Cái chết nhẹ tựa lông hồng của nhà vô địch Paralympic

Cẩm Chi
08:39 ngày 12-02-2020
Bạn sẽ làm gì nếu biết trước thời điểm mình phải lìa xa thế gian này vĩnh viễn? Thay vì tuyệt vọng trông đợi thời gian trôi, Marieke Vervoort chọn cách sống thật sôi nổi, và ra đi khi cô cảm thấy mình đã hoàn thành mọi nguyện ước của bản thân.
Cái chết nhẹ tựa lông hồng của nhà vô địch Paralympic

Sống và chết
Khi VĐV người Bỉ, Marieke Vervoort (1979-2019) trả lời báo chí sau thời điểm giành tấm huy chương Paralympic thứ tư tại Rio, cô không nói gì tới hành trình khổ luyện thành tài cả. Chẳng có lời nào đề cập tới những giọt mồ hôi trên sân tập, hay vinh quang chiến thắng có ý nghĩa như thế nào với bản thân. Thay vào đó, cô nói về việc mình đã sẵn sàng chuẩn bị cho cái chết, và thời điểm cô muốn mình ra đi mãi mãi. 4 năm trước, những lời của Vervoort đã gây tranh cãi nảy lửa.

Nhiều người chỉ trích cô vì suy nghĩ ích kỷ, tiêu cực, thậm chí có phần bệnh hoạn khi dập tắt ý chí sinh tồn của những người khuyết tật. Nhưng đó mới thực sự là những gì mà những ai có số phận kém may mắn hơn người khác luôn nghĩ tới, và câu hỏi “Khi nào mình sẽ chết?” luôn đeo đuổi họ từng giây, từng phút. Về phần Vervoort, cô coi việc nghĩ tới thời điểm mình ra đi như một điều hiển nhiên, bởi cô mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo tới mức chính khoa học hiện đại vẫn chưa lý giải được.

Tử thần bắt đầu đeo bám Vervoort một thời gian ngắn trước khi cô đón sinh nhật tuổi 14. Ban đầu cô chỉ cảm thấy ngứa ran ở bàn chân, nhưng cơn ngứa dần trở thành cơn đau trong những năm tiếp theo. Đến năm 20 tuổi, Vervoort biết mình sẽ phải gắn bó phần đời còn lại trên chiếc xe lăn. Giấc mơ trở thành một giáo sư nghiên cứu khoa học của cô gái trẻ tan biến, khi chính các bác sĩ điều trị cho cô còn không chẩn đoán được đây là bệnh gì.

Marieke Vervoort đã toại nguyện khi chinh phục đấu trường quốc tế trên chiếc xe lăn trước khi qua đời

Họ chỉ kết luận bằng một cái tên chung chung: Hội chứng rối loạn phản xạ. Căn bệnh này còn làm cột sống Vervoort biến dạng tới mức không thể chữa lành, bởi chẳng ai biết đâu là nguyên nhân khiến cho cô cảm thấy đau để điều trị cả. Buồn chán vì giấc mơ lụi tàn, cô chỉ còn biết tìm đến thể thao để quên đi cơn đau đeo bám mình hàng ngày. Nếu đôi chân không còn lành lặn, ít ra cô cũng có thể ngồi xe lăn để chơi như nhiều người khuyết tật khác. Thay vì chờ chết, ít ra Vervoort cũng muốn sống hết mình trong ngày tháng còn lại.

Vinh quang cuối đời
Vervoort chơi rất nhiều môn thể thao, từ bóng rổ tới bơi lội, tới 3 môn phối hợp. Dường như cô cảm thấy chỉ khi nào vắt kiệt sức mình trong khi thi đấu, những cơn đau hành hạ cô mỗi ngày mới tạm thời biến mất. Đến năm 26 tuổi, cô đã là nhà vô địch thế giới nội dung 3 môn phối hợp dành cho người khuyết tật. Vervoort cũng tham gia không ít cuộc thi thử thách sức chịu đựng và thể chất mà ngay cả người thường cũng ngần ngại.

Căn bệnh càng biến chứng nặng, Vervoort càng tập luyện hăng say hơn, bởi chỉ cần một ngày nghỉ tập cũng khiến cô đau đớn không chịu nổi. Sức khỏe suy giảm khiến cô sớm phải từ bỏ sân chơi 3 môn phối hợp khi cột sống ngày càng tổn thương nặng nề. Nhưng rốt cục, căn bệnh không thể khiến cô chịu sống nốt phần đời còn lại trong bóng tối. Đó là lúc Vervoort quyết định bước ra đấu trường thể thao quốc tế trên chiếc xe lăn.

Tại Paralympic Games 2012 ở London, Vervoort bất ngờ giành HCV nội dung đua xe lăn 100m dành cho người khuyết tật hạng T52, và ẵm thêm một HCB trên đường đua 200m. Câu chuyện về tinh thần vượt qua nỗi đau thể xác của Vervoort sớm truyền cảm hứng sống cho hàng triệu người trên thế giới. Nhưng bất chấp việc được Quốc vương Bỉ trao tặng huân chương danh dự, kiếm bộn tiền từ hợp đồng tài trợ, cô chưa bao giờ lừa dối bản thân. Cô luôn biết về hiểm họa của căn bệnh mình mắc phải, cũng như việc nó có thể lấy mạng mình bất cứ lúc nào.

Khi Vervoort đến Rio tranh tài vào năm 2016, cô không ngần ngại nói thẳng: “Tôi sẽ đến giành HCV, rồi tự chọn thời điểm ra đi cho chính mình. Tôi có thể đang sống với tâm trạng tích cực, nhưng với những cơn đau như hiện tại, sẽ đến lúc tôi cảm thấy sống còn tệ hơn chết mà thôi. Đến khi ấy, tôi mong mọi người sẽ cho phép tôi được chọn cách chết nhẹ nhàng, ít đau đơn nhất”. 

Ngày 22/10/2019, nguyện vọng đó của Vervoort đã thành hiện thực. Người phụ nữ kiên cường ra đi ở tuổi 40 sau khi không còn vướng bận nào trong cuộc đời mình.

Bảng vàng thành tích của tấm gương kiên cường
Vervoort chỉ chính thức tranh tài ở nội dung đua xe lăn trong 5 năm, nhưng cô đã để lại bảng thành tích đồ sộ với 7 chức vô địch thế giới, bao gồm HCV Paralympic 2012 tại London. Ở Rio 4 năm sau đó, cô chỉ giành thêm 1 HCB và 1 HCĐ vì sức khỏe đi xuống trông thấy. Ở tuổi 37, vẻ ngoài của cô trông như một phụ nữ gần 60 tuổi với những vết rạn và thân hình gầy tóp. Dù vậy, cô vẫn thi đấu và giành thêm huy chương.

Những đêm trắng không ngủ
Cái chết của Vervoort được rất nhiều nhà vô địch Paralympic ủng hộ, bởi chính họ và nhiều đồng nghiệp khác cũng phải chống chịu với những nỗi đau về thể xác. Không lâu trước khi qua đời, Vervoort tiết lộ cơn đau ở cột sống và hai chân khiến cô chỉ có thể ngủ khoảng 10 phút mỗi đêm, bởi cứ nhắm mắt lại là cô thấy đau. Ngoài thể thao, Vervoort chỉ biết hạn chế cảm giác đau đớn bằng cách gặp gỡ bạn bè, người quen, và đôi lúc là uống rượu.

XEM THÊM

Nhà vô địch thể hình Trung Quốc qua đời vì nhiễm virus Corona

Thierry Futeu: Đi nửa vòng... châu Phi để trở thành tuyển thủ bóng bầu dục Tây Ban Nha

Chứng bệnh quái ác của Tyson Fury

 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x