Hazard đã tiết lộ: “Tôi có thể chơi vào ngày Boxing Day”, và thậm chí còn nháy mắt với một trong những phóng viên và nói: “Tôi sẽ ổn thôi”. Nhiều báo ở Bỉ ra ngày hôm qua còn so sánh pha va chạm giữa Hazard và Bardsley không khác gì một pha đánh trong môn Judo.
Pha "chặt chém" của Bardsley với Hazard
Nói về tình huống vào bóng quyết liệt trên mức cần thiết này, HLV Jose Mourinho cho hay: “Đó là một cú tắc bóng không suy nghĩ, nhưng Hazard đã hành xử rất chuyên nghiệp. Các bạn có thể thấy chỉ vài phút sau tình huống đó, Hazard đã chủ động đá bóng ra ngoài biên khi Bardsley bị đau. Nếu là tôi, tôi sẽ không làm vậy với kẻ đã chơi xấu mình”.
Tối nay, Chelsea sẽ tiếp West Ham trên sân nhà Stamford Bridge trong khuôn khổ vòng 18 Premier Leauge, với nhiệm vụ phải thắng để duy trì khoảng cách 3 điểm với Man City. Việc Hazard không hề hấn gì là một tin rất vui với The Blues. Nên biết, hầu hết những bàn thắng mà Hazard ghi được cho Chelsea là ở trên sân nhà.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn