Lò đào tạo trẻ Tottenham vượt qua M.U để trở thành số 1 tại Anh

Thứ M.U làm mai một, Tottenham lại làm tốt

Minh Đức Minh Đức
13:54 ngày 15-03-2015
Đã qua rồi cái thời M.U ra sân với những trụ cột do chính tay họ đào tạo nên. Cơn gió ấy giờ đang trở nên lồng lộng tại White Hart Lane, nơi Mauricio Pochettino đang từng bước tạo nên đế chế của riêng mình bằng các tài năng trẻ bản địa.
Thứ M.U làm mai một, Tottenham lại làm tốt
TRIẾT LÍ MỚI ĐẬP TAN TRUYỀN THỐNG
Không khó để nhận ra rằng M.U đang đánh mất dần bản sắc của một đội bóng giàu truyền thống bậc nhất xứ sương mù, dù trong 80 năm qua (trải qua hơn 3.700 trận đấu), họ vẫn duy trì việc có ít nhất 1 cầu thủ của lò đào tạo trong đội hình. Đó là một thông số ấn tượng, nhưng có lẽ không nhiều cảm xúc bằng hình ảnh Danny Welbeck vượt qua David De Gea, ghi bàn loại M.U khỏi FA Cup mùa này. Đó là thứ cảm xúc mà người M.U gần như chưa bao giờ trải qua dưới thời Sir Alex Ferguson, nhưng nó đã đến khi Louis van Gaal cập bến cùng cách làm bóng đá trẻ kiểu “nửa mùa”.

Không ngoa khi nói rằng Sir Alex đã tạo dựng hình ảnh của mình nhờ “Thế hệ 92” của sân Old Trafford, với những Ryan Giggs, Paul Scholes, David Beckham, Nicky Butt, Gary Neville và Phil Neville. Sau giai đoạn đó, lần lượt những Welbeck, Wes Brown, John O'Shea và Tom Cleverley đã được “ra lò”, nhưng hiện tại không ai còn gắn bó với đội bóng. Tình hình ngày một trở nên tệ hơn, khi những sản phẩm được coi là tốt nhất của lò Carrington hiện tại: Jonny Evans, Adnan Januzaj, James Wilson, Paddy McNair, chưa hề đủ trình độ để được đá chính thường xuyên.

Việc BLĐ M.U dự kiến sẽ chi thêm 150 triệu bảng nữa vào việc mua cầu thủ vào mùa Hè tới càng làm dấy lên những lo ngại, hơn là hy vọng. Tiền bỏ ra, tức là ngôi sao sẽ về, mà ngôi sao đến, nghĩa là những tài năng trẻ sẽ không còn đất diễn. Nếu ví dụ về Welbeck là chưa đủ thuyết phục, thì Paul Pogba là hình ảnh mà các CĐV M.U phải cảm thấy đau lòng. Nếu tiếp tục đi theo hướng dùng tiền mua sao hoặc đào tạo trẻ kiểu nửa mùa, “Quỷ đỏ” sẽ mất đi truyền thống, sẽ trở thành một “Chelsea mới”, “Man City mới”, hay “Real mới”. Chính xác hơn: Một đội bóng thiếu cá tính.


M.U chưa thể có một bộ khung trẻ ổn định

Nhìn Radamel Falcao và Angel di Maria thi đấu chật vật, người ta lại còn có lí do để nghi ngờ về hiệu quả của việc dùng tiền mang sao về Old Trafford của các ông chủ M.U. Van Gaal rõ ràng đang “xây nhà từ nóc”, khi ông chưa đem lại cho M.U một bộ khung vững chãi. Di Maria và Falcao cần những người hiểu bóng đá Anh để truyền cảm hứng cho họ, chứ đừng hy vọng bộ đôi này giúp các đồng đội xung quanh thăng hoa. Sự lâu dài trong kế hoạch, những bước tính “nhìn xa trông rộng”, là điều các CĐV mong chờ ở Van Gaal, chứ không phải là những bản hợp đồng “số má”.

DÙNG NGƯỜI ANH CHO BÓNG ĐÁ ANH
Trớ trêu thay, đối thủ của M.U vào đêm mai, Tottenham, lại đang rất thành công với hướng đi này. Bên cạnh Southampton, Spurs cho thấy họ là niềm hy vọng của cả nước Anh nói chung, khi đang góp phần tạo nên một thế hệ cầu thủ Anh chất lượng cao và đầy khát khao chiến thắng. Harry Kane, tiền đạo đang “làm mưa làm gió” tại Premier League, gia nhập CLB từ năm 11 tuổi, Andros Townsend thậm chí còn sớm hơn: 8 tuổi, còn Ryan Mason đến với Spurs lúc 16 tuổi. Không chỉ với người Anh, Nabil Bentaleb (Algeria) cũng đã có trải nghiệm ở đội trẻ Spurs từ năm 17 tuổi.

Bên cạnh đó, Spurs còn sở hữu bộ ba tài năng trẻ ở hàng thủ, dù không do họ đào tạo ra, nhưng đã cập bến CLB khi còn rất trẻ: Danny Rose (từ lò đào tạo Leeds United, đến vào năm 17 tuổi), Kyle Walker (từ lò đào tạo Sheffield United, đến vào năm 19 tuổi), và Eric Dier (lò đào tạo Sporting Lisbon, đến vào năm 20 tuổi). Họ đến sân White Hart Lane trong giai đoạn còn rất nhiều thứ để phát triển, và dưới trướng một HLV được tiếng là “mát tay” với các cầu thủ trẻ như Pochettino, hãy hy vọng Spurs sẽ dần dần có một đội ngũ như Southampton mùa giải 2013/14 đã sở hữu.


Spurs đang bay cao với những cầu thủ tự đào tạo

Không quá khi nói rằng Spurs đang sở hữu bộ mặt của ĐT Anh tương lai, khi những nhân tố của họ có tiềm năng cực lớn. Hãy nhìn vào thành công của các ĐTQG Italia, Đức hay Tây Ban Nha trong 1 thập kỷ đã qua, dấu ấn cầu thủ bản địa là rất đậm nét. Lí do người Anh chỉ là “hổ giấy” ở các giải đấu quốc tế, có thể được giải thích rằng bộ khung mà họ sở hữu không có được sự kết dính cần thiết. Nguyên nhân rất đơn giản: Số lượng cầu thủ bản địa mà họ được sát cánh mỗi tuần ở các CLB là quá ít, dẫn đến việc cảm giác giữa những người Anh với nhau trên tuyển gặp vấn đề.

Trận đấu tới trên sân Old Trafford, các CĐV Spurs có thể sẽ hát vang tên của Kane, như là một sự hạ bệ đối với M.U. Thử nghĩ xem, người M.U từng tự hào vì họ đã tạo nên một David Beckham nổi danh toàn cầu, còn bây giờ lại đang phải chứng kiến đội bóng Bắc London tạo ra một “sản phẩm bản địa” có sức cuốn hút không hề nhỏ. Sự có mặt của Kane và các tài năng trẻ bản địa tại Old Trafford sẽ khiến Sir Bobby Charlton trên khán đài phải chột dạ, bởi người đàn ông 77 tuổi sẽ thấy đâu đó hình bóng của một “Thế hệ 92” đang lặp lại, nhưng lại khoác lên mình chiếc áo trắng.

90,2 - Theo một thống kê mới đây, Southampton là đội bóng đào tạo trẻ hiệu quả nhất trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, với việc thu lãi tới 90,2 triệu euro qua việc bán cầu thủ trẻ, tính đến thời điểm hiện tại. Xếp sau đó là Lille (76 triệu euro), Real Sociedad (62,2 triệu euro), Sevilla (51,5 triệu euro) và Dortmund (43,5 triệu euro).

Đáng chú ý, lò đào tạo của các CLB lớn như Chelsea, Arsenal, Juventus và Inter Milan không góp mặt trong top 20, trong khi những học viện trẻ của Real, Barca, Bayern, M.U và PSG lần lượt xếp ở các vị trí 6, 7, 12, 13, 14.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Đối đầu Van Gaal - Pochettino: Tiếng thở phào của Spurs! Đối đầu Van Gaal - Pochettino: Tiếng thở phào của Spurs!

    Màn so tài Louis van Gaal - Mauricio Pochettino là cuộc đối đầu giữa người có quá nhiều sơ đồ thi đấu và người chỉ có một sơ đồ duy nhất. Và các CĐV Tottenham quả thực không dám nghĩ mọi chuyện sẽ ra sao nếu HLV của họ bây giờ là Van Gaal chứ không phải Pochettino.

  • Wayne Rooney vs Harry Kane: Quá khứ đối đầu hiện tại Wayne Rooney vs Harry Kane: Quá khứ đối đầu hiện tại

    Wayne Rooney là quá khứ còn Harry Kane là hiện tại và tương lai của bóng đá Anh. Đêm nay, họ sẽ đối đầu trong một cuộc chiến nảy lửa tranh suất dự Champions League mùa tới.

  • Arsenal vẫn còn rất xa ngày tháng vinh quang Arsenal vẫn còn rất xa ngày tháng vinh quang

    Cây viết Alexander Nertheton của tờ Eurosport mới có bài viết nhận định về chiến thắng của Arsenal trước West Ham đêm qua, cũng như quá trình hồi sinh của Pháo thủ thời gian qua.

  • Walcott - Nốt trầm trong chiến thắng của Arsenal Walcott - Nốt trầm trong chiến thắng của Arsenal

    Cơ hội để Theo Walcott chứng tỏ mình với Arsene Wenger đã trôi qua. Anh có lẽ sẽ không được đá chính tại Monte Carlo (Monaco), nhưng điều đó cũng chẳng mấy quan trọng.

  • Man City lại thua: Ngôi nhì cũng lay lắt Man City lại thua: Ngôi nhì cũng lay lắt

    Trong 2 chức vô địch lịch sử, Manchester City luôn là kẻ ngược dòng. Viễn cảnh bám đuổi Chelsea vẫn lơ lửng trước mắt, song lần này, khả năng thành công là không mấy sáng sủa cho Man City-nhạt-nhẽo nhất trong nhiều năm qua.

  • Van Gaal sẽ từ chức nếu không được ủng hộ Van Gaal sẽ từ chức nếu không được ủng hộ

    Chiến lược gia người Hà Lan tiết lộ ông sẽ từ chức HLV tại M.U nếu như ông không còn nhận được sự tin tưởng.

  • Pellegrini kêu gọi học trò đứng dậy sau thất bại Pellegrini kêu gọi học trò đứng dậy sau thất bại

    HLV Manuel Pellegrini mong các cầu thủ Man City sẽ tiếp tục chiến đấu tới chừng nào còn có thể sau khi bất ngờ để thua Burnley trên sân Turf Moor đêm qua.

  • Jose Mourinho chạm trán Ronald Koeman: Lại câu chuyện cố nhân Jose Mourinho chạm trán Ronald Koeman: Lại câu chuyện cố nhân

    Khi trở lại nước Anh, Jose Mourinho biết ông sẽ gặp lại rất nhiều cố nhân một thời. Nhưng đến mùa bóng thứ 2 này, ông mới choáng ngợp với cảnh cứ bước ra ngõ là gặp người quen. Đêm nay lại là một người quen khác: Ronald Koeman.

  • 20h30 ngày 15/3, Chelsea vs Southampton: Liều thuốc giảm đau! 20h30 ngày 15/3, Chelsea vs Southampton: Liều thuốc giảm đau!

    Cú ngã điếng người tại Champions League mới đây trước PSG đối với một CLB yếu ớt về tinh thần có thể là vết thương chí mạng. Nhưng với một tập thể mạnh mẽ và tràn đầy khát vọng như Chelsea, nỗi đau có thể biến thành nguồn sức mạnh vô tận. Hôm nay, Southampton sẽ giúp chúng ta kiểm chứng xem Chelsea mạnh mẽ hay yếu đuối?

  • 23h00 ngày 15/3, Everton vs Newcastle: Bắn hạ Chích chòe 23h00 ngày 15/3, Everton vs Newcastle: Bắn hạ Chích chòe

    Thắng lợi 2-1 vừa qua trước Dynamo Kiev trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Europa League đang đem lại sự hứng khởi về mặt tinh thần cho Everton. Trong bối cảnh thi đấu phập phù ở đấu trường quốc nội mùa giải này, đây có thể coi là một cú hích mạnh mẽ đối với Everton.

  • 23h00 ngày 15/3, Man United vs Tottenham: Vào hang bắt Quỷ 23h00 ngày 15/3, Man United vs Tottenham: Vào hang bắt Quỷ

    Man United đang ngày càng chất thêm nỗi lo lên NHM. Giờ đây, Quỷ đỏ có thể bị đánh bật ra khỏi Top 4 bất cứ lúc nào. Sự kém ổn định về lối chơi cùng thiếu hụt nhân sự chủ chốt càng khiến họ gặp khó trong cuộc đón tiếp Tottenham đêm nay.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x