HLV Mourinho "ngoa ngoắt" đến mức nào?

Tam Phong
10:59 ngày 31-01-2015
Như một thói quen, HLV Jose Mourinho (Chelsea) lại khiến đối thủ phải "đinh tai nhức óc" vì những lời lẽ khiêu chiến. Dưới đây là những lần khẩu chiến ác liệt có sự tham gia của chiến lược gia người Bồ trong quá khứ.
HLV Mourinho "ngoa ngoắt" đến mức nào?
Sir Alex Ferguson (tháng 1/2005)
Jose Mourinho cáo buộc cựu HLV Sir Alex Ferguson đã gây áp lực lên trọng tài Neale Barry ở giờ nghỉ giữa 2 hiệp để giúp M.U có lợi trong trận đấu với Chelsea tại bán kết cúp Liên Đoàn.

CĐV Liverpool (tháng 2/2005)
Giải thích về hành động đặt tay lên môi trong trận thắng Liverpool tại chung kết cúp Liên đoàn, Mourinho nói: “Tôi rất tôn trọng các CĐV Liverpool. Ý nghĩa của hành động đó là “hãy câm miệng lại” nhưng không phải dành cho họ. Đó là thông điệp tôi nhắn gửi tới truyền thông Anh”.



Trọng tài Frisk và Trưởng ban trọng tài Rioth (tháng 2/2005)
Mourinho từng buộc tội ông trọng tài Anders Frisk sau trận đấu với Barcelona ở Champions League khiến cho ông Vua áo đen người Thụy Điển phải nghỉ hưu. Trưởng ban trọng tài Voker Rioth của UEFA sau đó đã gọi Mourinho là "kẻ thù của bóng đá".

Rafa Benitez (tháng 5/2005)
Nói về “bàn thắng ma” của Luis Garcia khiến Chelsea thua trận ở bán kết lượt về Champions League: “Đó là một bàn thắng đến từ mặt trăng, hay là đến từ các khán đài Anfield. Tôi cảm nhận được sức ép ở SVĐ này, thật vĩ đại. Và cho dù bầu không khí ở đây không thể tác động lên các học trò của tôi, nhưng đã tác động lên “người khác”, và cũng tác động tới kết quả trận đấu”.



Arsene Wenger (tháng 10/2005)
Mourinho từng nói về Wenger như thế này: “Ông ấy là kiểu người mà ở Anh người ta gọi là những kẻ chuyên nhìm trộm qua lỗ khóa, những kẻ thích nhòm ngó nhà người khác. Có những kẻ ở nhà có sắm kính viễn vọng lớn để nhìn sang nhà người khác xem chuyện gì xảy ra ở đó. Wenger là một kẻ như thế… thật bệnh hoạn”.

Lionel Messi (tháng 2/2006)
Chứng kiến hậu vệ trái Asier del Horno (Chelsea) bị đuổi vì va chạm với Lionel Messi (Barcelona) trong cuộc chạm trán giữa hai đội tại Champions League hồi tháng 2/2006, Mourinho đã mỉa mai gã khổng lồ xứ Catalunya: “Barcelona là một thành phố văn hóa với rất nhiều nhà hát tuyệt vời. Các cậu bé ở đây đã tiếp thu truyền thống ấy rất tốt. Messi đã phản ứng như một diễn viên xuất chúng”.



Đội ngũ nhân viên y tế (tháng 10/2006)
Ông từng khẳng định sự chậm chạp của đội ngũ nhân viên y tế có thể khiến thủ thành Petr Cech chết ngay trên sân. Sau khi va chạm với 1 cầu thủ Reading, Cech đã bất tỉnh và đến bệnh viện muộn 30 phút.

Cristiano Ronaldo (tháng 4/2007)
Mourinho từng chỉ trích Ronaldo là “thiếu trưởng thành và không có giáo dục tốt” trong khi Ronaldo đáp lại rằng Mourinho là “kẻ không biết chấp nhận thất bại” khi cả hai còn là đối thủ của nhau trên đất Anh. 



Cảnh sát (tháng 5/2007)
Ông đã bị phía cảnh sát nhắc nhở vì con chó đang nuôi không được tiêm phòng đầy đủ. Ngay sau đó, chú chó này đã bị buộc phải rời khỏi nước Anh.

Roman Abramovich (tháng 7/2007)
Ông chủ người Nga bất ngờ bổ nhiệm GĐTT Avram Grant đảm nhiệm vị trí thay cho Mourinho. Đáng chú ý, Grant lại là bạn thân của Abramovich.



Juan Mata (tháng 9/2013)
Cầu thủ người Tây Ban Nha từng 2 năm liên tiếp giành được phần thưởng "Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Chelsea" nhưng lại không có được vị trí chính thức khi Mourinho trở lại tiếp quản đội bóng. Chiến lược gia người Bồ ưu tiên sử dụng Oscar và tuyên bố Mata cần cải thiện nếu muốn được ra sân nhiều hơn.

Mặc dù Mata đã thi đấu tốt  hơn nhưng sau đó Mourinho lại "nuốt lời" và bán anh cho M.U vào tháng 1/2014 với giá 37,1 triệu bảng.

Andre Villas-Boas (tháng 9/2013)
HLV trẻ người BĐN làm việc dưới quyền Mourinho ở Chelsea và Inter Milan, trước khi hai người cãi nhau và Villas-Boas ra đi để tìm kiếm sự nghiệp cho riêng mình.



Sau khi Villas-Boas tiết lộ mối quan hệ lạnh nhạt giữa đôi bên, Mourinho đã chỉ trích người đồng nghiệp cũ là "cư xử như 1 đứa trẻ con".

Jack Wilshere (tháng 7/2014)

Nói về việc tiền vệ Wilshere của Arsenal bị bắt gặp hút thuốc lá trong kỳ nghỉ, Mourinho cho biết: “Bất cứ việc làm nào của cầu thủ cũng luôn được theo dõi bởi hàng triệu người. Rất nhiều người trong số đó là những đứa trẻ".

“Tôi không phải là một chuyên gia và không cho rằng việc một cầu thủ hút thuốc với bạn bè khi đang tận hưởng kỳ nghỉ ảnh hưởng tới phong độ của anh ta. Vấn đề ở đây là hành vi hút thuốc là một tấm gương xấu và có thể ảnh hưởng xấu tiêu cực tới bọn trẻ. Khi thấy một cầu thủ hàng đầu phì phèo điếu thuốc trên môi, chúng sẽ nghĩ mình cũng có thể làm như vậy mà không gặp vấn đề gì”.

Roy Keane (tháng 10/2014)

Khi Roy Keane còn làm trợ lý HLV ở Aston Villa cho Paul Lambert, ông đã rất tức giận khi Mourinho đã tìm cách bắt tay BHL đội khách dù trận đấu chưa kết thúc (Chelsea đang dẫn 3-0).



Keane nói: “Trận đấu vẫn đang diễn ra. Thật đáng hổ thẹn. Tôi đã thấy ông ta làm chuyện đó với những HLV khác, đó là một trò hề. Có ngày ông ta sẽ bị tẩn vì những trò như thế”.

Arsene Wenger (tháng 10/2014)
Màn tranh cãi căng thẳng đến mức hai ông thầy vốn đạo mạo giờ giống như hai con gà chọi, sấn sổ lao vào nhau, hết kéo caravat đến giật bộ vest. Sau đó, Wenger còn đẩy vào ngực chiến lược gia người Bồ Đào Nha khiến Mourinho (dù trẻ hơn Wenger 13 tuổi) suýt ngã ngửa. Tất nhiên ngoài những hành động “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” còn kèm theo là những lời cãi vã bực tức.

CĐV Chelsea (tháng 11/2014)

“Mọi người đều biết tôi đánh giá cao mối liên hệ giữa đội bóng và các CĐV như thế nào. Tôi e sân nhà mới là tử huyệt của chúng tôi, bởi nơi này không khác gì một SVĐ trống không. Thật khó có thể bắt đầu trận đấu một cách hứng khởi, khi không khí trên sân gần như hoàn toàn im lặng” - Mourinho đã nói thế khi miêu tả không khí ở trận thắng 2-1 trước QPR trên sân nhà Stamford Bridge.



Cậu bé nhặt bóng ở Newcastle (tháng 12/2014)
“Chúng tôi muốn thể hiện nhiều hơn, nhưng không thể bởi những điều mà tôi tưởng như không còn tồn tại ở bóng đá đỉnh cao. Họ phá bóng, họ ngăn không cho chúng tôi có bóng. Những khi chúng tôi có bóng, những cậu bé nhặt bóng lại cố tình câu giờ. Thật không may khi vẫn còn những hiện trạng như vậy trong bóng đá” - Mourinho tỏ ra ức chế sau trận thua 1-2 trên sân của Newcastle.

Manuel Pellegrini (tháng 1/2015)
Mourinho "đá đểu" Man City sau khi đội bóng này chiêu mộ Wilfried Bony từ Swansea với giá 25 triệu bảng: “Bony là một tiền đạo xuất sắc. Nếu Man City có tiền và không gặp rắc rối gì với luật công bằng tài chính thì tốt thôi, họ có thể làm bất cứ điều gì mà mình thích. Luật lệ được áp dụng với Man City bao giờ cũng có sự khác biệt. Tôi nghĩ các bạn đều hiểu tôi muốn nói gì”.



Jamie Redknapp (tháng 1/2015)
Không hài lòng với bình luận của cựu danh thủ Jamie Redknapp trên kênh truyền hình Sky Sports về Diego Costa, Mourinho khẳng định: “Họ lại tìm cách tiêu diệt chúng ta trên truyền hình. Redknapp gọi Costa là một tên tội phạm”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

  • Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng

    Dù bao năm dìu dắt, cưng chiều, ra sức bảo vệ Mohamed Salah, thế nhưng ở mùa giải cuối cùng dẫn dắt Liverpool, HLV Jurgen Klopp được đền ơn "cái tát" đau điếng sau hành động bật lại vị chiến lược gia người Đức ở trận cầu với West Ham hôm qua.

  • Sôi nổi Giải Đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Dương năm 2024 Sôi nổi Giải Đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Dương năm 2024

    Nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954), 49 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886) và 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 ). Sở VH-TT&DL phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức Giải Đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Dương 2024.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x