Fletcher: Viên gạch nối cuối cùng của “Thế hệ 92” huyền thoại

Việt Dũng Việt Dũng
19:58 ngày 31-01-2015
Một sự nghiệp nhiều thăng trầm, cũng như chính cuộc đời của chàng trai với gương mặt kham khổ ấy. Ở độ tuổi 30, Darren Fletcher đã trải qua ranh giới sống-chết, đã ở đỉnh cao của nghiệp cầu thủ và giờ là một màn chia tay trong nuối tiếc.
Fletcher: Viên gạch nối cuối cùng của “Thế hệ 92” huyền thoại
Gạch nối cuối cùng của thế hệ 1992
Tháng 3 năm 2003, chàng trai trẻ Fletcher lần đầu tiên được khoác lên mình chiếc áo đỏ của M.U, trong trận đấu với Basel tại Champions League. Trước đó là chuỗi 10 trận liên tiếp anh được Sir Alex Ferguson bố trí ngồi trên băng ghế dự bị của “Quỷ đỏ”, một hành động có phần ưu ái dành cho tài năng trẻ đồng hương Scotland, bởi “Ông già gân” luôn rất tiết kiệm các suất dự bị mình có.

Ở thời điểm Fletcher ra mắt, M.U vẫn còn đó “thế hệ vàng” của anh em nhà Neville, Nicky Butt, Ryan Giggs và Paul Scholes. Ấy là chưa kể thủ quân Roy Keane và một tài năng trẻ khác mới chiêu mộ từ Sporting Lisbon với mái tóc lãng tử, Cristiano Ronaldo. Giữa dàn “sao” ấy, vóc dáng lòng khòng, gương mặt “lưỡi cày” khổ sở cũng như đặc trưng vị trí vốn chẳng được đánh giá cao – tiền vệ trụ - khiến Fletcher thật lạc lõng.

Nhưng rồi qua thời gian, tiền vệ người Scotland đã chứng tỏ được tầm ảnh hưởng của mình tại Old Trafford. Lứa Keane, Butt ra đi, rồi Wayne Rooney, Michael Carrick đến, Fletcher vẫn ở lại, lặng lẽ cống hiến cho “Quỷ đỏ” bằng lối chơi rất lì lợm, bằng những đường chuyền chuẩn xác. Không một mùa giải nào kể từ khi ra mắt tới năm 2011 (thời điểm bệnh tật bắt đầu cản trở anh), Fletcher ra sân ít hơn 15 lần tại Premier League.

Fletcher là học trò cưng của Sir Alex

Người M.U sẽ nhớ anh, những CĐV hoài cổ và yêu mến Sir Alex cũng sẽ thấy trống vắng khi không còn gương mặt “lưỡi cày” của Fletcher, dù là trên ghế dự bị. Tới giờ, chàng trai ấy là cầu thủ duy nhất từng đoạt FA Cup mùa 2003/04 cùng “Quỷ đỏ”, là nhân vật kỳ cựu nhất ở Old Trafford với tròn 20 năm gắn bó. Anh chính là sợi dây liên kết cuối cùng giữa “Thế hệ vàng” do Ferguson dày công gây dựng với hiện tại. Chia tay anh, cũng giống như thành Manchester chia tay những hoài niệm cuối còn sót lại về huyền thoại Sir Alex.

Cái giá phải trả cho cơn bạo bệnh
“Tôi không dám đi ra ngoài ăn cùng vợ con, không dám dù chỉ là đi xem con trai chơi bóng…”, đó là những chia sẻ đầy cảm động của Fletcher về những năm tháng bệnh tật của mình, bởi không thể tách xa... nhà vệ sinh, nơi một ngày có khi anh phải vào tới 30 lần. Chàng trai ấy chỉ tạm rời xa được căn bệnh quái ác mỗi khi tập luyện. “Một ngày 24 tiếng, tôi được giải thoát khỏi bệnh tật 2 tiếng nhờ tập luyện. Đó cũng là động lực thôi thúc tôi tiếp tục cố gắng”.

Fletcher được nhận giải thưởng Ian Wooldridge từ tờ Daily Mail cho những nỗ lực vượt qua căn bệnh viêm loét dạ dày. Anh là một “người hùng” trong bệnh viện dành cho những người mắc bệnh giống mình, bởi với họ, từ nay căn bệnh trên không còn “khó nói” nữa. “Tôi bị bệnh giống Darren Fletcher”, những đứa trẻ lạc quan và thẳng thắn giải thích với người xung quanh như thế. Chỉ chừng đó thôi đã đủ để tiền vệ 30 tuổi trở thành “vị cứu tinh” trong mắt họ.

Tiền vệ người Scotland nhận giải thưởng Ian Wooldridge

Quá trình đấu tranh với căn bệnh dạ dày của Fletcher là một chặng đường rất dài và khổ cực. Anh đã sung sướng biết bao nhiêu khi trải qua ca phẫu thuật cuối cùng thành công vào tháng 8 năm 2013. “Tôi đã kiểm soát được bụng của mình. Vẫn ăn uống giữ gìn vì là một cầu thủ, nhưng khi cần, tôi hoàn toàn có thể mua đồ ăn nhanh như mọi người”. Tưởng chừng như những gì đẹp nhất, một cuộc đời mới đang chờ đón Fletcher.

Nhưng niềm vui của anh ngắn chẳng tày gang. Trở lại ở độ tuổi 29 và cái tên dường như đã gắn liền với 2 chữ bệnh tật, anh không còn được các đời HLV sau như David Moyes hay Louis van Gaal tin cậy nữa. Người ta đòi hỏi anh phải lập tức chơi như thể mới ở độ tuổi 25 sau 3 ca phẫu thuật liên tiếp, và khi không đáp ứng được, Fletcher phải ra đi.

Càng cay đắng hơn khi giai đoạn đầu mùa, Fletcher từng được Van Gaal trao băng đội phó với những lời lẽ “rót mật”: “Kinh nghiệm và uy tín của cậu ấy là vô giá. Fletcher sẽ đeo băng đội trưởng mỗi khi Rooney không thể ra sân”. Để rồi lúc này Carrick mới là đội phó, còn tiền vệ đồng hương của Sir Alex đang bắt đầu một hành trình mới ở London, với West Ham.

Tất nhiên, Van Gaal thừa hiểu rằng một cầu thủ đã 30 tuổi (anh sẽ tròn 31 vào 0h00 đêm nay, ngày 1/2) và mất sức khủng khiếp sau căn bệnh trầm kha sẽ không bao giờ còn đạt tới đỉnh cao như giai đoạn M.U liên tiếp vào tới chung kết Champions League cách đây hơn 5 năm nữa. Nhưng sự ra đi của tiền vệ người Scotland vẫn là một cái kết tàn nhẫn với các fan trung thành của “Quỷ đỏ”, với những nạn nhân căn bệnh dạ dày được anh truyền động lực sống, và với bản thân Fletcher, viên gạch nối cuối cùng của “Thế hệ vàng” ở Old Trafford.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • "Người cũ" M.U bật mí bí mật trong ngày trở lại Old Trafford "Người cũ" M.U bật mí bí mật trong ngày trở lại Old Trafford

    Trước lần trở lại Old Trafford đầu tiên sau 3 năm, hậu vệ Ritchie De Laet của Leicester City đã có những chia sẻ thú vị về các đồng đội cũ, từ Gary Neville tới Rio Ferdinand.

  • So với đầu mùa, M.U chưa hề tiến bộ So với đầu mùa, M.U chưa hề tiến bộ

    Trong bài bình luận mới đây trên trang Daily Mail, cựu trung vệ Martin Keown của Arsenal đã có những nhận xét liên quan đến Manchester United. Theo Keown thì qua trận hòa 0-0 giữa M.U và tí hon Cambridge United ở cúp FA, có thể thấy Quỷ đỏ không hề tiến bộ so với khi họ chơi trận mở màn mùa giải.

  • Tình huống nào Chelsea dễ tổn thương? Tình huống nào Chelsea dễ tổn thương?

    Chelsea đang rất mạnh vào thời điểm hiện tại, nhưng cũng như mọi đội bóng khác, họ có điểm yếu, đặc biệt là khi không thể đưa ra sân đội hình mạnh nhất.

  • Bảo toàn lợi thế, toán khó với Pellegrini Bảo toàn lợi thế, toán khó với Pellegrini

    Man City là chuyên gia lội ngược dòng? Đúng, nhưng đó là xét trên cả một chặng đường dài. Còn trong 90 phút, họ lại thường xuyên bị đối phương lội ngược dòng đặc biệt ở mùa này, mà nguyên nhân cơ bản là hàng thủ yếu kém.

  • Pellegrini mong chờ đêm nay Chelsea đạt phong độ cao nhất Pellegrini mong chờ đêm nay Chelsea đạt phong độ cao nhất

    Tuy nhiên, HLV trưởng của Man City khẳng định đội bóng của ông sẽ chơi tấn công ngay tại Stamford Bridge.

  • Không Costa, không Fabregas, Chelsea sẽ ra sao? Không Costa, không Fabregas, Chelsea sẽ ra sao?

    Chelsea sẽ đối mặt Manchester City ở Premier League trong cuộc chiến tranh danh hiệu cuối tuần này mà không có Diego Costa và Cesc Fabregas, nhưng điều đó đã ảnh hưởng ra sao tới The Blues trong quá khứ?

  • Chelsea giỏi tạo lợi thế dẫn bàn... Chelsea giỏi tạo lợi thế dẫn bàn...

    Muốn đánh bại Chelsea để tiếp tục nuôi hy vọng bảo vệ thành công chức vô địch Premier League, Man City cần phải nhập cuộc nhanh hơn nhiều những gì họ đang thể hiện.

  • ... Nhưng, M.C là chuyên gia ngược dòng ... Nhưng, M.C là chuyên gia ngược dòng

    Cả 2 chức vô địch Premier League của Man City đều là những danh hiệu giành được từ các cú ngược dòng kỳ diệu. Họ đã chứng tỏ khả năng ngược dòng ngoạn mục của mình. Nhưng liệu điều đó có lặp lại ở mùa giải năm nay?

  • Những "màn kịch" tâm lý của Mourinho Những "màn kịch" tâm lý của Mourinho

    HLV Jose Mourinho không bị khiếm thị để không nhìn ra pha giẫm người cố ý và ác ý của Diego Costa, chỉ là ông đang đóng một màn kịch để chiến thắng cuộc chiến tranh tâm lý do chính ông phát động ở Chelsea, và đây không phải lần đầu chiến lược gia người BĐN làm như thế.

  • HLV Mourinho "ngoa ngoắt" đến mức nào? HLV Mourinho "ngoa ngoắt" đến mức nào?

    Như một thói quen, HLV Jose Mourinho (Chelsea) lại khiến đối thủ phải "đinh tai nhức óc" vì những lời lẽ khiêu chiến. Dưới đây là những lần khẩu chiến ác liệt có sự tham gia của chiến lược gia người Bồ trong quá khứ.

  • Fabregas & Silva: Hai chàng tí hon giữa trận cầu lớn Fabregas & Silva: Hai chàng tí hon giữa trận cầu lớn

    Việc Cesc Fabregas trở lại tập luyện và nhiều khả năng góp mặt trong trận gặp Man City là một tín hiệu vui. Trước là với Jose Mourinho, người đang cảm thấy ức chế vì LĐBĐ Anh treo giò Diego Costa. Sau là với NHM, bởi chúng ta sẽ được theo dõi cuộc so tài thú vị giữa Cesc Fabregas và David Silva.

  • Nhận định bóng đá New England vs Inter Miami, 06h30 ngày 28/4: Chờ Messi nhảy Tango 06h30 ngày 28/4: New England vs Inter Miami

    Nhận định bóng đá trận đấu New England vs Inter Miami trong khuôn khổ Vòng 10 giải MLS 2024 diễn ra vào lúc 06h30 ngày 28/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Villarreal vs Vallecano, 23h30 ngày 28/4: Dệt mộng trời Âu 23h30 ngày 28/4: Villarreal vs Vallecano

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Villarreal vs Vallecano trong khuôn khổ vòng 33 La Liga sẽ diễn ra vào lúc 23h30 ngày 28/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Tin giờ chót 26/4: Onana vừa mắc lỗi, MU nhắm ngay thủ môn của Real Tin giờ chót 26/4: Onana vừa mắc lỗi, MU nhắm ngay thủ môn của Real

    MU nhắm thủ môn Lunin của Real, Potter từ chối đề nghị của Ajax, Marta thông báo giải nghệ... là những tin tức đáng chú ý cuối cùng trong ngày 26/4.

  • Nhận định bóng đá Bournemouth vs Brighton, 20h00 ngày 28/4: Khách rơi tự do 20h00 ngày 28/4: Bournemouth vs Brighton

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Bournemouth vs Brighton trong khuôn khổ vòng 35 Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 28/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x