tiền đạo trẻ hứa hẹn có thể tỏa sáng tại sân chơi Premier League trong thời gian tới.

  • HLV nào ở Premier League tiêu tiền hiệu quả nhất? HLV nào ở Premier League tiêu tiền hiệu quả nhất?

    Nhân phát biểu của Arsene Wenger rằng mỗi HLV ở Premier League nên được cấp 100 triệu bảng tiền chuyển nhượng để tạo nên một giải đấu cân bằng, hãy thử tưởng tượng điều đó trở thành sự thật, và khi ấy thì nhà cầm quân nào sẽ tiêu tiền giỏi nhất?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x