Thua U21 Malaysia 0-2, U19 Việt Nam có bài học quý báu

Với 7 sự thay đổi trong đội hình so với trận thắng U21 Singapore cách đây 2 ngày, các cầu thủ U19 Việt Nam không hề lép vế trước U21 Malaysia nhưng lại kém hơn đối thủ về bản lĩnh nên đành chấp nhận thua cuộc với tỉ số 0-2.
Thua U21 Malaysia 0-2, U19 Việt Nam có bài học quý báu

HLV Guillaume Graechen cất những cầu thủ đã chơi rất hay trong trận ra quân như Tuấn Tài, Công Phượng, Đông Triều trên băng ghế dự bị. Thay đổi của vị HLV người Pháp ít nhiều ảnh hưởng tới cách vận hành của U19 Việt Nam. Tuy nhiên, có thể thấy, với đội hình hai nhưng U19 Việt Nam vẫn tỏ ra nhỉnh hơn đàn anh U21 Malaysia.

Trong 20 phút đầu tiên của hiệp 1, các cầu thủ trẻ của Việt Nam hoàn toàn làm chủ thế trận, cơ hội lần lượt được trao cho Văn Toàn, Văn Long hay Tiến Dũng. Tuy nhiên, đó không phải là các tình huống ngon ăn nên các chân sút của U19 Việt Nam chưa thể tìm kiếm được bàn thắng.

Văn Toàn thi đấu nỗ lực nhưng không ghi được bàn thắng. Ảnh: Đức Nguyễn

Thời cơ rõ ràng nhất với U19 Việt Nam diễn ra ở phút 26. Sau tình huống đá phạt cố định, Văn Toàn dứt điểm bằng đầu nhưng bóng lại đập cột dọc bật ra rất đáng tiếc cho U19 Việt Nam. 

Sự hưng phấn vẫn được U19 Việt Nam duy trì và tới phút 40, các cầu thủ trẻ của chúng ta có thêm một cơ hội nữa. Đó là tình huống Thanh Tùng đánh đầu sau cú tạt bóng điểm rơi của Xuân Trường, nhưng một lần nữa bóng lại đi vọt xà.

Bên kia chiến tuyến, U21 Malaysia chơi thiên về sức mạnh. Chiến thuật của họ rất rõ ràng: Phòng ngự, phản công. Lối đá thực dụng này giúp các cầu thủ U21 Malaysia kiềm tỏa khá tốt lối chơi kỹ thuật của U19 Việt Nam.

Thậm chí, không ép sân nhưng ngay đầu hiệp 2, U21 Malaysia đã có bàn mở tỉ số. Người lập công là Ghani. Cầu thủ này ghi bàn sau tình huống đá phạt góc đơn giản.

Lối đá phòng ngự chắc chắn của U21 Malaysia đã khóa được các mũi tấn công của U19 Việt Nam. Ảnh: Đức Nguyễn

Bị dẫn bàn, HLV Guillaume Graechen có sự điều chỉnh nhân sự khi lần lượt tung Công Phượng và Tuấn Tài vào sân. Tuy nhiên, khi mà sự điều chỉnh của vị HLV người Pháp chưa mang lại hiệu quả thì U21 Malaysia đã có bàn thắng thứ 2. Đây là tình huống tấn công biên trái, một cầu thủ của U21 Malaysia căng sệt bóng vào trong và Sufian đã nhanh chân ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0.

Thua chóng vánh 2 bàn, tinh thần U19 Việt Nam có đôi chút nao núng. Tuy nhiên, quyết tâm vẫn rất lớn trong mỗi bước chạy của các cầu thủ trẻ. Phần lớn thời gian còn lại của hiệp 2, U19 Việt Nam hoàn toàn ép sân U21 Malaysia. Nhưng có thể thấy lối chơi phòng ngự của U21 Malaysia rất khoa học. Họ bố trí tới 3 lớp và bọc lót cho nhau khá tốt. Cơ hội ngon ăn duy nhất trong hiệp 2 của U19 Việt Nam là tình huống đánh đầu chệch cột dọc trong gang tấc của Trùm Tỉnh ở phút 82.

Rõ ràng, U19 Việt Nam đã thi đấu nỗ lực và tạo được dấu ấn. Tuy nhiên, có thể xem đây là một thất bại cần thiết để thầy trò HLV Guillaume Graechen hoàn thiện mình. 

Đội hình ra sân của U19 Việt Nam: Trần Minh Toàn, Ksor Úc, Tiến Dũng, Xuân Hưng, Anh Tài (Hồng Duy, 74’), Trùm Tỉnh, Xuân Trường, Thanh Tùng (Công Phượng, 58’), Văn Long, Nguyễn Quang Hải, Văn Toàn (Tuấn Tài, 56’).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • CLB Kawasaki Frontale chúc mừng B.BD vô địch CLB Kawasaki Frontale chúc mừng B.BD vô địch

    Ngay sau khi biết tin Becamex Bình Dương vô địch V-League 2014, CLB Kawasaki Frontale của Nhật Bản đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

  • Lãnh đạo B.Bình Dương tiết lộ số tiền khổng lồ đã chi cho mùa giải 2014 Lãnh đạo B.Bình Dương tiết lộ số tiền khổng lồ đã chi cho mùa giải 2014

    Nếu kinh phí hoạt động tối thiểu ở mùa giải 2014 của các đội bóng V-League được BTC qui định là 35 tỷ đồng, thì B.Bình Dương đã bỏ ra đến gần 50 tỷ đồng cho mùa giải năm nay để đi đến ngôi vô địch.

  • Thanh Hoá giành HCĐ V-League 2014: Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay... Thanh Hoá giành HCĐ V-League 2014: Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...

    Chiều nay (11/8), tại khách sạn Lam Kinh, Thanh Hoá đã tổ chức lễ tuyên dương CLB bóng đá tỉnh nhà giành tấm HCĐ tại V-League 2014. Lãnh đạo các cấp và đại diện CĐV đến chúc mừng đội nhà với hoa, hơn 1 tỷ tiền thưởng, trong niềm vui vô bờ bến, với tiếng nhạc rộn ràng. Chưa bao giờ, người dân Thanh Hoá lại hãnh diện với đội bóng quê hương như thế.

  • Than Quảng Ninh chi "tiền tấn" giữ chân Vũ Minh Tuấn? Than Quảng Ninh chi "tiền tấn" giữ chân Vũ Minh Tuấn?

    V-League 2014 khép lại cũng là thời điểm hợp đồng giữa tiền vệ Vũ Minh Tuấn và Than.QN đáo hạn. Hiện nay, có không dưới 2 CLB đang nhòm ngó muốn đưa Tuấn "đớp" về đầu quân và Than.QN sẽ làm thế nào để giữ chân tiền vệ tài hoa này?

  • 19h15 ngày 11/8, U19 Việt Nam vs U21 Malaysia: Thử nghiệm đội hình 2! 19h15 ngày 11/8, U19 Việt Nam vs U21 Malaysia: Thử nghiệm đội hình 2!

    Trong trận gặp U21 Malaysia chiều nay, U19 Việt Nam sẽ có 7 thay đổi so với cuộc đối đầu U21 Singapore. Dù thế, HLV Guillaume Graechen vẫn tin là các học trò của ông sẽ có một trận đấu thành công.

  • Chùm ảnh: U19 Việt Nam cười như… mùa thu tỏa nắng! Chùm ảnh: U19 Việt Nam cười như… mùa thu tỏa nắng!

    Những nụ cười vui vẻ của Ban huấn luyện, những nụ hồn nhiên của các chàng trai U19 Việt Nam, chính là một trong những “bí kíp” để xả stress và mang lại sự hiệu quả trong công việc tập luyện cũng như thi đấu.

  • Đầu bếp Việt Nam ghi điểm Đầu bếp Việt Nam ghi điểm

    Các đầu bếp đến từ nhà hàng Mùa Vàng và NutiFood tiếp tục nhận được những lời khen ngợi của HLV Guillaume Graechen và các học trò về việc chuẩn bị bữa ăn cho đội bóng.

  • Khi Tuấn Tài “đối đầu” Văn Toàn... Khi Tuấn Tài “đối đầu” Văn Toàn...

    Sau VCK U19 Quốc gia 2014, Hồ Tuấn Tài đã được HLV Guillaume Graechen gọi lên Trung tâm Hàm Rồng (Gia Lai) tập trung cùng đội U19 Việt Nam. Sự thật là tiền đạo của SLNA đã chơi khá tốt, nhưng cuối cùng, trong danh sách lên đường sang Nhật Bản tập huấn lại không có tên anh.

  • B.BD giữ chân GĐKT Lê Thụy Hải, chờ đón Oseni B.BD giữ chân GĐKT Lê Thụy Hải, chờ đón Oseni

    Cuối tháng 8 này, GĐKT Lê Thụy Hải sẽ đáo hạn hợp đồng với B.BD. Vị chiến lược gia 68 tuổi người Hà Đông được đội bóng đất Thủ đánh giá rất cao và họ muốn ông sẽ tiếp tục gắn bó với đội cho đến chừng nào có thể!

  • V-League 2014: Vinh quang là ngọn đuốc dẫn đường V-League 2014: Vinh quang là ngọn đuốc dẫn đường

    Kết thúc một chặng đường dài, V-League 2014 đã khép lại vào chiều qua với nhiều cảm xúc. Một cái kết đẹp cho một mùa giải đầy biến động, thậm chí, nhiều thời điểm thách thức tình yêu, niềm tin của những người yêu bóng đá nước nhà.

  • 5 điểm nhấn của V-League 2014 5 điểm nhấn của V-League 2014

    Cùng Bongdaplus nhìn lại 5 điểm nhấn của V-League 2014.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x