Tiền vệ Phạm Thành Lương: “Tôi nghĩ đã đến lúc mình phải dừng lại”

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
19:07 ngày 09-12-2016
Nếu việc đội trưởng Lê Công Vinh quyết định chia tay ĐTQG không làm đồng đội ngạc nhiên, thì lời giã từ màu áo đội tuyển của tiền vệ Phạm Thành Lương đã khiến mọi người rất bất ngờ, bởi “sóc nhỏ” vẫn còn khá trẻ và thi đấu tốt trong màu áo tuyển Việt Nam.
Tiền vệ Phạm Thành Lương: “Tôi nghĩ đã đến lúc mình phải dừng lại”
- Phóng viên: Lý do nào khiến Thành Lương đi đến quyết định chia tay ĐTQG khi anh vẫn còn thi đấu rất tốt?
- Tiền vệ Thành Lương: Thực sự tôi vẫn có thể còn thi đấu trong màu áo ĐTQG thêm vài năm nữa, nhưng tôi nghĩ đã đến lúc mình phải dừng lại. Tôi chia tay để nhường sân chơi lại cho các cầu thủ trẻ. Bên cạnh đó, bản thân tôi cũng muốn đội tuyển có một sự thay đổi với những nhân sự mới mẻ hơn. 

- Ở tuổi 28, thật sự anh chưa quá già nếu so với một số đồng đội đang cùng khoác áo đội tuyển và các cầu thủ trẻ vẫn cần những người dày dạn kinh nghiệm như anh làm điểm tựa.
- Đúng là về tuổi đời tôi không quá già so với một số đồng đội, nhưng tuổi nghề mình đã không còn trẻ. Ở ĐT Việt Nam vừa thi đấu tại AFF Cup 2016 vừa qua, tôi và anh Công Vinh là 2 “nhân chứng” cuối cùng của ngôi vô địch 8 năm trước. Vinh quang và cay đắng của nghiệp quần đùi áo số, chúng tôi đã nếm trải đủ nên có níu kéo thêm trong màu áo ĐTQG cũng không ích gì, và thực sự chúng tôi đã không thể giúp đội nhà có thành tích tốt hơn ở những giải đấu vừa qua.

THành Lương trong trận bán kết lượt về AFFCup 2016. Ảnh: Minh Tuấn

- Dường như thành tích không mong muốn ở 2 kỳ AFF Cup vừa qua đã tác động lớn đến quyết định chia tay của Thành Lương?
- Cũng có thể nói như vậy. Thật sự 2 kỳ AFF Cup liên tiếp vừa qua đều là những cú sốc lớn với chúng tôi. Những ngày qua tôi rất buồn và gần như không muốn nói gì về bóng đá, thậm chí cũng không đọc báo hay lên facebook cá nhân, dù đấy là những việc tôi rất thích làm lúc rảnh rỗi. Gia đình, vợ và các bạn hữu đã đông viên tôi rất nhiều. Ngay bản thân tôi cũng tự nhủ rằng “mình và anh em đã cố gắng hết sức, nhưng không thể giành được kết quả như mong muốn, âu đó cũng số mệnh”. Nhủ thế, nhưng vẫn buồn…

- Hỏi thật nhé, trong phòng thay đồ ngay sau trận bán kết lượt về, anh nói gì mà mọi người khóc nhiều thế, bởi trước đây tôi toàn thấy anh trêu chọc để đồng đội cười?
- Đến giờ tôi cũng không nhớ mình đã nói gì. Ngay sau khi anh Công Vinh nói lời giã từ bóng đá và tạm biệt mọi người, lúc ấy anh Vinh bật khóc, rất nhiều người cũng đã khóc. Khi đó, tôi cũng nói lời chia tay màu áo đội tuyển và mong muốn các đồng đội trẻ sẽ thi đấu tốt hơn và giúp bóng đá nước nhà sẽ có nhiều thành tích hơn so với thế hệ chúng tôi, đại ý là thế. Thật sự lúc ấy tôi đã rất cố gắng để kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng bấc giác nước mắt cứ chảy dài không nén được.

Thành Lương cùng Kiều Trinh nhận giải thưởng Quả bóng vàng 2014

- Hôm qua trên facebook cá nhân, Quế Ngọc Hải đã chia sẻ sau trận đấu cậu ấy khóc không phải vì thất bại của đội tuyển khi tất cả đã nỗ lực đến cùng, nhưng khóc vì cảm thấy có lỗi với anh và Công Vinh, vì bản thân cậu ấy và đồng đội đã không thể làm tốt hơn để các anh có một cái kết trọn vẹn, Ngọc Hải cho biết sẽ rất nhớ 2 anh trong màu áo ĐTQG. Anh nghĩ sao?
- Như đã nói ở trên, những ngày qua tôi không có lên facebook nên không có đọc được những chia sẻ này, nhưng những gì anh kể làm tôi cảm thấy rất xúc động vì tình cảm của Ngọc Hải và đồng đội đã dành cho chúng tôi. Qua để cũng cho thấy tuyển Việt Nam lần này rất đoàn kết. Anh em chúng tôi như một gia đình. Tiếc là những nỗ lực của mọi người vẫn chưa mang đến kết quả như mong muốn. 

- Kế hoạch của anh trong thời gian tới là gì?
- Trước mắt tôi sẽ nghỉ ngơi vài ngày bên gia đình, sau đó sẽ lại tập trung trở lại cùng CLB Hà Nội T&T chuẩn bị cho mùa giải mới. Giờ đây nhiệm vụ của tôi là tập trung tất cả cho CLB của mình, cũng như gạt qua những nỗi buồn để nhìn về phía trước.

- Cám ơn anh về cuộc trò chuyện này!

Đinh Thanh Trung mong Thành Lương ở lại ĐTQG
Hôm qua trên facebook cá nhân, tuyển thủ Đinh Thanh Trung đã chia sẻ về 2 đồng đội vừa chia tay đội tuyển là Công Vinh và Thành Lương. Trong đó có đoạn anh viết riêng cho Thành Lương: “Lúc bạn cho biết sẽ chia tay, tôi đã rất bất ngờ vì bạn vẫn đang và sẽ còn cống hiến rất nhiều cho đội tuyển. Hãy ở lại và chiến đấu tới khi nào tổ quốc ko cần mình nữa bạn nhé. Hy vọng bạn sẽ suy nghĩ lại”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x