60 ngày ở tù kinh hoàng của Mayweather

Minh Huy
07:45 ngày 29-07-2020
Floyd Mayweather là một trong những võ sỹ đấm bốc giỏi nhất lịch sử với kỷ lục 50 trận bất bại, trong đó có 27 trận thắng knock-out. Năm 2012, “độc cô cầu bại” bị tuyên án 3 tháng tù vì hành hung bạn gái cũ. Và Mayweather đã trải qua 60 ngày sau song sắt mà như anh mô tả lại là “kinh hoàng”.
60 ngày ở tù kinh hoàng của Mayweather

Tính cho tới trước khi vướng vào vòng lao lý, khối tài sản của Mayweather lên tới 1 tỷ USD. Con số ấy có được nhờ một sự nghiệp thể thao lẫy lừng mà chưa có tay đấm nào với tới được, bên cạnh đó là tài kinh doanh xuất sắc. Tài năng như thế nhưng Mayweather cũng lắm tật. Trong cuộc đời, Mayweather dính vào không ít những scandal đình đám và nổi tiếng là một kẻ ăn chơi trác táng “không tiếc tiền”.

Năm 2012, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Mayweather bị kết án 3 tháng tù giam vì tội hành hùng bạn gái cũ. Vào tù, Mayweather bị bạn tù ghét vì tội xâm hại phụ nữ. Anh phải trả tiền bảo kê, ăn mì gói và bò khô để cố gắng duy trì chế độ dinh dưỡng theo thói quen. Vì theo Mayweather, chế độ ăn uống trong tù có quá nhiều cafein - loại thức ăn kẻ thù số 1 của một vận động viên - lại không đủ chất và những điều đó theo anh là kinh hoàng. Đã vậy, anh còn không thể tập luyện. Tuy nhiên, ác mộng lớn nhất trong những ngày mất tự do của Mayweather lại nằm ở vấn đề khác. 

Như bao tù nhân khác, Mayweather phải nộp tiền bảo kê để được yên ổn trong tù

“Một tuần có 7 ngày nhưng tôi chỉ có 5 tiếng để ra khỏi phòng giam của mình. Thật bất công. Tôi rơi vào trạng thái không ổn. Tôi sụt cân và bị stress rất nặng. Không thể làm tập tành gì được, tôi cần một số bài tập hàng ngày để thoát khỏi tình trạng này”, Mayweather chia sẻ trên tạp chí Sports on Earth về quãng thời gian ngồi tù của mình. Ngoài ra, anh cũng tiết lộ rằng bác sĩ trong tù cũng đối xử với mình chẳng ra gì. Khi Mayweather bị thương ở xương sườn vì ẩu đả với bạn tù, bác sỹ nói không vấn đề gì cả, chỉ cần nghỉ ngơi. “Thực tế thì tôi đau chết đi được, nhưng ông ta chẳng làm gì để giúp tôi giảm những cơn đau”, Mayweather tiếp tục cho biết.

Mayweather cũng gặp vấn đề với cả viên cai ngục, người mà anh cho rằng đã từng cố tình huých vào anh. “Khi tôi tiến gần tới phòng giam để xem vấn đề anh ấy gặp là gì, Mayweather nói với tôi rằng anh ấy nghĩ tôi ghét anh ấy. Tôi giải thích với May rằng tôi chỉ thực hiện công việc thông thường của một người cai ngục. Anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và nói khi ra tù sẽ không bao giờ quên tôi. Vậy là tôi cũng hỏi May rằng liệu đây có phải là một lời đe dọa, anh ấy nói: Tôi có nói rằng tôi sẽ tẩn anh không?”, một viên cai ngục nhớ lại.

Mayweather tra tay vào còng sau khi bị kết tội hành hung người khác

Ngoài ra, một viên cai ngục cũng từng tiết lộ trên The Sun, rằng mỗi ngày Mayweather mất 500 USD tiền để bảo kê: “Khi Mayweather mang mã số tù nhân 1363917 được rời khỏi phòng giam để đi dạo theo lịch, anh ta đã hét lên với người bạn tù có tên Paul Lopez với mã số 1532142 rồi gầm gừ: Tao đã đặt 500 USD vào sách của mày rồi đấy. Cảm ơn vì sự bình yên”. Rõ ràng, một tay đấm có thừa sự tự tin, lẫy lừng và luôn ngạo nghễ, giống như “bố đời” đôi khi cũng phải nhún mình “nhập gia tùy tục” theo cách như vậy.

Thậm chí, Mayweather từng không thể chịu đựng nổi những gì diễn ra khi ở tù và 3 lần viết đơn xin được tha bổng vì quá nhiều người muốn “thịt” anh. “Khi ấy, nhìn đâu đâu tôi cũng thấy những ánh mắt hằm hè như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Chỉ cần sơ hở một chút là có thể tiêu đời. Tôi sợ hãi thực sự và đã 3 lần viết đơn xin được tại ngoại. Nhưng đều không thành công. Tôi chỉ còn biết cầu mong những ngày đó mau chóng qua đi và cải tạo thật tốt. Đó thực sự là ác mộng, kinh hoàng”, Mayweather kể khổ.

Mặc dù được thả ra sớm 30 ngày vì cải tạo tốt, nhưng 60 ngày phải sống trong tù với “Money Man” nó chẳng nào “địa ngục trần gia mà không bao giờ muốn nhớ lại trong đời”. 

 Mayweather được so sánh với Muhammad Ali
Ngôi sao gạo cội phim hành động Hollywood, Danny Trejo, đã xếp Floyd Mayweather sánh ngang cùng các huyền thoại Muhammad Ali, Mike Tyson và Julio Cesar Chavez, đồng thời cho rằng tay đấm bốc lừng danh 42 tuổi có thể sống sót sau những trận đánh đường phố bằng những kỹ năng đấm bốc thượng thặng của mình. “Mayweather chắc chắn là một võ sĩ quyền Anh. Anh ta có thể chiến đấu, có thể sống sót sau những trận chiến đường phố với những kỹ năng siêu hạng của mình”, Trejo nhấn mạnh.

Con gái Mayweather đối mặt với án tù… 99 năm
Iyanna Mayweather, con gái của tay Floyd Mayweather, đối mặt án tù vì cáo buộc đâm người và nhiều tình tiết tăng nặng. Năm nay 19 tuổi, Iyanna bị bắt hồi tháng 4/2020 và hiện tại bị giam ở nhà tù bang Houston. Cô bị cáo buộc tội sử dụng vũ khí nguy hiểm và cố tình gây thương tích cho người khác, và mức án có thể lên tới 99 năm tù. Nạn nhân là Lapattra Lashai Jacobs. Cảnh sát Houston cho biết, con gái của Floyd Mayweather đến nhà một rapper, khi ấy anh này đang ở cùng Lashai Jacobs, thì xảy ra sự việc.

XEM THÊM

Những ngôi sao thể thao hàng đầu thế giới ngủ thế nào?

Trải nghiệm 'cách ly tập trung' đáng nhớ của dàn sao NBA

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
34
+13
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
34
+6
51
9
35
-9
49
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x