Ngày Văn Quyến đưa ra quyết định giải nghệ hồi tháng 4 vừa qua cũng là ngày người em họ của anh là Hồ Tuấn Tài được gọi vào ĐT U19 Việt Nam. Anh đi trước, em nối bước theo sau và có lẽ dải đất Hưng Tiến bên dòng sông Lam lại sắp có một ngôi sao bóng đá nữa trong tương lai gần.
Sau sự cố tiêu cực xảy ra tại V.NB hồi tháng 4 vừa qua, dù không liên quan đến vụ việc, nhưng Văn Quyến đã đưa ra quyết định đầy bất ngờ, đó là giải nghệ ở tuổi 30. Đã có rất nhiều tiếc nuối bởi khán giả sẽ không còn được chứng kiến những pha xử lý bóng đầy ma thuật của Quyến “béo” nữa.
Giữa sự nuối tiếc đó, bất ngờ có một cầu thủ của SLNA được gọi vào ĐT U19 Việt Nam và rất thú vị, người đó là Tuấn Tài, em họ của Văn Quyến. “Nếu không có anh Quyến dẫn dắt thì tôi chẳng thể nào có thể theo nghiệp bóng đá”, tiền đạo trẻ này mở đầu câu chuyện như thế.
Tài bảo rằng, thời còn ở đỉnh cao phong độ, Văn Quyến là niềm tự hào của quê hương và chính hình ảnh của người anh họ mình đã cuốn Tuấn Tài đến với trái bóng. Tuấn Tài kể: “Bố tôi là em trai mẹ anh Quyến. Cuộc sống ở quê vất vả và đến với trái bóng cũng là cách thoát nghèo. Năm tôi 13 tuổi, anh Quyến chở tôi xuống TP.Vinh để thi tuyển vào lò SLNA. Lúc đó, tôi lo không đậu vì số lượng các bạn đến thi tuyển rất đông, lên đến vài trăm người. Thấy tôi không tự tin, anh Quyến bảo: “Đá được thế nào thì cứ đá, thoải mái lên!”.
Nghe xong, tự nhiên tôi thấy mình mạnh mẽ hơn và rất may là thi đậu”. Được nhận vào lò SLNA, Tuấn Tài có những bước phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng góp mặt ở U15, U17 và U19 SLNA.
Quãng thời gian ăn tập ở đội trẻ, đồng thu lao ít ỏi và có lần bị chấn thương sụn đầu gối, Tuấn Tài tưởng như đã phải khăn gói về quê nhưng rất may bên anh có Văn Quyến.
“Lúc anh Quyến vào XMXT.SG rồi ra V.NB thi đấu, anh ấy thường xuyên điện thoại về bảo tôi không được bỏ cuộc, rồi anh ấy gửi tiền về cho tôi nói là giữ lấy mà mua thêm đôi giày đinh để khi trở lại sau chấn thương có cái mà dùng cho đàng hoàng, đỡ lo chấn thương”, Tuấn Tài nói về tấm lòng của người anh họ mình để đến bây giờ, cầu thủ trẻ này đang là niềm hy vọng lớn của bóng đá SLNA.
… VÀ CON ĐƯỜNG CÒN LẮM CHÔNG GAI
Sau khi giành danh hiệu “Vua phá lưới” giải U19 QG 2014 trong màu áo SLNA, Tuấn Tài đã được gọi bổ sung vào ĐT U19 Việt Nam chuẩn bị cho chuyến tập huấn ở Nhật Bản vào tháng 6 vừa qua. Tuy nhiên, khi vừa chân ướt chân ráo lên tuyển, Tuấn Tài đã không được BHL điền tên vào danh sách lên đường sang xứ sở hoa anh đào.
Buồn và thất vọng vì đã không thể trụ lại đội tuyển, nhưng Tuấn Tài không bỏ cuộc. Khi quay trở về SLNA, Tuấn Tài được Văn Quyến và HLV Hữu Thắng động viên rất nhiều. Lúc đó, tiền đạo trẻ này tập luyện như thể ngày mai phải rời xa trái bóng. Tuấn Tài quyết tâm làm lại không chỉ nuôi giấc mơ được góp mặt ở đội 1 SLNA, mà quan trọng hơn là được quay trở lại ĐT U19 Việt Nam.
May mắn không phụ lòng kẻ kiên trì và sau khi ĐT U19 Việt Nam kết thúc chuyến tập huấn ở Nhật Bản trở về nước thì Tuấn Tài đã được gọi bổ sung để chuẩn bị cho giải U22 ĐNÁ diễn ra vào tháng 8 tới tại Brunei. Đón nhận tin vui, cả đêm không ngủ được và Tuấn Tài bảo, cơ hội sẽ chẳng đến với mình lần thứ hai.
“Anh Quyến đã làm được quá nhiều điều trong những năm tháng thi đấu đỉnh cao, tôi ước được như anh ấy. Nhưng mình phải thực tế, không thể sống mãi trong cái bóng, cái danh “em họ Văn Quyến” được, mà phải thể hiện bằng thực tế sân cỏ. Giải đấu sắp tới tại Brunei chính là thử thách và tôi phải nỗ lực rất nhiều, chứ không lại bị loại nữa thì bầu trời sụp đổ mất”, Tuấn Tài nói với giọng đầy quyết tâm.
Sớm nổi ở các giải trẻ nhưng trong màu áo ĐT U19 Việt Nam, Tuấn Tài vẫn chưa có chỗ đứng vững chắc và với anh, con đường phía trước còn lắm chông gai. Mọi thứ mới chỉ bắt đầu với Tuấn Tài và nếu không cố gắng, nỗ lực thì sự kỳ vọng sẽ thành thất vọng. Có lẽ, tiền đạo trẻ này phải hiểu điều đó để tiến lên phía trước, để mỗi lần nhắc đến anh, cái tên Tuấn Tài cũng long lanh như người anh họ Văn Quyến!
“SÁT THỦ” Ở GIẢI U17 QUỐC GIA
Năm nay, U17 SLNA không thể vượt qua vòng bảng để góp mặt tại VCK U17 QG báo Bóng đá - Cúp Thái Sơn Nam 2014. Tuy nhiên, đội bóng xứ Nghệ vẫn rất tự hào khi họ có một cầu thủ từng thi đấu rực sáng tại giải đấu uy tín và hấp dẫn này. Trong hai năm 2011, 2012, Tuấn Tài đã liên tiếp giành danh hiệu “Vua phá lưới” tại VCK U17 QG báo Bóng đá - Cúp Thái Sơn Nam khi cầu thủ này đã ghi tổng cộng 9 bàn thắng.
VĂN QUYẾN VÀ BỘ QUẦN ÁO TẶNG TUẤN TÀI
Sau khi đưa Tuấn Tài đi thi tuyển vào lò SLNA, Văn Quyến đã mua tặng người em họ của mình một bộ quần áo. Tuấn Tài xem bộ quần áo thể thao đó như là kỷ vật quý giá nhất kể từ ngày bước vào nghiệp bóng đá. Và mỗi lần thi đấu không thành công hay gặp chuyện buồn, Tuấn Tài lại mang bộ quần áo đó ra nhìn để tạo động lực vượt qua khó khăn. “Có lẽ bộ áo quần anh Quyến mua tặng sẽ đi theo tôi suốt cuộc đời!”, Tuấn Tài bộc bạch.
CÁNH CỬA LÊN ĐỘI 1 SLNA RỘNG MỞ
Sau khi có những màn trình diễn ấn tượng tại các giải đấu trẻ, Tuấn Tài đang là niềm hy vọng lớn trong tương lai gần của đội 1 SLNA. HLV Hữu Thắng nói rằng, Tuấn Tài sẽ tiếp tục được trui rèn ở giải U21 QG 2014 để hoàn thiện bản thân. Trong mùa giải tới, nhiều khả năng Tuấn Tài sẽ được đưa lên đội 1 SLNA. “Tuấn Tài đã nằm trong diện quy hoạch trên hàng công của SLNA. Tất nhiên, để được lên đội 1 thì Tuấn Tài còn cần phải cố gắng nhiều”, HLV Hữu Thắng cho biết.
VÀI NÉT VỀ HỒ TUẤN TÀI
- Năm sinh: 1995 tại Nghệ An
- Chiều cao: 1m74; Cân nặng: 65kg
- Vị trí: Tiền đạo
- Năm 2008: Gia nhập lò SLNA
- Các năm 2011 và 2012: Giành danh hiệu Vua phá lưới VCK U17 QG báo Bóng đá - Cúp Thái Sơn Nam.
- Năm 2014: Giành danh hiệu Vua phá lưới giải U19 QG.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Báo Bóng đá đã trải qua một chuyến hành hương về cội nguồn đầy ý nghĩa và tràn ngập cảm xúc. Không chỉ được kính cẩn nghiêng mình, thắp nén tâm nhang tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc, mà mỗi công đoàn viên của báo Bóng đá còn tìm thấy thêm động lực cho riêng mình trong những ngày làm việc mới.
Thời gian qua, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) Bộ Công An đã giúp VFF làm rõ nhiều vụ tiêu cực, trong đó có vụ dàn xếp tỷ số trận đấu giữa Than Quảng Ninh và Đồng Nai.
Vụ án 6 cầu thủ Đồng Nai cá độ bóng đá cùng 4 đối tượng xã hội khác có liên quan đã bị cơ quan cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố về tội “đánh bạc, tổ chức đánh bạc” vào ngày 29/7. Hiện nay, gia đình các cầu thủ Nguyễn Thành Long Giang và Nguyễn Đức Thiện đã thuê luật sư bào chữa.
Một chiến thắng trước TNG Thái Nguyên trong trận đấu cuối cùng của lượt 9 giải VĐQG nữ - Thái Sơn Bắc 2014 sẽ giúp cho PP Hà Nam lấy lại ngôi đầu từ Hà Nội I, nhưng đoàn quân của HLV Văn Thị Thanh đã bị đối thủ cầm chân với tỷ số 1-1, qua đó, chính thức mất vị trí dẫn đầu.
PVF là một trong những trung tâm đào tạo bóng đá trẻ nổi tiếng hiện nay và nhắc đến PVF, những người trong giới chuyên môn lại nghĩ ngay đến HLV Trần Minh Chiến. Những ngày ở Huế, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với vị thuyền trưởng của đội PVF vừa đăng quang tại VCK U17 QG báo Bóng Đá - Cúp Thái Sơn Nam 2014…
Sau sự cố trên sân An Giang, trọng tài Phùng Đình Dũng đã có những chia sẻ về những gì đã trải qua với báo Bóng đá. Ông Dũng nói: “Đây là một bài học không chỉ của riêng tôi, mà còn cho cả BTC, các HLV, các cầu thủ…”.
Trong trận HV.AG thua Than.QN 1-2 ở vòng 22 V-League (ngày 27/7), trọng tài Phùng Đình Dũng đã rút ra 3 thẻ đỏ, trong đó có 2 thẻ đỏ cho HV.AG. Lúc tan trận, ông Dũng đã bị một nhân viên sân An Giang đuổi đánh.
Chiều 29/7, tại Hà Nội, Công ty cổ phần bóng đá Việt (Viet Football) đã chính thức giới thiệu Giải bóng đá ngoại hạng Hà Nội lần thứ 2 – Cup Bia Hà Nội với truyền thông.
Bên cạnh tình huống bàn thắng ở phút bù giờ của Bayern bị từ chối, còn có một pha bóng rất đáng chú ý khác của Real Madrid gây ra sự phẫn nộ cho người hâm mộ.
CAHN thua. Viettel, Hà Nội FC thất thường chưa có dấu hiệu trở lại. Nam Định đánh bại đội bóng tham vọng và ổn định nhất thời điểm hiện tại là Bình Dương để biến mình thành lữ hành cô độc. Thời gian đến cuối giải còn dài, nhưng Nam Định đang ngày một vô đối bằng những thế mạnh không thể phủ nhận của mình.
Bongdaplus cập nhật trực tiếp diễn biến trận đấu giữa LPBank HAGL vs SLNA vào lúc 17h00 chiều nay. Ở thế đường cùng nên cả 2 đội phải quyết chiến lẫn nhau.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn